“World Cup, hãy trả người yêu lại cho tôi”

Thanh Hương |

(Soha.vn) - Một nhóm phụ nữ Trung Quốc đã lập hội, tổ chức phản đối những đức lang quân vì quá đam mê trái bóng tròn mà quên đi “một nửa”.

Khi World Cup 2014 bước vào những trận cầu đỉnh cao, hấp dẫn nhất, hầu hết đàn ông Thượng Hải, Trung Quốc đều “dán mắt” vào màn hình tivi mà quên đi “một nửa” của mình. Để phản đối cơn nghiện bóng đá của chồng và người yêu, 12 phụ nữ ở Thượng Hải đã thành lập Hội bài trừ World Cup và diễu hành xung quanh thành phố, mang theo biểu ngữ, khẩu hiệu.

Nhóm phụ nữ này mang theo những tấm banner trên tay hay khắc vào lưng đã tuần hành ở ga Đại lộ Thế kỷ, Công viên Nhân dân và Metro-City. Rất nhiều khẩu hiệu đặc biệt được đưa ra như: “World Cup, hãy trả người yêu lại cho tôi”, “Chúng tôi cần sinh em bé! Bạn đang ở đâu, những ông chồng?”

Một phụ nữ mang thai trong Hội tỏ ra vô cùng tức giận vì chồng mải xem bóng đá còn cô phải đi khám thai một mình.

Không ít người qua đường đã ký vào khẩu hiệu để thể hiện sự ủng hộ đối với Hội này. Tuy nhiên, các tín đồ môn thể thao Vua vẫn cho rằng điều đó là vô lý.

Một số cư dân mạng phản hồi, những phụ nữ này muốn trở nên nổi tiếng, trong khi ý kiến khác lại chỉ trích hành động của họ là vô lý và điên rồ. Các fan bóng đá thậm chí còn nói rằng, tại sao phụ nữ lại bắt chúng tôi xem phim Hàn Quốc?

Đây không phải lần đầu tiên phụ nữ lên tiếng phản đối việc các đấng nam nhi vì quá mê mẩn trái bóng mà quên đi “một nửa” của mình. Ở giai đoạn khởi điểm của World Cup, một nhóm phụ nữ Tương Dương, Trung Quốc thậm chí đã tổ chức ném áo ngực lên trời để phản đối giải đấu này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại