Wenger tiếc ngẩn tiếc ngơ, Conte than vãn về trận đấu "kỳ quặc"

Tiểu Mã |

Tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng lại không thể đánh bại chủ nhà Chelsea, dễ hiểu khi HLV Wenger lại tỏ ra tiếc nuối đến vậy. Ngược lại, Conte gọi đây là một trận đầu kỳ quặc.

Ở trận derby thành London vừa kết thúc, Chelsea được đánh giá cao hơn đã bất lực trước Arsenal và thậm chí còn suýt thua bởi các pha phản công sắc lẹm mà Pháo thủ tung ra.

Chứng kiến những tình huống bỏ lỡ của các học trò, khiến trận đấu phải kết thúc 0-0, HLV Wenger đã tỏ ra cực kỳ tiếc nuối:

"Các học trò của tôi đã có một trận đấu tuyệt vời, nhưng sẽ hoàn hảo hơn nếu chúng tôi có bàn thắng. Tôi rất hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội hôm nay. Tiếc rằng chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội. Nếu làm tốt hơn, chúng tôi có thể đánh bại Chelsea.

Đây là một trận đấu cực kỳ căng thẳng. Trước trận chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn bởi Arsenal không đầu tư nhiều vào chuyển nhượng đặc biệt là trận thua Liverpool đã ảnh hưởng tới toàn đội.

Nếu bạn chơi 55 trận/mùa, chắc chắn bạn sẽ không thể có được hiệu suất tốt. Nhưng hôm nay, chúng tôi đã thể hiện được sự tập trung và tinh thần quyết tâm. Hôm nay, Arsenal đã thể hiện được khả năng của mình trước Chelsea. Với tinh thần quyết tâm, hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng ở những vòng đấu sắp tới".

Wenger tiếc ngẩn tiếc ngơ, Conte than vãn về trận đấu kỳ quặc - Ảnh 1.

Wenger rất tiếc nuối khi không thể đánh bại Chelsea.

Khác với cảm giác tiếc nuối của Wenger, HLV Conte lại gọi kết quả hòa trước Arsenal và việc David Luiz phải nhận thẻ đỏ là một điều "kỳ quặc":

"Thi đấu với Arsenal luôn rất khó khăn. Tôi không bình luận về trọng tài khi truất quyền thi đấu của David Luiz nhưng đây là một trận đấu kỳ quặc. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Chelsea phải kết thúc trận đấu với 10 người ở trên sân khi đọ sức Arsenal".

Clip Chelsea 0-0 Arsenal:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại