Neymar, Garrincha và giấc mộng Chile

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Được gặp Chile là một trong những điều may mắn nhất dành cho Brazil, trong kỳ World Cup mà người dân xứ Samba không chấp nhận bất kỳ kết quả nào ngoài chiến thắng.

1. Ngay khi biết đối thử ở vòng 1/8 của Brazil chính là Chile, tờ Correio Braziliense giật tít: Garrincha đang đi cùng chúng tôi. Cái tít đánh thức cả một quá khứ hào hùng của người Brazil và điểm đẹp nhất trong miền ký ức ấy chính là cái tên Chile.

World Cup 1962 trên mảnh đất Chile, Brazil gặp chính đội chủ nhà Chile trong trận bán kết. Garrincha ghi 2 bàn đưa Selecao vào trận chung kết và Brazil tiếp đà chiến thắng đó quật ngã nốt ĐT CH Czech trong trận chung kết để trở thành đội tuyển thứ 2 trong lịch sử 2 lần liên tiếp nâng cao cúp vàng thế giới.

Người ta đang so sánh Brazil 2014 với Brazil 1962. Có một vài điểm chung, nhưng nổi bật nhất chính là vai trò chủ công của 2 ngôi sao: Garrincha năm 1962 và Neymar năm 2014.

Hoàn toàn có thể nói Brazil năm 1962 cũng là một dạng đội bóng một người. Năm đó Selecao có Pele, nhưng ông Vua bóng đá dính chấn thương ngay ở lượt trận thứ 2 và kết thúc World Cup chỉ với đúng 1 bàn thắng. Brazil mất định hướng. Họ trông cả vào Garrincha – ngôi sao tồn tại với hình mẫu: Ngôi sao trên sân cỏ và tay chơi trong cuộc sống đời thường. Brazil không có nhiều những mẫu cầu thủ như thế.

Neymar cũng được chờ đợi như huyền thoại Garrincha

Rốt cuộc thì ai cũng biết, một tay Garrincha kéo Brazil lên đỉnh thế giới.

Năm 2014, vận mệnh của Selecao cũng trông cả vào Neymar. Có một chút gì đó của Neymar giống với Garrincha. Anh là một thiên tài trên sân cỏ, những cũng đồng thời là tay chơi có hạng trong cuộc sống thường ngày. Neymar bước vào World Cup với một mái tóc màu đen và giờ đây tóc anh đã chuyển bạch kim. Neymar có du thuyền riêng, thay người yêu như thay áo, vung tiền như tỷ phú. Lại phải nhắc lại, hiếm cầu thủ Brazil nào ăn chơi như vậy mà vẫn giữ được phong độ ở đỉnh cao.

2. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của một bộ phận giới chuyên môn, cuộc sống phóng đãng của những nghệ sỹ đôi khi lại giúp họ có được cảm hứng khác người. Pele từng nói về Garrincha rằng: Không thể đoán được ông ấy sẽ làm gì với trái bóng. Điều tiếp theo Garrincha sẽ làm trên sân cỏ luôn là một bí mật.

Có cảm giác, Neymar cũng là một người khó đoán như vậy khi anh có được cảm hứng tốt nhất. Trong bài phát biểu mới đây, khi hỏi về áp lực, Neymar đã cười xòa nói rằng: Khi bạn đang sống trong giấc mơ, sẽ chẳng bao giờ có áp lực tồn tại. Đúng là Neymar đang sống trong mơ. Anh rực sáng ở tất cả những thời khắc có mặt trên sân. Các pha xử lý của Neymar cũng mang đến bất ngờ đến ngỡ ngàng cho cả đối thủ lẫn NHM.

Một mình Neymar có thể kéo cả cỗ máy Brazil ở World Cup 2014?

Bình luận về những gì Neymar đã làm trước Cameroon, báo chí Brazil viết: Neymar dường như luôn đi trước đối thủ một bước về cả tư duy lẫn hành động. Và vì chậm hơn Neymar, nên sẽ chẳng ai biết được điều tiếp theo cậu ấy làm sẽ là gì. Lại có thêm một nhận xét đưa ngôi sao đương đại của Selecao đến gần hơn với cố huyền thoại Garrincha.

Ở cả World Cup 1962 và 1998, sau khi thắng Chile, Brazil đều tiến vào trận chung kết. Liệu kỳ World Cup 2014 trên sân nhà, vận may đó có lặp lại?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại