Mất đứt 4,3 tỉ chỉ vì theo chân ĐT Anh

Lê La |

(Soha.vn) - Suốt 26 năm qua, ông Brian Wright, một fan bóng đá cuồng nhiệt đã chi tổng cộng 120.000 bảng (xấp xỉ 4,3 tỉ) để theo chân ĐT Anh.

Suốt 26 năm qua ông Brian Wright đã có mặt ở tất cả các giải đấu lớn như World Cup và Euro, nơi ĐT Anh góp mặt. Tính ra, ông đã theo dõi 26.000 phút của Tam sư sau 290 trận. Nếu thầy trò Hodgson có mặt ở chung kết World Cup 2014, số trận đấu sẽ được nâng lên tròn 300.

26 năm, ông Brian vẫn chưa một lần được chứng kiến ĐT Anh nâng cao Cúp vàng thế giới

“Tôi luôn cảm thấy tự hào khi đứng sau các tuyển thủ và hát vàng bài quốc ca của Vương quốc Anh. Không chỉ là 90 phút thi đấu, nó còn là sự phấn khích, cuồng nhiệt và những cảm xúc vui buồn lẫn lộn đan xen”, người đàn ông có nghề chính là một trọng tài bóng đá trong nhà ở Coventry chia sẻ.

Trong 26 năm ấy, Brian đã chi tổng cộng 120.000 bảng tiền vé, chỗ ăn ở, phương tiện di chuyển trên toàn thế giới bên cạnh cờ, đồ lưu niệm. Ông cũng mua tất cả các bộ trang phục thi đấu chính thức của ĐT Anh kể từ năm 1990. Chỉ duy nhất 1 trận Brian vắng mặt, đó là trận VL Euro 2004 khi NHM Anh bị cấm đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong những tháng ngày theo chân ĐT Anh, Brian cũng đã chứng kiến tất cả những khoảnh khắc mang tính biểu tượng của Tam sư. Đó là nước mắt Gazza năm 1990, ngạc nhiên trước bàn thắng của Owen vào lưới Argentina và ấn tượng nhất là chiến thắng 5-1 của ĐT Anh trước Đức ở vòng loại World Cup 2002.

Kỷ vật mà Brian luôn mang theo mỗi khi ĐT Anh thi đấu chính là chiếc Cúp vàng thế giới, với hy vọng Tam sư sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu lớn đã đeo đẳng suốt từ sau World Cup 1966 đến nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại