Tại sao không thể loại bỏ Cris Ronaldo?

Bảo Nam |

(Soha.vn) - 91% độc giả tờ A Bola muốn Cristiano Ronaldo có mặt trong trận đấu với ĐT Mỹ rạng sáng mai, nhưng cá nhân tôi thích cách nghĩ của 9% còn lại.

1. Phóng viên Redacao của tờ A Bola có viết một câu rất hay về Ronaldo: “CR7 là điểm mạnh nhất của Bồ Đào Nha những cũng đồng thời là điểm yếu nhất”. Không phải ai cũng dám nhìn vào thực tế này.

Quá dễ để chứng minh Bồ Đào Nha đã mạnh lên như thế nào nhờ vào phong độ ngày càng được hoàn thiện của Ronaldo. Tuy nhiên, phương trình Ronaldo+10 công nhân mặc áo bã trầu chỉ thực sự có nghiệm khi họ có một CR7 khỏe mạnh và sung sức.

Nhưng không hiểu là may mắn hay đen đủi cho BĐN khi Ronaldo rất hiếm khi lên tuyển mà chấn thương. Cũng chính vì người Bồ luôn có được một Ronaldo bừng bừng sức sống, nên họ chưa từng (hoặc rất hiếm) có dịp trải nghiệm mặt trái của phương trình kể trên: Khi Cristiano Ronaldo yếu, anh sẽ kéo cả đội tuyển tụt lại phía sau. Đó chính là vế thứ hai trong câu nói của phóng viên Redecao.

Mà tại World Cup 2014, Ronaldo đang yếu. Yếu về cả tinh thần lẫn thể lực.

2. Mẹ của CR7 từng một lần gọi điện thẳng cho HLV Paulo Bento đề nghị ông tuân thủ đúng chế độ dinh dưỡng của cậu con cưng của bà. Ở Real Madrid, Ronaldo có một chế độ ăn riêng. Một ngày của Ronaldo chia làm 6 bữa nhỏ, trong đó có những món ăn được đầu bếp riêng của Real Madrid chế biến. Các chuyên gia dinh dưỡng đã tính toán rất chi li lượng chất mà Ronaldo cần hấp thụ mỗi ngày để tăng trưởng độ bền và sự phát triển cơ bắp.

Nhưng ở ĐTQG, Ronaldo phải ăn theo tập thể. Người Bồ rất cưng chiều CR7, nhưng họ không thể tuân thủ chế độ dinh dưỡng như ở Real Madrid vì tính chất hoạt động của ĐTQG khác rất nhiều với CLB.

Đây chính là một phần nguyên nhân, dù là rất nhỏ thôi, ảnh hưởng đến phong độ của Ronaldo mỗi khi anh tập trung ĐTQG tham dự các giải đấu lớn.

3. Câu chuyện ở trên lột tả một phần nào đó sự sa sút về mặt thể lực của Ronaldo trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha. Còn luận điểm sau đây sẽ chứng minh thêm kết luận Ronaldo còn yếu cả về mặt tinh thần.

Có 2 loại cầu thủ ngôi sao trong đội bóng một người. Loại 1 chính là hình mẫu kiểu Eric Cantona, Matt Le Tissier, Alan Shearer, Zidane… Họ là cầu thủ ngôi sao trong tập thể, nhưng họ không triệt tiêu cả tập thể đó. Những ngôi sao này là liều doping thúc đẩy tinh thần toàn đội. Họ có mặt ở những điểm nóng, nhận bóng và phân phối. Thi đấu bên cạnh họ cũng giống như hữu xạ tự nhiên hương: Tự khắc các cầu thủ khác cũng hay hơn và máu lửa hơn.

Còn loại thứ 2 chính là hình mẫu của Ibrahimovic, Ronaldo, những ngôi sao ích kỷ trong một tập thể. Những cầu thủ này rất hay, rất tài, nhưng chính tài năng của họ lại làm thui chột đi cả một tập thể. Chúng ta đều nhận ra rằng xung quanh Ibra hay Ronaldo ở ĐTQG rất hiếm có những cầu thủ chơi hay. Đơn giản là vì mọi thứ đã được lập trình để phục vụ riêng cho Ronaldo hay Ibra, và vai trò của những cầu thủ khác giống như có mặt cho đủ mâm. Và dĩ nhiên khi thi đấu bên cạnh những siêu sao cỡ Ronaldo hay Ibra, sự so sánh của dư luận sẽ khiến những vệ tinh xung quanh họ cảm thấy bản thân giống như vô hình.

Khi đồng đội không phục vụ đủ tốt cho những siêu sao này, ắt hẳn tâm lý ức chế sẽ phát sinh, từ cả hai phía. Ronaldo đang bị đẩy chính vào bi kịch này.

Vậy nên tại sao không thể dũng cảm loại bỏ Ronaldo ra khỏi đội hình BĐN. Hãy phát huy sức mạnh của tập thể, giống như người Pháp đang làm khi không có Franck Ribery trong đội hình vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại