Bồ Đào Nha 2-2 Mỹ: Phút 90+5 & Bồ được tái sinh

Song Nhi |

(Soha.vn) - Cứ ngỡ sau Tây Ban Nha và Anh, Bồ Đào Nha sẽ là nạn nhân tiếp theo phải chia tay vòng bảng. Song bàn thắng phút bù giờ thứ 5 của Valera đã hồi sinh cơ hội cho Seleccao.

Trước màn chạm trán Mỹ, Bồ Đào Nha chỉ thắng được 1 ở 8 trận World Cup gần nhất. Bên cạnh trận thua tan nát 0-4 trước ĐT Đức ngày ra quân cùng với thiệt hại nặng nề về nhân sự, tất cả mang đến dự cảm xấu cho Cris Ronaldo và các đồng đội.

Tuy nhiên, mọi thứ đã khởi đầu vô cùng suôn sẻ cho Bồ Đào Nha. Khi mà NHM trên sân Arena da Amazonia có lẽ còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, Nani đã mở tỷ số cho Seleccao ngay phút thứ 5 sau khi tận dụng thành công cú phá bóng không dứt khoát từ hậu vệ ĐT Mỹ.

Nani mở tỷ số cho Bồ Đào Nha ngay từ phút thứ 5 của trận đấu

Vẫn biết ĐT Mỹ đã không giữ sạch lưới ở 15 trận World Cup gần nhất, song việc để lọt lưới từ quá sớm đã phá hỏng toan tính của HLV Klinsmann. Những chú Sam không thể chơi phòng ngự nữa, mà buộc phải nhô cao để hy vọng tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Khi đã buộc đối phương phải dâng lên, đó sẽ là cơ hội để những ngôi sao tốc độ của Bồ Đào Nha như Nani và đặc biệt là Cris Ronaldo tung ra những đường phản công sắc lẹm. Mặc dù vậy, trong ngày giới thiệu kiểu tóc mới thể hiện quyết tâm, CR7 chơi vô cùng mờ nhạt.

Suốt 45 phút hiệp 1, siêu sao của Real Madrid chỉ tung ra được duy nhất 1 cú sút không chính xác ở phút 36. Phải đến cuối hiệp, Bồ Đào Nha mới tạo ra được cơ hội rõ rệt nhưng những pha dứt điểm liên tiếp của Nani và Eder hoặc không thắng được thủ thành Howard hoặc bị cột dọc từ chối.

Mặc dù không phải chịu sức ép quá lớn từ hàng công của ĐT Mỹ, nhưng hàng thủ vốn đã thiếu chắc chắn lại không có sự phục vụ của Pepe vì án treo giò bắt đầu mang đến cảm giác bất an. Ngay đầu hiệp hai, hệ thống phòng ngự của Seleccao đã tan hoang trước pha tấn công nhanh của người Mỹ. May mắn là cú dứt điểm của Bradley (54’) vào gôn trống đã không thể vượt qua được hậu vệ Ricardo Costa về hỗ trợ cho Beto.

Nhưng chỉ 8 phút sau lời cảnh báo của Bradley, lưới của Bồ Đào Nha rốt cuộc cũng rung lên. Một cú sút xa quá hoàn hảo của Jermain Jones đưa bóng găm thẳng vào khung gỗ khiến thủ thành Beto chỉ còn biết trôn chân đứng nhìn.

Niềm vui của Jones khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho ĐT Mỹ

Đến lúc này, Bồ không còn lựa chọn nào khác phải nhao lên tìm kiếm chiến thắng, bởi chỉ có 3 điểm mới giúp Cris Ronaldo và đồng đội có hy vọng đi tiếp. Trong khi hàng công gần như vứt đi chẳng tạo được tình huống ăn bàn nào rõ rệt, hàng thủ của Seleccao đã mở ra trống hoác và nhận đòn hồi mã thương của người Mỹ.

Sau một pha dứt điểm trong vòng cấm của đồng đội, bóng đập người hậu vệ Bồ Đào Nha đến chân Zusi. Cầu thủ này đã có đường căng ngang loại hoàn toàn hàng thủ Seleccao và nhiệm vụ còn lại của Bradley chỉ là dùng… bụng nâng tỷ số lên 2-1 và cũng là bàn thắng kết liễu số phận của Bồ Đào Nha ở World Cup 2014.

Thời gian trôi về cuối trong sự bất lực của Cris Ronaldo và đồng đội. Nhưng khi mà tất cả đều nghĩ đến kịch bản World Cup 2014 sẽ tiếp tục chứng kiến nạn nhân tiếp theo đến từ châu Âu sau Tây Ban Nha và Anh, cú đánh đầu của Valera phút 90+5 đã giật lại 1 điểm vô cùng quý giá cho Seleccao.

Nhưng phải chờ đến phút 90+5, Valera mới giúp Seleccao chết đi sống lại hy vọng đi tiếp

Với trận hòa này, cánh cửa đi tiếp vẫn chưa đóng lại trước mắt ĐT Bồ Đào Nha. Nhưng sau trận thua tan nát Đức và trận hòa run rẩy trước Mỹ, có ai dám hy vọng Brazil của châu Âu sẽ làm nên điều bất ngờ ở World Cup 2014? Cần biết rằng, ngay cả khi đánh bại Ghana ở lượt đấu cuối, Bồ vẫn sẽ bị loại nếu ĐT Mỹ và Đức chia điểm. 

Cris Ronaldo là người góp công lớn trong bàn gỡ của Valera với đường tạt bóng chính xác đến từng centimet, nhưng sau 2 lượt trận, màn trình diễn của siêu sao người Bồ vẫn chưa thuyết phục. Có lẽ những gì tinh túy nhất anh đã dành trọn cho Real ở mùa giải vừa qua. Hoặc cũng có thể CR7 đã không may khi phải chơi cho một tập thể không tài năng và không bản sắc.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Bồ Đào Nha: Beto, Bruno Alves, Veloso, Ronaldo, Moutinho, Costa, Meireles (Valera 68’), Nani, A. Almeida, Pereira, Postiga (Eder 16’).

Mỹ: Howard, Bradley, Besler, Beasley, Dempsey (Wondolowski 86’), Bedoya (Edlin 72’), Jones, Beckerman, Zusi (Gonzalez 90’), Cameron, Johnson.

BÀN THẮNG

Bồ Đào Nha: Nani 5’, Valera 90+5’

Mỹ: Jones 64’, Bradley 81’.

BẢNG XẾP HẠNG BẢNG G

CLIP Trận hòa may mắn của Bồ Đào Nha trước Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại