Muốn xem World Cup, hãy chịu súng chĩa vào đầu!

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Khi mà các CĐV đến sân bên cạnh niềm vui xem World Cup còn phải chịu nỗi lo từ những họng súng bí mật.

Tại World Cup, hàng chục ngàn CĐV kéo vào sân mỗi trận đấu, khó lóng có thể kiểm soát hết được từng người. Lực lượng an ninh luôn được bố trí dày đặc để đảm bảo trật tự. Nhưng đôi khi sự cố lại có thể bắt nguồn từ chính họ.

Ngày khai mạc, trong lúc Tổng thống Brazil, Tổng thư ký LHQ và Chủ tịch FIFA đang đứng cạnh nhau, một người không rõ danh tính đã bất ngờ tiếp cận. Hàng chục xạ thủ bắn tỉa của nước chủ nhà đã yêu cầu được nổ súng hạ kẻ lạ mặt kia.

Sự có mặt của các nguyên thủ vừa là niềm vui vừa là nỗi lo cho bộ phận an ninh

Sự có mặt của các nguyên thủ vừa là niềm vui vừa là nỗi lo cho bộ phận an ninh

Sự việc đáng tiếc đã xảy ra nếu như an ninh SVĐ không kịp thời xác định người tiếp cận đó là một cảnh sát. Lỗi trong hệ thống liên lạc suýt chút nữa khiến thảm kịch xảy ra. Chỉ chậm ít giây nữa là anh chàng cảnh sát kia có thể đã thiệt mạng.

Trong những ngày tới, khi vòng 1/8 diễn ra, các nguyên thủ quốc gia nhiều khả năng sẽ đến dự khán. Những nhân viên an ninh sẽ lại bị đẩy vào trạng thái căng thẳng tột độ trong suốt thời gian của trận đấu. Lúc đó, các quyết định vội vàng có thể được đưa ra.

Ai biết trong đám đông này liệu có khủng bố hay không?

Ai biết trong đám đông này liệu có khủng bố hay không?

Mà giữa đám đông CĐV, chuyện một số người có hành động khác biệt, bị coi là "đáng ngờ" thì không hiếm. Họ hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của những xạ thủ. Ngay cả một cảnh sát còn suýt bị bắn thì chuyện nổ súng vào CĐV đâu phải là không thể. Thật oái oăm khi mối lo thương vong lại đến chính từ nhân viên an ninh, những người bảo vệ sự an toàn cho khán giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại