Hãy chiến đấu như đây là kỳ World Cup cuối cùng

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Chưa đầy 1 ngày nữa trái bóng Brazuca sẽ lăn giữa bề bộn những lo toan của kinh tế, biểu tình... nhưng không vì thế mà World Cup thiếu đi sự bùng nổ.

1. Hãng trang bị thể thao Nike vừa cho ra mắt bộ phim hoạt hình gây chấn động thế giới mang tên: Trận chiến cuối cùng (The Last Game). Nội dung bộ phim xoay quanh câu chuyện: Một nhà khoa học bỗng dưng nghĩ ra ý tưởng nhân bản những cầu thủ hàng đầu thế giới thành những robot.

Ông này lập luận rằng, bất kỳ siêu sao cũng có khiếm khuyết và NHM sẽ không bao giờ được chứng kiến những trận đấu thực sự hoàn hảo. Nhưng robot thì không. Chúng được lập trình và chúng sẽ tối ưu hóa khả năng của các cầu thủ. Sự ra đời của đám robot cầu thủ đẩy nhóm siêu sao như Rooney, Ibrahimovic, Neymar, Iniesta, Cris Ronaldo… vào cảnh thất nghiệp. Zlatan phải đi bán báo, Neymar và Luiz mở cửa hiệu cắt tóc, Rooney làm bốc vác.

Nhưng có một con người không cam chịu trước cảnh bóng đá bị máy tính hóa. Người ngoài hành tinh Ronaldo đã đứng lên tập hợp tất cả những siêu sao hàng đầu thế giới, lập thành một đội bóng và đánh bại đám robot vô tri bằng một thứ bóng đá đẹp mắt, tận hiến.

Bộ phim gây chấn động của hãng Nike

Trong trận đấu tưởng tượng này, Neymar có thể đảo bóng qua hàng loạt robot vẫn kịp thời gian rút điện thoại ra chụp ảnh tự sướng. Nó phản ánh phần rất con người trong bóng đá.

2. Đoạn clip ra đời trong bối cảnh World Cup sắp khởi tranh giữa bộn bề những lo toan. Các công trình phục vụ cho ngày hội bóng đá chưa hoàn thiện, Brazil biểu tình liên miên, các cầu thủ người chấn thương, kẻ kiệt sức. Chỉ NHM chịu thiệt. Chúng ta chờ đợi 4 năm không phải để chứng kiến một kỳ World Cup què quặt.

Nhưng từ trong đoạn phim của Nike, có lẽ rất nhiều NHM sẽ cảm nhận được: Bóng đá vốn dĩ dành cho con người, không phải những robot. Những khiếm khuyết, những rào cản trước thềm World Cup 2014 rồi sẽ được xóa nhòa bằng thứ bóng đá rất con người.

Ở đó, chúng ta phải chứng kiến những mất mát mới hiểu được giá trị của sự hoàn hảo. Chúng ta cần một Neymar rườm rà, một Ronaldo yểu điệu, một Rooney nóng nảy, một David Luiz luôn thi đấu như người đi trên dây… để làm nên một bức tranh bóng đá rực rỡ sắc màu. Nếu toàn bộ khiếm khuyết của các cầu thủ được tối ưu hóa giống như những robot, cuộc chiến còn gì hấp dẫn?

Người ta luôn nhắm vào những khiếm khuyết của các cầu thủ để chỉ trích mà không hề nhận ra rằng, giá trị đích thực của cuộc chơi đôi khi nằm chính trong những nhược điểm đó.

Neymar hãy cứ rườm rà để tạo nên một bức tranh sinh động cho World Cup 2014

Đoạn phim ngắn ngủi của Nike cũng gián tiếp gửi thông điệp tới những cầu thủ: Hãy chiến đấu như thể 2014 chính là kỳ World Cup cuối cùng của các bạn. Chẳng có gì đảm bảo 4 năm tới, Ronaldo và Messi vẫn còn là cặp đối thủ trời sinh. Cũng chẳng ai biết được, rồi 4 năm tới, Neymar có còn giữ được sự hồn nhiên, ngẫu hứng của người Nam Mỹ nữa hay không, trong bối cảnh bản năng của anh sẽ dần bị sự thực dụng, ranh mãnh của bóng đá châu Âu lấn át.

3. Cuối cùng: Trong đoạn phim của Nike, hình ảnh Brazil hiện lên với những chú bé chân đất, điều khiển trái bóng trên đường phố một cách thuần thục. Đó cũng chính là một lời đảm bảo ý nhị về một kỳ World Cup 2014 thành công.

Cả thế giới hãy hiểu rằng, những người biểu tình Brazil không nhắm vào World Cup. Họ nhắm vào những kẻ đã mượn World Cup để đục khoét, để tạo nên những tiêu cực rồi sớm muộn gì cũng bị lôi ra ánh sáng. Người Brazil yêu bóng đá và họ tuyệt đối sẽ không làm gì tổn hại đến kỳ World Cup mà chính họ là chủ nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại