Báo chí thế giới đưa Gotze và ĐT Đức lên mây xanh

Ngoại trừ tại Argentina, hàng loạt các tờ báo lớn trên thế giới đã đồng loạt dùng những mỹ từ ca ngợi Mario Gotze và ĐT Đức.

Argentina Đức đã cống hiến 120 phút thi đấu hấp dẫn trong trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tưởng như trận đấu sẽ phải bước sang loạt đá luân lưu 11 mét thì pha tỏa sáng của Mario Gotze đã đem về chức vô địch quý giá cho những Cỗ xe tăng Đức. Trước chiến tích này, hàng loạt các tờ báo trên thế giới đã đồng loạt đăng bài ca ngợi màn trình diễn ấn tượng của thầy trò Joachim Loew.

Tờ Bild, nhật báo có lượng phát hành lớn nhất nước Đức ngập tràn trang chủ là những hình ảnh lên ngôi của đội nhà. Tờ tạp chí này cũng gây ấn tượng với dòng tít: “Những người hùng của chúng tôi đêm nay”.
Trong khi đó, trang chủ Globo tại Brazil cho đăng bài "Mariocanazo" như 1 lời chúc mừng bàn thắng duy nhất của Mario Gotze trên sân Maracana đã mang về danh hiệu vô địch cho đội tuyển Đức.
Tuyệt nhiên trang báo này không nhắc đến Argentina trong khi những hình ảnh ăn mừng chức vô địch của đội tuyển Đức ngập tràn khắp nơi.
Trong khi đó, tại Anh, tờ Daily Mail cũng chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Đức với bài viết: "Bàn thắng vàng của Gotze đã làm nên lịch sử".
"Chức vô địch cho người Đức" - bài viết trên trang Marca của Tây Ban Nha.
Tờ Telegraph nhấn mạnh vào bàn thắng quý giá của Gotze đã đem về chức vô địch cho Đức.
Guardian: "Đức lên ngôi với bàn thắng muộn".
Trong khi đó, tại Argentina rõ ràng là những tâm trạng trái chiều. Ngay trang chủ của tờ Buenos Aires Herald là dòng tít đượm buồn: “Mario Gotze kết thúc giấc mơ World Cup của Argentina”.
“Những đau đớn của cuộc sống”, bài viết đầy buồn bã về thất bại của Argentina trước người Đức được Tờ nhật báo thể thao Ole xuất bản.
Trong khi đó, bài viết nổi bật nhất của Ole là sự phê phán về công tác trọng tài. Dòng tít “Ông ta có thể nhìn bằng mắt” tập trung vào pha va chạm giữa thủ thành Neuer và Higuain, tình huống mà ông Rizzoli đã bất ngờ thổi phạt chân sút của Argentina.

Sẽ còn rất nhiều những ý kiến đánh giá khác nhau từ CĐV cũng như truyền thông của mỗi nước nhưng sau cùng, chức vô địch cũng đã thuộc về người Đức. Không thể phủ nhận Cỗ xe tăng đã có 1 mùa World Cup đầy thuyết phục với việc tàn sát hàng loạt ông lớn trên con đường tiến vào trận CK. Còn về phần Lionel Messi, anh và các đồng đội sẽ lại phải chờ thêm ít nhất 4 năm nữa để hoàn thành giấc mơ còn dang dở của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại