Hà Lan đi tiếp, Neymar chấn thương: Sự công bằng của số phận

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Số phận đã đùa giỡn người Hà Lan, đã đưa họ tới sự chịu đựng tột cùng, nhưng rốt cuộc vẫn mỉm cười với họ. Bóng đá nghiệt ngã, nhưng số phận thì luôn công bằng.

1. Có câu: Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, và thực tế thì với những diễn biến vừa xuất hiện tại World Cup 2014, thêm một lần nữa người ta có lý do để đặt niềm tin vào sự duy tâm trong bóng đá.

Đức là đội tuyển mê tín bậc nhất trong làng túc cầu, đặc biệt mỗi khi bước vào một giải đấu lớn. HLV của họ luôn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trong suốt cả giải đấu, ngay kể cả khi nó ướt sũng vì nước mưa và ông có nguyên 15 phút giờ nghỉ để thay nó ra. Đức luôn tự dựng đại bản doanh vì họ tuân thủ nguyên tắc phong thủy của riêng mình. Trong trại đóng quân của Đức có đặt cả tượng Phật.

Với những ai cười nhạo sự duy tâm của người Đức thì họ vừa có 2 bằng chứng đanh thép cho thấy, số phận có cách phán quyết của riêng nó.

Hà Lan – Costa Rica rạng sáng nay, có lẽ số phận đã muốn bỡn cợt Lốc da cam khi xây một bức tường vô hình trước khung thành Costa Rica. Sneijder 2 lần sút trúng cột dọc và xà ngang, Van Persie đối mặt thủ môn, thường thì lạnh lùng kết liễu, nhưng sáng nay thì vụng về đến khó hiểu. Ngay cả khi anh đã chiến thắng được thủ thành đối phương, vẫn bị một hậu vệ Costa Rica phá trái bóng từ vạch vôi đập ngược lên xà ngang. Hà Lan đen đủ đường.

Hà Lan chật vật song vẫn thắng Costa Rica

Hà Lan chật vật song vẫn thắng Costa Rica

Thế rồi họ bị đẩy vào loạt sút luân lưu vốn luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong suốt chiều dài lịch sử. Lốc da cam đã 6 lần phải phân định thắng thua trên chấm 11m tại các giải đấu lớn và họ mới chỉ thắng duy nhất một lần.

Nhưng sau những phút bỡn cợt, số phận cũng dành chiến thắng cho kẻ xứng đáng hơn. Những cầu thủ Hà Lan bình thường sút 11m kém cỏi là thế mà trước Costa Rica bỗng chính xác và lạnh lùng đến lạ thường. Tim Krul có tới 2 lần đẩy được 11m, bằng với số lần cản phá penalty thành công trong… 20 lần đối mặt với các quả penalty tại Premier League gần đây nhất mà anh góp mặt.

Xem clip Hà Lan thắng Costa Rica

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

2. May mắn là phần thưởng dành cho ai xứng đáng có được nó. Nhưng ở chiều ngược lại, số phận cũng có tiếng nói trừng phạt tương đối đáng sợ.

Hẳn chúng ta đều đã biết, World Cup đã kết thúc với Neymar. Trước khi giải đấu bắt đầu, không ai hình dung ra viễn cảnh Neymar phải rời World Cup trên xe cứu thương sau khi dính một cú vào bóng có thể coi là triệt hạ của đối thủ.

Neymar chấn thương là cái giá Brazil phải trả khi chơi thô bạo

Neymar chấn thương là cái giá Brazil phải trả khi chơi thô bạo

Đó cũng là số phận của Neymar, số phận của người Brazil. Các vũ công Samba đã chơi một thứ bóng đá quá nhạt nhẽo và xấu xí tại World Cup lần này. Họ luôn dựa vào vị thế chủ nhà, dựa vào sức ép của hàng triệu CĐV để tự cho mình cái quyền đá thô bạo hơn bất kỳ đối thủ nào.

Trước Colombia, Brazil phạm tới 31 lỗi, cao nhất trong lịch sử các lần tham dự World Cup của họ. Brazil trình diễn một lối chơi không chỉ xấu xí, mà còn là thô bạo, là phản bóng đá. Họ không tổ chức được lối chơi và tất cả những gì những người tự xưng là Vũ công Samba thể hiện chỉ là phá trái bóng ra thật xa khung thành và phạm lỗi thật nhiều. Họ dựa vào sự bao dung từ các trọng tài để thản nhiên đá xấu.

Brazil vẫn thắng, vẫn lọt vào bán kết, nhưng cái giá họ phải trả là chấn thương của Neymar. Nếu quy đổi tấm vé vào bán kết và chấn thương của Neymar, đây thực tế vẫn chỉ là một vụ trao đổi ngang giá. Brazil đủ đẳng cấp để vào bán kết, vậy tất yếu họ phải trả một mức giá nào đó để có được vinh quang này mà thôi.

Số phận luôn công bằng với tất cả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại