Anh 1-2 Italia: Quyến rũ nhưng mong manh quá

Song Nhi |

(Soha.vn) - ĐT Anh đã chơi đẹp, khác xa hình ảnh thường thấy dưới thời Roy Hodgson. Song thất bại 1-2 trước Italia vẫn cho thấy một Tam sư còn quá mong manh và non kinh nghiệm.

Có lẽ chẳng cần đến lời khuyên của Paul Scholes, HLV Hodgson vẫn sẽ xây dựng lối chơi dựa trên các cầu thủ của Liverpool. Có 5 cầu thủ The Kop được triệu tập cho World Cup 2014 thì cả 5 đều đá xuất phát ở trận ra quân chạm trán Italia.

Liverpool đã tạo nên một nét chấm phá thú vị ở Premier League mùa vừa qua với lối chơi tấn công hừng hực, Tam sư dựa trên những Gerrard, Sterling, Sturridge cũng đã nhập cuộc đầy hứng khởi trước Italia.

Song cũng giống như một Liverpool làm phấn khích các sân bóng Anh song rốt cuộc vẫn chỉ về nhì, Tam sư cũng đã không thể làm nên chuyện trước một Italia quá già giơ. Các học trò của Hodgson chơi hay đấy, nhưng lối chơi ấy quá mong manh và có nguy cơ bị vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Niềm vui sau bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Sturridge cũng chẳng kéo dài được lâu

Ngay phút thứ 4, Sterling đã tung ra một lời cảnh báo cho khung thành Italia. Thậm chí kênh BBC còn nhảy tỷ số là 1-0 cho ĐT Anh khi ngỡ rằng cú sút của cầu thủ Liverpool đã đi vào lưới. Dựa vào sức trẻ, những pha bứt tốc của các cầu thủ mới đôi mươi như Sterling, Sturridge hay Welbeck đã khiến khung thành Italia liên tục chao đảo.

Không còn hình ảnh của một Tam sư bị Italia bóp nghẹt ở Euro 2012, các học trò của Roy Hodgson đã có một thế trận lấn lướt trước Azzurri. Tuy nhiên, khi mà các pha tấn công vỗ mặt được Sturridge, Rooney, Welbeck thực hiện liên tiếp về phía khung thành Sirigu, Italia chỉ cần một tình huống phản công để xé toang mành lưới Joe Hart.

Tình huống bỏ bóng hoàn hảo của lão tướng Pirlo đã khiến hàng thủ ĐT Anh bất ngờ và Marchisio đã có một cú sút xa như kẻ chỉ mở tỷ số trận đấu. Song lợi thế của Italia cũng không kéo dài được lâu. Rooney, cái tên đã bị chỉ trích suốt giai đoạn trước thềm World Cup 2014 đã có pha chuyền bóng chân trái như đặt để Sturridge gỡ hòa 1-1.

CLIP Thất bại 1-2 của ĐT Anh trước Italia

Bàn gỡ ấy như tiếp thêm sức mạnh cho Tam sư khi các học trò Hodgson gây sức ép dồn dập lên khung thành đối thủ. Song trong một trận đấu không đội bóng nào có thể duy trì tốc độ nhanh xuyên suốt 90 phút và Anh cũng không là ngoại lệ. Ngay đầu hiệp 2 khi Tam sư chưa kịp lấy lại nhịp độ, Italia đã khai thác triệt để lỗ hổng hàng phòng ngự mong manh của ĐT Anh.

Cả trận chơi vật vờ nhưng Balotelli thực sự là một tiền đạo “không thể đoán trước” như cảnh báo của Joe Hart trước trận. Super Mario bất ngờ xuất hiện sau đường kiến tạo của Candreva nâng tỷ số lên 2-1. Một khi Italia đã có lợi thế dẫn bàn trong hiệp thứ 2, rất khó đội bóng nào có thể giật lại được điểm số.

Nếu như những cú sút xa được xem là một trong những miếng đánh hữu hiệu và không ít lần khiến Sirigu giật mình trong hiệp 1, thì những cú đấm từ ngoài vòng cấm địa mà những Rooney, Sturridge, Johnson tung ra kể từ sau khi dẫn bàn chỉ tố cáo một thực tế các học trò của Hodgson hoàn toàn bất lực trong những phương án tiếp cận khu vực 16m50 của Italia.

Ngay đến một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Rooney còn tung ra một cú sút kiểu năm ăn năm thua là đủ hiểu Tam sư đã căng cứng thế nào về mặt tâm lý nên cũng chẳng thể trách những măng non Barkley, Lallana, Wilshere chơi bế tắc khi được tung vào sân.

Chỉ với 3 tình huống dứt điểm về phía khung thành Joe Hart, Balotelli vẫn mang về 3 điểm cho Italia

Nếu không nhờ may mắn, có lẽ Hart đã phải thêm một lần nữa vào lưới nhặt bóng sau cú sút phạt trực tiếp trúng xà ngang của Pirlo (94’) hay phút cuối trận là pha phản công như điện của Immobile.

Trong bảng đấu được xem là tử thần của World Cup 2014, Italia giành lợi thế rất lớn trong việc kiếm vé vào vòng sau. Cánh cửa chưa đóng lại với ĐT Anh, nhưng trước mắt thầy trò Hodgson sẽ là trận quyết tử với Uruguay, đội đã bất ngờ thua tan nát 1-3 trước Costa Rica trước đó 3 giờ đồng hồ.

Đội hình thi đấu

Anh: Hart, Johnson, Cahill, Jagielka, Baines, Gerrard, Henderson (Wilshere 73’), Rooney, Sterling, Welbeck (Barkley 61’), Sturridge (Lallana 77’).

Italia: Sirigu, Chiellini, Paletta, Barzagli, Darmian, De Rossi, Pirlo, Veratti (Motta 57’), Candreva (Parolo 79’), Marchisio, Balotelli (Immobile 73’).

Bàn thắng

Anh: Sturridge 37’

Italia: Marchisio 34’, Balotelli 50’

Thống kê chuyên môn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại