Wayne Rooney buồn bã, bày tỏ bản thân không xứng đáng nâng cúp cuối cùng của Man United

Triệu Mẫn |

Những lời chia sẻ thật lòng và có phần xót xa từ Rooney chắc hẳn sẽ khiến nhiều CĐV Man United buồn bã.

Hiện tại, Wayne Rooney đã quay lại Everton sau 13 năm khoác áo Man United. Cựu tiền đạo đội trưởng Quỷ đỏ đã có mùa giải cuối cùng ở Old Trafford không như mong muốn. Thậm chí, anh thừa nhận rằng bản thân đã phải đặt câu hỏi xem mình có xứng đáng để nâng cúp League Cup và Europa League (hai danh hiệu cuối cùng giành được) hay không.

Lần cuối cùng Wazza xuất hiện trên sân cỏ dưới tư cách cầu thủ Man United là trong trận chung kết Europa League trước đối thủ Ajax.

"Đó thực sự là quãng thời gian chán nản, điều khó khăn nhất là việc nâng được hai danh hiệu League Cup và Europa League. Tôi cảm thấy không xứng đáng vì giống như mình đứng ngoài lề vậy. Cảm giác đó khó khăn lắm. Rõ ràng hạnh phúc vì thắng lợi nhưng tôi không thể ăn mừng nhiều" - Rooney chia sẻ.

Wayne Rooney buồn bã, bày tỏ bản thân không xứng đáng nâng cúp cuối cùng của Man United - Ảnh 1.

"Sự nghiệp của tôi ở Man United kết thúc vào tháng 11 năm trước. Lúc đó tôi biết mình kiểu gì cũng sẽ rời Old Trafford.

Vào tháng Giêng, tôi đã nói chuyện với Jose Mourinho để xem ý kiến của ông ấy ra sao. Mourinho luôn muốn tôi ở lại giúp đỡ đội bóng và chơi cho đến cuối giải. Đương nhiên chẳng có lí do gì mà tôi từ chối hết.

Tôi luôn làm hết mình trong từng trận khi được tung vào sân. Tuy nhiên thâm tâm tôi biết rằng mình cần phải thay đổi môi trường. Thật sự là khoảng thời gian rất buồn vì tôi đã gắn bó với Man United đến 13 năm nhưng cũng phải nghĩ cho sự nghiệp của mình thôi" - Rooney tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại