Hà Lan & Costa Rica: Phi thường trong sự tầm thường

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Giá trị của ĐT Costa Rica phải nhân thêm... 30 lần nữa mới bằng ĐT Anh. Nhưng bây giờ, Costa Rica có mặt ở tứ kết World Cup, còn Tam sư đã về nhà...

1. Nếu giới chuyên môn vẫn cố tìm ra những giá trị phi thường hóa World Cup 2014 thì không nhất thiết cứ phải lôi siêu phẩm của James Rodriguez, không cần tới tỷ lệ bàn thắng cao chót vót hay bất kỳ con số nào. Có những thứ vô cùng đặc biệt đang tồn tại trong một hình hài rất tầm thường: Sự có mặt của Hà Lan và Costa Rica ở tứ kết World Cup.

Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Louis Van Gaal gần như đã tấn công trực tiếp báo chí Hà Lan: “Để tôi kể bạn nghe: Báo chí Hà Lan không tin chúng tôi vượt nổi qua vòng đấu bảng đâu. Và bây giờ, khi người ta gọi Hà Lan là một trong những hạt giống vô địch, đó là lời chế nhạo dành cho những kẻ tầm thường hóa ĐT Hà Lan”.

Hà Lan đúng là không thiếu ngôi sao, nhưng Lốc da cam đúng là đã xuất hiện tại World Cup trong một diện mạo nghèo nàn và rách rưới. Những cái tên lạ hoắc như Blind, Vrij, Depay, Wijnaldum, Indi... mang đến cho NHM cảm giác Hà Lan dường như chỉ muốn thử nghiệm. Một đội hình tầm thường như vậy thì làm được trò trống gì?

Không được đánh giá cao nhưng Hà Lan đang chơi thăng hoa ở World Cup 2014

Nhưng bằng một tập thể chỉ đáng giá 250 triệu bảng, tức là kém gấp gần 3 lần so với ĐT Anh, Van Gaal đã biến những sự tầm thường trở thành những giá trị phi thường. Người ta đã quá quen với việc ĐT Hà Lan có mặt ở tứ kết một kỳ World Cup, nên chẳng mấy ai để ý sự phi thường của chiến tích này. Không nhiều người biết rằng, Hà Lan chính là đội tuyển sở hữu nhiều cầu thủ ghi bàn nhất World Cup lần này (6 cầu thủ).

Đó là sự phủ định cho kết luận: Hà Lan thì làm gì có gì ngoài Van Persie và Robben? Thực tế, rất nhiều tên tuổi không được nhiều người biết đến đã ghi bàn.

2. Nhưng sự phi thường của người Hà Lan thực tế chẳng đáng là gì nếu đặt bên cạnh câu chuyện cổ tích Costa Rica. Chỉ với kinh nghiệm 4 lần tham dự World Cup, duy nhất một lần lọt vào vòng knock-out, giá trị cả đội hình cộng lại chỉ dừng ở con số khiêm tốn 18,3 triệu bảng, nhưng Costa Rica đã làm được điều mà người Anh, TBN, Italia bây giờ chỉ dám ước mơ: Có mặt ở vòng tứ kết.

Sự hiện diện của một đội tuyển cỡ Costa Rica ở vòng tứ kết từng bị nhiều người cho rằng, chính là biểu hiện cho sự thất bại. Sân chơi danh giá nhất hành tinh không thể dành cho một đội tuyển cỡ Costa Rica.

Tại sao lại có những suy nghĩ thiển cận như vậy? World Cup là sân chơi của đẳng cấp. Vậy một đội tuyển đánh bại cả Uruguay, Italia, cầm hòa ĐT Anh không có đẳng cấp sao?

Costa cũng đang làm nên chiến tích phi thường trên đất Brazil

Chiến tích của Costa Rica chính là sự phi thường đã bị tầm thường hóa vì những quan niệm cũ kỹ: World Cup thì buộc phải có hàng hiệu lọt vào vòng trong.

Số phận đã đưa hai giá trị bị đánh giá là tầm thường gặp nhau để NHM nhận ra, chỉ có sự phi thường trong bản lĩnh, trong chiến thuật, quyết tâm mới đưa Hà Lan và Costa Rica đến ngưỡng cửa này. Và cho dù đội tuyển nào lọt tiếp vào bán kết đi chăng nữa, thì họ cũng có quyền tự hào về những gì đã làm được tại World Cup 2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại