GIẢI MÃ Brazil vs Đức: Đợi chờ là hạnh phúc!

MIT |

(Soha.vn) - Bóng đá là luôn hướng đến bàn thắng song với trận chiến kinh điển Brazil vs Đức, biết kiên nhẫn, đợi chờ sẽ mang lại hạnh phúc…

03h00 ngày 9/7, sân Mineirao, vòng bán kết: Brazil vs Đức

Cần phải nhấn mạnh rằng,Brazil không Neymar” sẽ không thể so sánh với Đức vào thời điểm hiện tại. Cỗ xe tăng không có một đội hình ưu việt nhất song mọi chuyện với Selecao còn tệ hơn rất nhiều. Chưa khi nào NHM phải chứng kiến một Brazil thiếu vắng sao và tệ hại đến vậy.

Tuy nhiên, xét ở trận đấu cụ thể ngày hôm nay thì Đức chỉ xếp ngang ngửa với Brazil nếu không muốn nói là yếu thế hơn một chút. Đoàn quân của Scolari không có Neymar song lại nhận lợi thế vô cùng lớn khi được chơi trên sân nhà, với sự hẫu thuẫn từ hàng triệu CĐV.

Có thể thấy rằng, việc được chơi trên sân nhà đã mang đến rất nhiều lợi thế cho Selecao kể từ đầu giải. Những bàn thắng được ghi trong tư thế không chuẩn, những pha phạm lỗi được bỏ qua và cả những tình huống nhạy cảm luôn được trọng tài bỏ qua. Không phải tự nhiên mà rất nhiều các thành viên ĐT Đức tỏ ra lo lắng khi sẽ bị Vua áo đen xử ép cũng như sợ lối đá thiên về va chạm của Brazil.

Việc thể lực, sự thay đổi khí hậu cũng là rất đáng bàn. Trước trận đấu với Pháp, một loạt cầu thủ Đức đã bị cúm, viêm họng. Họ đã chơi tốt ở vòng tứ kết song không thể nói là chẳng có ảnh hưởng gì đến sức khỏe.

Brazil từng ôm hận trước Đức tại World Cup 2014

Brazil từng ôm hận trước Đức tại World Cup 2014

Lợi thế sân nhà dành cho Brazil là quá lớn, tuy nhiên, như đã nói ở trên, việc mất nhạc trưởng Neymar chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Selecao. Chắc chắn đoàn quân của HLV Scolari sẽ không dám chọn lối chơi mạo hiểm mà sẽ có thiên hướng kéo trận đấu về hiệp phụ hay penalty, nơi họ có lợi thế rất lớn về mặt thể lực.

Trong khi đó, dù có nói thế nào, Đức cũng sẽ không dám chơi theo kiểu năm ăn năm thua khi mà Brazil đang sở hữu rất nhiều những ngôi sao có khả năng tỏa sáng. Một sơ hở thôi cũng sẽ khiến họ phải ôm hận.

Kể từ khi bắt đầu vòng đấu loại trực tiếp, tất cả các đội bóng đều chọn cho mình lối chơi chắc chắn, đảm bảo an toàn sân nhà trước rồi mới nghĩ đến việc ghi bàn. Trận chiến ngày hôm nay chắc chắn cũng không hề ngoại lệ. Khả năng có bàn thắng trong những phút cuối trận là rất thấp.

Có một điều rất đáng chú ý, đó là ở những trận vòng đấu loại trực tiếp, các HLV thường giữ ít nhất 1 quyền thay người cho đến tận cuối hiệp phụ. Đây là phương án an toàn đề phòng nếu có một cầu thủ bất ngờ chấn thương thì sẽ là vô cùng nguy hiểm cũng như có các “chiêu” độc vào phút cuối. Việc tung một thủ môn chuyên bắt penalty ở trận tứ kết vừa qua của HLV Van Gaal là một ví dụ điển hình. Khả năng 2 bên sẽ có ít hơn 6 sự thay đổi trong 2 hiệp chính là rất lớn.

Một vấn đề mọi người khá hay hiểu nhầm, đó là ở những trận đấu căng thẳng như vậy các cầu thủ sẽ nhận nhiều thẻ. Phải ngược lại mới đúng. Càng vào sâu, các cầu thủ càng tỏ ra thận trọng trong các pha phạm lỗi, chỉ một thẻ phạt vớ vẩn sẽ khiến cả đội bóng phải trả giá hay cầu thủ đó sẽ không được ra sân ở trận sau đó (chung kết). Khả năng có nhiều thẻ là rất thấp, đặc biệt là hiệp thi đấu đầu tiên.

Từ những phân tích trên, ta có thể đưa ra một số nhận định sau:

-Kèo FT: Xỉu FT 2

-Xỉu thẻ HT 1

-Xỉu thay người FT 5 1/2

-Kick off: Đức (4/5 trận từ đầu giải Đức kich-off, cả 2 trận tại vòng loại trực tiếp Brazil đều chọn sân)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại