West Ham 3-2 Liverpool: David Moyes tạo địa chấn

Lục Tốn |

Dưới tài năng dẫn dắt của HLV David Moyes, West Ham đã có màn trình diễn hoàn hảo để đánh bại đối thủ kỵ giơ Liverpool với tỉ số 3-2.

Làm khách của West Ham, Liverpool được đánh giá cao hơn nhờ cái duyên chiến thắng đối thủ này. Tuy nhiên, cái duyên đó không còn xuất hiện trong trận đấu hôm nay. Với phong độ đang lên cao, The Hammers đã có màn trình diễn tuyệt vời để đánh bại The Reds, qua đó vượt lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Ở trận này, hai đội đều tung ra đội hình mạnh nhất đang có. Liverpool không có nhiều lựa chọn vì một loạt cầu thủ dính chấn thương. Điều này phần nào khiến đội khách nhập cuộc chậm hơn và họ thủng lưới ngay ở phút thứ 4 sau sai lầm của Alisson.

Từ quả đá phạt góc của Fornals,, Alisson đấm trượt bóng khiến bóng bay thẳng vào lưới Liverpool. Trong pha bóng này, VAR đã vào cuộc và xác định bàn thắng của West Ham hoàn toàn hợp lệ. 1-0 cho West Ham!

West Ham 3-2 Liverpool: David Moyes tạo địa chấn - Ảnh 1.

Liverpool chịu thất bại đầu tiên ở mùa giải mới

Bất ngờ thủng lưới, Liverpool tràn lên tấn công. Tuy nhiên, đội khách gặp khó khăn trước hàng thủ đổ bê tông của đội chủ nhà. Không có Firmino, Salah và Mane trở nên lạc lõng và "đói bóng" vì Diogo Jota di chuyển quá cao.

Phút 22, West Ham chịu tổn thất lớn khi trung vệ Angelo Ogbonna dính chấn thương sau pha va chạm với Jota và phải nhường chỗ cho Craig Dawson. Dù vậy, sự thay đổi này không ảnh hưởng nhiều đến chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh mà The Hammers triển khai.

Liverpool gặp khó khăn trong phần lớn hiệp 1, nhưng họ vẫn tìm được bàn gỡ hòa nhờ sự tỏa sáng của ngôi sao. Phút 41, Trent Alexander-Arnold đá phạt hoàn hảo đưa bóng bay thẳng vào lưới West Ham. Trong pha bóng này, thủ môn Lukasz Fabianski chỉ biết chôn chân đứng nhìn. 1-1 cũng là tỉ số của hiệp 1.

West Ham 3-2 Liverpool: David Moyes tạo địa chấn - Ảnh 2.

Alexander-Arnold tỏa sáng nhưng không đủ

Bước sang hiệp 2, tình thế không thay đổi. West Ham trung thành với chiến thuật của HLV David Moyes và đẩy Liverpool vào bế tắc. Phút 50, West Ham suýt nữa vượt lên một lần nữa sau pha đánh đầu dũng mãnh của Declan Rice. Tuy nhiên, bóng lại đập xà ngang Liverpool bay ra ngoài.

Những phút tiếp theo, trận đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn khi Liverpool cố gắng gia tăng sức ép. Mane và Salah lần lượt có cơ hội dứt điểm nhưng không thành công. Trong lúc Liverpool đang chơi tốt hơn thì sai lầm của Fabinho khiến họ trả giá đắt. Phút 67, Fabinho mất bóng vô duyên ở giữa sân, Bowen dùng tốc độ vượt qua sự truy cản của 3 cầu thủ đội khách trước khi chọc khe cho Fornals lập công. 2-1 cho West Ham!

West Ham 3-2 Liverpool: David Moyes tạo địa chấn - Ảnh 3.

West Ham đang có những ngày tháng thăng hoa

Thừa thắng xông lên, West Ham có bàn thứ 3 chỉ sau đó 7 phút. Phút 74, Bowen đá phạt góc tuyệt đẹp cho Zouma đánh đầu tung lưới Alisson ở cự ly gần. 3-1 cho đội chủ nhà. Lúc này, HLV Jurgen Klopp lần lượt tung Thiago, Divock Origi, Minamino vào sân thay Oxlade-Chamberlain, Jota và Fabinho nhằm cải thiện tình hình.

West Ham 3-2 Liverpool: David Moyes tạo địa chấn - Ảnh 4.

Sự thay đổi này mang lại hiệu quả tích cực. Chỉ 7 phút sau khi vào sân, Origi đã có pha xoay người sút bóng đẹp mắt ghi bàn gỡ 2-3 cho Liverpool ở phút 83. Với thời gian còn lại của trận đấu, Liverpool vẫn còn nguyên cơ hội giành ít nhất 1 điểm. Vì vậy, các cầu thủ đội khách tràn hết sang phần sân của West Ham để tấn công.

Phút 90+1, Liverpool suýt nữa có bàn gỡ hòa 3-3. Alexander-Arnold cố pha đá phạt đẹp mắt cho Sadio Mane thoát xuống đánh đầu ở thế không bị ai kèm. Tuy nhiên, số 10 lại đánh đầu ra ngoài trong sự nuối tiếc của các đồng đội. Đây cũng là cơ hội cuối cùng mà Liverpool có. Kết quả, West Ham thắng 3-2 và leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, hơn chính Liverpool 1 điểm.

West Ham 3-2 Liverpool: David Moyes tạo địa chấn - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại