ĐT Tây Ban Nha: Khi Del Bosque hết phép

Nguyễn Đỉnh |

(Soha.vn) - Chỉ 6 ngày sau khi trái bóng Brazuca lăn và chưa phải đợi đến lượt đấu cuối vòng bảng, Tây Ban Nha đã “ẵm giải” đội bóng thất vọng nhất World Cup 2014.

Thậm chí, Tây Ban Nha 2014 là một trong những đội bóng gây thất vọng nhất trong lịch sử bóng đá, bên cạnh Pháp 2002 hay Italia 2010… Những con người đã đưa “La Roja” đến tột đỉnh thành công với Cúp vàng thế giới và 2 chức vô địch châu Âu đã kéo nhau xuống mặt đất. Và đó là lúc Del Bosque mắc một sai lầm kinh điển: chọn cầu thủ đi dự Cúp thế giới vì anh ta là nhà vô địch thế giới.

16 cầu thủ đã đăng quang tại Nam Phi được Del Bosque đem theo trên chuyến bay đến Brazil, tức là chỉ có 7 gương mặt mới. Trước giải đấu, giới chuyên môn và dư luận đã cảnh báo Ngài râu kẽm về một thất bại có thể xảy đến, và đừng chỉ biết chơi tiki-taka. Nhưng rốt cục thì nhà cầm quân 63 tuổi cũng chẳng chịu thay đổi. Và thất bại ập đến, đau đớn ê chề.

Chẳng cần chiến thuật, ai muốn chơi thế nào thì chơi

Sự bất lực và nụ cười gượng của Del Bosque bên đường piste sân Maracana khi TBN thua Chile cho thấy ông chẳng còn bất kỳ thứ bùa phép nào. Trong thời gian giải lao, các học trò của ông đã có một cuộc hội ý (có thể gọi là tranh cãi) trong đường hầm, với Casillas, Iniesta, Ramos, David Silva… Họ muốn biết mình nên chơi như thế nào trong 45 phút còn lại trong thế phải ghi tối thiểu 3 bàn để trụ lại Brazil. Del Bosque không tham gia hội ý, và một cầu thủ đã thẳng thừng rằng chẳng cần chiến thuật gì cho mệt, ai muốn chơi kiểu gì thì chơi.

Trận thua Hà Lan quá sốc, còn thất bại trước Chile vạch ra một sự thật trần trụi, rằng Del Bosque không có phương án B. TBN ở Maracana không chơi tiki-taka, họ cố gắng chọn lối đá trực diện và loại Xavi khỏi vòng chiến đấu. TBN đã thi trượt vì học tủ chỉ một bài.

Nhưng thất bại của TBN không phải là lời cáo chung cho tiki-taka, hoàn toàn không phải. Thay vào đó, nó chỉ ra cách thức vận hành tiki-taka thế nào. Ở giải đấu này, Chile chơi theo thiên hướng tiki-taka rất rõ nét để đánh bại Australia và TBN. Italia và Đức cũng chọn lối đá thiên về chuyền nhỏ, giữ cự ly đội hình để làm nên những chiến thắng ấn tượng.

World Cup 2014 là cái chết của tiki-taka

Hóa ra TBN, đội bóng đã đi tới tột cùng thành công với tiki-taka lại bị đánh bại bởi một biến thể của tiki-taka. Ở thời đỉnh cao của mình, TBN và Barcelona luôn giữ cự ly rất tốt và khống chế khoảng cách giữa tiền đạo cao nhất với hậu vệ thấp nhất trong khoảng 35 mét, tức 1/3 chiều dài sân. Trước Chile và Hà Lan, cự ly ấy có lẽ dài gấp đôi. Làm sao có thể chuyền bóng tốt với một đội hình phân tán đến thế. TBN học tủ nhưng ngay bài học duy nhất họ cũng chưa thuộc.

Quyết định từ bỏ kiểu đá không tiền đạo để đặt niềm tin vào Diego Costa là một thay đổi lớn của Del Bosque. Nhưng đó lại là một thay đổi đầy cẩu thả khi những tiền vệ không được dàn xếp để phù hợp với lối đá của tiền đạo gốc Brazil. Khoảng cách giữa Costa với những người ở phía sau là rất mênh mông và trước Chile anh chỉ có 21 lần chạm bóng, sút trúng đích 0 lần.

Xavi quá tệ. Pique tệ chẳng kém. Iniesta và Xabi Alonso không còn là chính mình. Nhưng thất vọng nhất phải là Casillas, người nhận 7 bàn thua chỉ sau 13 cú dứt điểm trúng đích… TBN, ông vua của bóng đá thế giới đã chính thức thoái vị vào đúng cái ngày vua Juan Carlos thoái vị để nhường ngôi cho con trai.

Không những thế, ngay cái nickname “La Roja” cũng mất. “La Roja” đích thực bây giờ là Chile.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại