World Cup 2018: Góc nhìn khác về người đàn ông bỗng nhiên trở thành "tội đồ" của Tây Ban Nha

Nam Khánh |

Bất ngờ phải đảm nhiệm cương vị HLV trưởng chỉ 2 ngày trước World Cup 2018, Hierro đang bị chỉ trích khi Tây Ban Nha rời giải sau vòng 1/8.

1. Tin nhắn được gửi đến rất muộn vào cái đêm mà Tây Ban Nha chơi trận ra quân của họ tại World Cup 2018, đối đầu với Bồ Đào Nha, vì vậy, Miguel Linares đã không thể nhìn thấy nó cho đến tận sáng hôm sau. Khi nhìn vào điện thoại, anh đã không còn tin vào mắt mình nữa: Đó là tin nhắn từ huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, Fernando Hierro.

Một ngày trước, Linares đã tuyên bố kết thúc hợp đồng ở tuổi 35 và chia tay Real Oviedo, nơi mà anh đã thi đấu trong 4 mùa giải. Một trong những mùa giải đó, mùa giải 2016-2017, huấn luyện viên của tiền đạo này chính là Fernando Hierro, người đã viết thư từ tận nước Nga để chúc anh may mắn và cảm ơn vì những cống hiến.

World Cup 2018: Góc nhìn khác về người đàn ông bỗng nhiên trở thành tội đồ của Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Fernando Hierro khi còn làm việc tại Real Oviedo.

"Tôi ư? Tôi chỉ là một gã vô danh," Linares nói. "Còn ông ấy vừa mới trở thành huấn luyện viên của đội tuyển Tây Ban Nha, và vào lúc 3 giờ sáng, người như ông ấy lại nhắn tin cho tôi ư? Tôi nhìn vào điện thoại: ‘Không thể tin nổi.’Ông ấy vừa trãi qua rất nhiều chuyện, nhưng vẫn đủ thời gian để nghĩ đến tôi. Thật đáng kinh ngạc. Nó làm tôi dựng hết cả tóc gáy."

"Điều đó đã nói cho bạn biết ông ấy là người như thế nào. Hierro khiêm nhường đến mức đáng kinh ngạc. Ông ấy biết mọi thứ về bóng đá và luôn nghĩ về tất cả mọi người. Trong suốt 20 năm qua, tôi chưa từng gặp được ai giống như ông ấy."

2. Cựu đội trưởng của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và câu lạc bộ Hoàng Gia Real Madrid, Fernando Hierro đã chơi 800 trận trong sự nghiệp. Một trung vệ bền bỉ, tài năng và mạnh mẽ, có thể nói, ông chính là một trong những hậu vệ kiệt xuất nhất mà bóng đá Tây Ban Nha từng sản sinh ra.

Hai lần đảm nhiệm cương vị giám đốc thể thao tại Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, giám đốc bóng đá tại Malaga, trợ lý huấn luyện viên cho Carlo Ancelotti, Hierro thật sự đã trải nghiệm qua mọi vai trò trong môn thể thao này.

Ngoại trừ một thứ mà ông vừa mới trở thành – sau khi nhắn tin cho Linares – một huấn luyện viên ở đẳng cấp cao nhất. Sự nghiệp cầm quân của ông tại Oviedo chỉ kéo dài 1 năm. Họ đã phải nhận 15 trận thua, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8 và thất bại trong trận chung kết play-off giành vé thăng hạng.

World Cup 2018: Góc nhìn khác về người đàn ông bỗng nhiên trở thành tội đồ của Tây Ban Nha - Ảnh 2.

Hierro dày dặn kinh nghiệm thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha và Real Madrid.

"Tôi được trở thành sự lựa chọn cho chiếc ghế huấn luyện viên là vì hoàn cảnh bắt buộc, chứ không phải do bảng CV của tôi," Hierro tâm sự sau khi trở thành người thay thế cho Julen Lopetegui, người đã bị sa thải chỉ 2 ngày trước khi World Cup khởi tranh.

Ban đầu, ông đến Nga với cương vị giám đốc thể thao. Trong một cuộc phỏng vấn trên radio, ông đã từng được hỏi liệu có khi nào sẽ ngồi vào chiếc ghế thuyền trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha hay không. "Tôi thậm chí còn chưa từng suy nghĩ về nó," ông trả lời.

Và chỉ một ngày rưỡi sau đó, Hierro đã được chọn là người ngồi vào chiếc ghế này, theo một cách khá miễn cưỡng. "Tôi đến đó trong một bộ suit và sẽ rời đi trong một bộ track suit," ông nói.

Hierro cũng nói rằng ông sẽ thay đổi đội bóng ít nhất có thể. Đó không phải là vai trò của ông – và tại Oviedo, ông cũng không phải là một huấn luyện viên can thiệp quá sâu vào các trận đấu.

3. Giờ đây, Hierro đang phải gánh chịu rất nhiều búa rìu dư luận khi ĐT Tây Ban Nha gục ngã trước Nga ở vòng 1/8 sau loạt sút luân lưu định mệnh.

Hầu như tất cả mọi người đều yêu cầu thay đổi; một số người còn muốn thực hiện cả một cuộc cách mạng. Họ nói rằng, 2 tuần trước chính là lúc Hierro thật sự trở thành một huấn luyện viên. Tuy nhiên, rất ít người biết rằng liệu ông có thật sự là một huấn luyện viên, hay ít nhất, là loại huấn luyện viên nào.

"Oviedo là một kinh nghiệm đầy phong phú và cũng rất cơ bản đối với tôi," Hierro cho biết, khi ông ra đi, tờ báo của thành phố, La Nueva España, đã viết:

"Có rất nhiều người trên băng ghế huấn luyện nghi ngờ khả năng của ông ấy. Ông ấy từng nói muốn được trở thành một huấn luyện viên và có uy quyền, nhưng quãng thời gian đầu tiên trãi nghiệm công việc này đã cho thấy, ông ấy là một người có tài năng về mặt tổ chức và xây dựng hơn là huấn luyện."

Sau khi rời Oviedo, Hierro quay trở lại liên đoàn bóng đá quốc gia với tư cách là giám đốc thể thao, và tiếp theo đó là trở thành người đảm nhận vai trò thuyền trưởng trên băng ghế huấn luyện. Tất cả các cầu thủ lúc ấy đều đồng ý rằng, Hierro chính là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý.

"Khi nhìn thấy Lopetegui bị sa thải, tôi đã nghĩ ngay đến Hierro như là một sự lựa chọn đầy tiềm năng cho chiếc ghế bị bỏ trống," Diego Johannesson, hậu vệ cánh của Oviedo, cho biết.

World Cup 2018: Góc nhìn khác về người đàn ông bỗng nhiên trở thành tội đồ của Tây Ban Nha - Ảnh 3.

Hierro và cầu thủ TBN trong trận đấu với Nga.

Tiền đạo Toché của Oviedo cũng bổ sung: "Tôi đã rất vui mừng về điều này - ông ấy là một trong những người giỏi nhất mà tôi từng được gặp trong thế giới bóng đá và có khả năng đạt được những thành tựu to lớn. Ông ấy vô cùng thông minh và biết cách để hiểu rõ được các cầu thủ."

Linares nói: "Tôi đã nghĩ ngay: Hierro là một người vô cũng lý tưởng cho vị trí này, chắc chắn không còn ai tốt hơn ông ấy. Một huấn luyện viên xuất sắc, đã chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng đủ mọi điều kiện."

Cựu tiền đạo của Swansea, Michu, một trong các học trò của Hierro tại Oviedo, cũng nhận xét: "Ông ấy là một tên tuổi lớn tại Madrid và cả Tây Ban Nha, cũng như đã trãi qua một sự nghiệp hoàn hảo. Tất cả chúng tôi đều rất tôn trọng ông ấy."

"Oviedo là một nơi đầy khó khăn. Mùa giải này đã chứng minh cho điều đó. Mọi người có mong đợi những kết quả tốt hơn? Có lẽ là có. Nhưng mọi thứ không hề tệ như người ta vẫn nghĩ."

"Với tư cách một con người, ông ấy là một quý ông thực sự, đạt điểm 10/10. Khả năng quản lý một tập thể của ông ấy rất đặc biệt. Sẽ rất khó để tìm được ai đó không đánh giá cao ông ấy."

Hierro đã đến thăm Toché trong bệnh viện sau khi anh gặp phải một chấn thương dây chằng đầu gối – ngay cả khi ông đã không còn dẫn dắt Oviedo nữa - và Johannesson cũng rất hào hứng khi nói về một huấn luyện viên luôn đối xử rất tốt với mọi người, một quý ông biết lắng nghe và sẵn sàng trò chuyện cùng người khác, "Ông ấy thích trao đổi các ý tưởng, rất dễ gần và luôn cố gắng tạo ra một bầu không khí tích cực".

4. Fernando Hierro không cô độc ở đội tuyển Tây Ban Nha. Ông đã được hỗ trợ bởi hai đồng nghiệp cũ: Huấn luyện viên thể lực, Juan Carlos Martínez, và trợ lý huấn luyện viên, Julián Calero. "Họ là một cặp đối tác rất tuyệt vời," Linares nói về Hierro và Calero.

"Julián là người dẫn dắt về mảng chiến thuật và hai người họ thường xuyên trò chuyện với nhau." Johannesson cho biết: "Calero nhận vai trò dẫn dắt, đưa ra ý tưởng, còn Hierro sẽ thêm vào các chi tiết.

Hai người họ bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo." Toché nhận xét: "Calero là người rất giỏi làm việc về mảng chiến thuật với cả tập thể; còn làm việc một đối một với từng người, Hierro là số một. "

Oviedo đã chuyển đổi qua nhiều phong cách thi đấu khác nhau, bao gồm 4-2-3-1, 4-4-2 và 4-3-3, đôi khi, có cảm giác rằng mặc dù mọi chi tiết đều rất tốt, nhưng họ vẫn không thể tìm ra được một ý tưởng bao quát. Linares thường xuyên được chỉ đạo di chuyển đến hành lang cánh trái và điều đó đã cho thấy hiệu quả.

Hierro đã nhìn thấy điều gì đó ở tiền đạo này, thứ mà trong suốt 20 năm thi đấu, chính bản thân anh ta cũng không nhận ra là mình có nó. "Về mặt chiến thuật, ông ấy đã nói chuyện với chúng tôi về sự cần thiết trong việc ngăn chặn các phương án chuyền bóng ở trung lộ của đối phương," Linares hồi tưởng.

World Cup 2018: Góc nhìn khác về người đàn ông bỗng nhiên trở thành tội đồ của Tây Ban Nha - Ảnh 4.

Hierro chưa có nhiều kinh nghiệm làm HLV cho đến khi bị buộc phải nắm quyền tại ĐT TBN.

"Ông ấy đã nói về một khối đội hình hình vuông mạnh mẽ ở trung lộ, các vị trí bọc lót cho nhau một cách nhanh chóng và ngăn chặn các pha phản công. Đó là vấn đề mà đội tuyển Tây Ban Nha đang phải vật lộn. Chúng tôi đã làm việc với chúng rất nhiều."

Linares cũng cho biết, tình huống dàn xếp đá phạt giúp Diego Costa ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha, cũng là một trong những bài học mà Hierro và Oviedo đã làm đi làm lại "hơn một nghìn lần", với David Fernández đóng vai trò như Sergio Busquets.

Làm thế nào để áp dụng các bài học ở Oviedo vào đội tuyển Tây Ban Nha là một vấn đề khác. "Thật sự thì chúng tôi đã hoàn toàn không thể làm được những thứ đang được áp dụng tại Tây Ban Nha hiện nay," Michu khẳng định.

"Oviedo ở một khoảng cách rất, rất, rất xa so với đẳng cấp của La Roja. Ngay cả những pha dứt điểm và tạt bóng mà tôi, Toché, Linares đã thực hiện cũng không hề giống họ - họ là những cầu thủ đẳng cấp nhất thế giới."

Toché nói: "Đó là một năm đầy khó khăn. Ông ấy muốn xây dựng một chiến thuật phát động tấn công từ sâu bên phần sân nhà, nhưng tình hình thực tế đã không cho phép điều đó.

Đội hình mà ông ấy nắm trong tay không cho phép ông ấy thực hiện những ý tưởng của mình, sau đó, có một khoảng thời gian chúng tôi đã bị thủng lưới rất nhiều lần, vì vậy, chúng tôi muốn chuyển sang thi đấu áp sát và tận dụng những pha phản công.

Với Oviedo, có được 50% quyền kiểm soát bóng đã là tốt lắm rồi, còn với Tây Ban Nha, bạn sẽ luôn nắm quyền kiểm soát bóng."

"Một cuộc cách mạng? Bạn muốn một người đàn ông chỉ mới nắm quyền 2 ngày trước khi World Cup khởi tranh thực hiện một cuộc cách mạng ư?" Michu nói. "Hai ngày trước, ông ấy không hề nghĩ đến việc trở thành HLV trưởng. Bất thình lình, khoảnh khắc bất ngờ và đầy phức tạp này rơi xuống đầu ông ấy. Ông ấy đã phải gồng gánh rất nhiều trách nhiệm."

Hierro bị chỉ trích rất nhiều sau khi ĐT Tây Ban Nha thất bại trước Nga. Ông nhận hết trách nhiệm về mình và mong người hâm mộ đừng trút giận lên đầu các cầu thủ.

Về phần mình, Hierro sẵn sàng ra đi. Nếu có thời gian nhiều hơn, câu chuyện trên đất Nga có thể đã khác. Chắc hẳn Hierro cũng không muốn mình bắt đầu với ĐT Tây Ban Nha theo cách mọi thứ vừa xảy ra.

Một ngày nào đó, khi đã "trưởng thành" hơn trong nghiệp huấn luyện, biết đâu Hierro sẽ lại trở thành HLV ĐT Tây Ban Nha, trong một nhiệm kỳ "hẳn hoi".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại