Wayne Rooney của tuổi 32: Không niềm vui cũng chẳng có hoa hồng!

Triệu Mẫn |

Wayne Rooney đang trong những ngày tháng u ám nhất của cuộc đời. Cả trên sân cỏ lẫn cuộc sống cá nhân, tiền đạo số 10 không thể tìm thấy niềm vui.

Hôm nay, ngày Wayne Rooney tròn 32 tuổi!

Buổi sáng thức dậy, có kha khá thông tin có thể liên quan hoặc khơi gợi sự liên tưởng đến chân sút sinh năm 1985. Tuy nhiên tất cả đó, chẳng có cái nào là niềm vui cho anh cả.

HLV hiện tại của anh Ronald Koeman bị sa thải sau chuỗi trận bết bát. Cô vợ 10 năm Coleen đi du lịch cùng các con bất chấp việc hôm nay là sinh nhật anh. Đánh mắt ra xa hơn một chút nữa, người bằng tuổi, từng có thời gian sát cánh bên Rooney - Cris Ronaldo vừa nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA.

Wayne Rooney của tuổi 32: Không niềm vui cũng chẳng có hoa hồng! - Ảnh 1.

Wayne Rooney đã quay lại với Goodison Park.

Thời gian qua là một chặng đường buồn với chân sút 32 tuổi. Anh mất phong độ, không được sử dụng thường xuyên ở Man United và phải rời đội, quay về với CLB thuở niên thiếu.

Everton với tham vọng lớn, chi ra số tiền kỷ lục chiêu mộ cầu thủ nhưng cũng không "cựa quậy" nổi ở Premier League 2017/18. Rooney đang là một phần của Everton có màn khởi đầu mùa giải cực kỳ tồi tệ. Tất cả đều bế tắc, nhuốm màu đen tối với cựu Quỷ đỏ.

Dấu ấn đẹp đẽ gần đây nhất có lẽ là pha làm bàn vào lưới Arsenal cuối tuần qua. Một bàn thắng đẹp, ở khoảng cách 20m. Nó gợi nhớ đến pha lập công khi chỉ còn vài ngày nữa là bước sang tuổi 17 của Wazza cách đây 15 năm cũng vào lưới Pháo thủ.

"Remember the name, Wayne Rooney" (Hãy nhớ đến cái tên này, Wayne Rooney) - BLV như hét vào micro.

Khi đó, cả thế giới đầy hoa hồng như trải rộng trước mặt chàng trai trẻ vùng Merseyside. Rooney là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Premier League, là chàng thanh niên luôn mạnh mẽ và đầy năng lượng mỗi khi xung trận và là tài năng để Sir Alex phải đưa về Old Trafford.

Wayne Rooney của tuổi 32: Không niềm vui cũng chẳng có hoa hồng! - Ảnh 2.

Wazza có 13 mùa sinh nhật ở Nhà hát của những giấc mơ nơi anh cống hiến cả thanh xuân, tuổi trẻ, máu và nước mắt cho những danh hiệu. Dù Goodison Park là nơi bắt đầu sự nghiệp nhưng Old Trafford mãi mãi là nhà, là nơi gã Shrek vươn lên đỉnh cao sự nghiệp.

Sáng sớm, facebook của Manchester United đăng ảnh sinh nhật anh. "Chúc mừng sinh nhật Wayne", một lời chúc thật thân mật. Dưới đó, biểu tượng "buồn bã" xếp thứ 3 trong danh sách cảm xúc mà CĐV Quỷ đỏ biểu lộ với bức hình ấy.

Wayne Rooney của tuổi 32: Không niềm vui cũng chẳng có hoa hồng! - Ảnh 3.

Bức hình Man United chúc mừng sinh nhật cựu Quỷ đỏ.

Người hâm mộ Man United vẫn còn lưu luyến nhiều lắm. Còn nhớ ngày anh trở về Old Trafford cách đây vài tuần, khắp các khán đài vẫn tiếng hô vang Rooney, các cầu thủ cười đùa, lao tới hỏi han khi gặp lại người anh, người đội trưởng mẫu mực vừa mới rời xa vài tháng.

Và như lời nói đùa của CĐV nào đó, chỉ đến khi Wazza rời sân, màn tra tấn của cầu thủ Man United với Everton mới bắt đầu. Giờ tri ân đã hết, The Toffees phải hứng chịu sự bùng nổ của Quỷ đỏ thôi.

Tuổi 32 của Wayne Rooney u ám, không còn ở Man United nữa, không còn nhiều thời gian trên sân cỏ và có lẽ không thể một lần nào giơ cao cúp vô địch nữa...

Và rồi người ta lại nghĩ tới bàn thắng cuối tuần qua và nhớ Wayne Rooney của 15 năm trước, cũng trong một trận cầu gần sát ngày sinh nhật. 15 năm sau, vào ngày sinh nhật, Wazza không có niềm vui, cũng chẳng có hoa hồng!

Pha lập công của Wayne Rooney vào lưới Arsenal (2017):

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại