Xin lỗi Cris Ronaldo, Messi mới là vua

Song Nhi |

(Soha.vn) - Cris Ronaldo hay Messi xuất sắc hơn? NHM có lẽ đã có câu trả lời sau những gì đang diễn ra ở World Cup 2014 trên đất Brazil.

Kể từ khi siêu sao người Bồ Đào Nha gia nhập Real Madrid năm 2009, NHM cứ luôn phải đặt câu hỏi: Ai là cầu thủ xuất sắc nhất nhất thế giới, Cris Ronaldo hay Messi sau mỗi mùa bóng.

Một câu hỏi rất khó đưa ra được đáp án chính xác nhất, bởi Messi hay Ronaldo xuất sắc hơn còn tùy theo cảm nhận và cách đánh giá của từng người. Song ít nhất ở World Cup 2014, La Pulga mới thực sự là số 1.

Mới chỉ trước thềm World Cup 2014, Cris Ronaldo đã được tung hô lên mây. CR7 giành Quả bóng thứ 2 trong sự nghiệp hồi tháng 1/2014 trong đêm Gala mà siêu sao người Bồ đã khóc như mưa. Vài tháng sau, anh là chìa khóa giúp Los Blancos hoàn tất giấc mộng La Decima vô tiền khoáng hậu.

Cris Ronaldo trải qua kỳ World Cup 2014 đáng quên

Song chính vì những gì tinh túy nhất đã vắt hết trong màu áo trắng của Real Madrid, Cris Ronaldo đã chỉ còn là cái bóng mờ trên đất Brazil. CR7 đặt chân lên xứ Samba với cơ thể suy kiệt. Khi Bồ Đào Nha cần anh nhất, CR7 đã không thể trở thành điểm tựa cho Seleccao.

Trong một bảng đấu mà lẽ ra Bồ Đào Nha xứng đáng có vé đi tiếp bên cạnh ĐT Đức, Ronaldo và đồng đội đã phải chia tay Brazil ngay từ vòng bảng, kèm theo đó là màn trình diễn vô hồn của Quả bóng vàng 2013.

Trong một giải đấu mà dấu ấn cá nhân đậm nét nhất như những gì đang diễn ra ở World Cup 2014, sự thất bại của Cris Ronaldo lại càng tôn vinh giá trị và tài năng của Messi. Argentina vào chung kết và không quá lời khi cho rằng một mình La Pulga đã kéo cả đoàn tàu Albiceleste tới thánh đường Maracana huyền thoại.

Nếu như Ronaldo có bàn đạp là cú Decima với Real, thì Messi đến với World Cup 2014 với rất nhiều vấn đề. Đó là mùa giải trắng tay của Barca dưới thời Tata Martino và trong thất bại ấy, Messi bị chỉ trích nhiều nhất với không ít trận đấu “đi bộ trên sân” kèm theo đó là những rắc rối bên ngoài sân cỏ. Nhưng Messi đã vượt qua được tất cả để có một kỳ World Cup 2014 bùng nổ và 4 bàn thắng là không đủ để nói hết về giá trị của siêu sao 27 tuổi này trong màu áo Albiceleste.

Một mình Messi đưa Argentina vào chung kết

Khi Argentina bế tắc cần người ghi bàn thắng, Messi lên tiếng và những Iran, Bosnia là nạn nhân của anh. Khi đồng đội cần một điểm tựa, cũng vẫn là Messi đưa đôi vai nhỏ bé của mình ra gánh vác. Hình ảnh Messi, chứ không phải HLV Sabella, kêu gọi các đồng đội trong giờ nghỉ trước khi bước vào hiệp phụ với Hà Lan chính là minh chứng thuyết phục nhất.

Argentina hạ Đức để giành Cúp vàng thế giới, tất nhiên Messi sẽ trở nên vĩ đại. Nhưng ngay cả khi Albiceleste bại trận, La Pulga vẫn xứng đáng là một ông vua mà không cần ngôi lên bất cứ ngai vàng nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại