Đừng khóc cho Ronaldo!

Đức Phan |

(Soha.vn) - Ronaldo và Bồ lại phải kết thúc một giải đấu lớn trong dang dở và những giọt nước mắt. Nhưng chắc chắn Ronaldo không muốn bất cứ ai phải rơi lệ thương hại anh...

Rõ ràng World Cup 2014 là một kỷ niệm đáng quên đối với Ronaldo. Khác hẳn với một mùa giải thành công rực rỡ tại Champions League, khi anh vừa phá kỷ lục ghi bàn vừa cùng Real Madrid hoàn thành cú decima thần thánh, Ronaldo đã chơi khá thất vọng tại Brazil.

Xem clip trận Bồ Đào Nha 2-1 Ghana

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Anh gần như mất hút trong 2 trận đấu đầu tiên của ĐT Bồ Đào Nha và chỉ để lại dấu ấn duy nhất là pha kiến tạo giúp đội nhà tránh khỏi 1 thất bại trước Mỹ ở phút cuối. Ở cuộc đọ sức với Ghana cũng vậy. Ronaldo dù chơi rất nỗ lực và có được bàn thắng ấn định chiến thắng cho Brazil Châu Âu, nhưng nhìn chung đây vẫn chưa phải là một trận đấu thành công của đương kim quả bóng vàng thế giới. Pha lập công của anh chỉ đến từ một tình huống mắc sai lầm, “kính biếu” của thủ thành Ghana. Ngoài pha bóng ấy, Ronaldo đã liên tục bỏ lỡ một loạt cơ hội ngon ăn. Thậm chí, nếu CR7 không vô duyên như vậy thì có lẽ Bồ Đào Nha cũng đã ít nhiều sống lại cơ hội đi tiếp.

Cris Ronaldo đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đêm qua

Cris Ronaldo đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đêm qua

Thất bại tại World Cup 2014 tiếp tục kéo dài chuỗi chiến bại của CR7 ở ĐTQG. Kể từ giải đấu lớn đầu tiên trình làng trong màu áo bã trầu – Euro 2004, trong suốt 10 năm qua, cái tên Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha đều chỉ gắn liền với những bi kịch kể cả tại Euro hay World Cup. Chẳng thể phủ nhận rằng Ronaldo chịu trách nhiệm không nhỏ trong thành tích không như ý ấy của đội nhà. Bởi anh luôn được mặc định là đầu tàu của ĐTQG Bồ Đào Nha, bất kể HLV dẫn dắt đội bóng này là ai.

Nhưng dù sao cũng phải thông cảm cho Ronaldo tại World Cup 2014. Điều kiện khí hậu ở Brazil đơn giản là quá khắc nghiệt. Nhất là khi Ronaldo cũng không có thể trạng sung sức nhất. Anh thậm chí còn đã phải chạy đua với chấn thương để kịp bình phục. Việc tham dự cả 3 trận đấu vòng bảng đã có thể coi là một nỗ lực tuyệt vời của CR7. Dường như Ronaldo đã vắt kiệt sức mình trong hành trình chinh phục cú decima. Để rồi tại Brazil, anh chỉ là một cái bóng mờ so với chính mình, hay so với những bại tướng của anh tại cấp CLB như Neymar hay Messi – những người đã đá không tốt ở Barcelona mùa này.

Ronaldo dĩ nhiên cũng chỉ là người trần mắt thịt. Cơ thể anh cũng chỉ có giới hạn chịu đựng. Ronaldo không thể tỏa sáng trong mọi giải đấu, trong mọi trận đấu. Trên thực tế, đây cũng không phải là lần đầu tiên Ronaldo thất bại. Anh đã có rất nhiều khoảnh khắc cay đắng trong sự nghiệp.

Dù sao thì CR7 cũng đã ghi bàn

Dù sao thì CR7 cũng đã ghi bàn

Đấy là những giọt nước mắt tại Estádio da Luz, khi Bồ Đào Nha thất bại trước Hy Lạp ở Euro 2004. Đấy là cảm giác cay đắng khi phải nhìn Messi hết lần này, hết lần khác qua mặt để giành Quả bóng vàng. Đấy là những quả penalty không thành công ở cả ĐTQG lẫn cấp CLB…Còn rất nhiều, rất nhiều thước phim đau đớn nữa dành cho Ronaldo. Nhưng điều quan trọng nhất là nó không thể đánh gục được anh.

10 năm sau chiến bại ở Euro 2004, năm nay Estádio da Luz đã là nơi chứng kiến Ronaldo hoàn tất cú decima. Sau 4 năm ngậm ngùi làm nền cho Messi, rốt cuộc Ronaldo cũng giành lại Quả bóng vàng. Ronaldo từng đá hỏng 11m khiến Bayern Munich loại Real Madrid ở Champions League, nhưng rồi chính Neuer cũng trở thành nạn nhân của CR7 trong ngày anh xác lập kỷ lục ghi bàn ở giải đấu danh giá nhất Châu Âu.

Ronaldo là như vậy! Quá khứ bắn vào anh bằng súng lục thì Ronaldo sẽ đáp trả bằng đại bác. Những thất bại chỉ khiến anh mạnh mẽ hơn. Nó là động lực để anh tiến lên phía trước và thanh toán sòng phẳng mọi thứ ân oán. Ronaldo từng thổ lộ rằng anh là một con người giàu cảm xúc, anh rất dễ khóc. Và đúng là Ronaldo đã không ít lần khóc giữa bàn dân thiên hạ. Nhưng còn bạn, đừng khóc vì Ronaldo. Chắc chắn CR7 không muốn nhận những giọt nước mắt cay đắng ấy. Hãy để dành nó đến Euro 2016 hay World Cup 2018, nơi Ronaldo sẽ lại phục hận bằng một nghị lực, ý chí phi thường giống như anh vẫn làm. Hãy tin là như thế!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại