Vùi dập Chelsea tơi tả, Arsenal tặng quà Wenger mừng 20 năm tại vị

Kim Thiền |

Ai mà ngờ được rằng HLV Arsene Wenger được tặng món quà ý nghĩa đến thế, trong ngày trận derby London diễn ra chỉ đúng một chiều, với sắc xanh Chelsea tím tái đến thương.

Premier League 2016/17: Arsenal 3-0 Chelsea

Món quà đầu tiên trong ngày kỷ niệm sự nghiệp cầm quân chẵn chòi 20 năm của "Giáo sư" Arsene Wenger tại Arsenal, tiếc thay lại đến từ một cầu thủ khoác áo xanh - Gary Cahill. Pha chuyền về bất cẩn của trung vệ này để Alexis Sanchez dễ dàng cướp bóng, đối mặt, sục nhẹ qua tầm với của thủ thành Courtois mở tỷ số.

Nếu món quà đầu tiên đến từ đối phương, thì món quà thứ hai đúng chuẩn là thứ bóng đá mà HLV người Pháp bao năm ra sức kiến tạo cho Arsenal. Bóng qua 9 chạm chân các cầu thủ đỏ-trắng, trong lúc các cầu thủ áo xanh đứng ngẩn ngơ, và chỉ bừng tỉnh khi Theo Walcott đệm bóng vào lưới trong tư thế không người kèm.

Vùi dập Chelsea tơi tả, Arsenal tặng quà Wenger mừng 20 năm tại vị - Ảnh 2.

Pha ăn mừng của Sanchez sau bàn thắng mở tỷ số.

Món quà thứ ba, và cũng là cuối cùng dành tặng "Giáo sư" đến từ một pha phản công mẫu mực của bóng đá Anh. Một pha chuyền dài sau khi phá giải tình huống tấn công của đối phương, đặt Ozil và Sanchez vào thế 2 đánh 2, và đội quân áo Thiên thanh của Conte đổ sụp.

Chelsea của nhà cầm quân người Italia nhận 2 "cái tát" đầu chỉ trong có 2 phút 21 giây, và chỉ cần 1 hiệp đấu để đầu hàng các Pháo thủ. Tương tự như trận đấu sớm Man United vùi dập Leicester, trận đấu chỉ cần hiệp thi đấu đầu tiên để phân định. Có điều, Leicester còn có bàn thắng danh dự, còn Chelsea thì không.

Vùi dập Chelsea tơi tả, Arsenal tặng quà Wenger mừng 20 năm tại vị - Ảnh 3.

Sự thất vọng khủng khiến của Gary Cahill.

Chelsea phải nhận 2 trận thua liên tiếp, và Conte chắc hẳn đã thấm thía sự khắc nghiệt của Premier League.

Dù kém Man City của Pep Guardiola đến 5 điểm, Arsenal của Wenger vẫn có được vị trí thứ 3, sau Tottenham. Còn Chelsea tiếp tục an vị giữa bảng xếp hạng với vị trí thứ 8, mất đến 8 điểm sau 6 trận khi chỉ có 3 chiến thắng, mà lại đến 2 trận thua.

Đội hình thi đấu:

Arsenal: Cech, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Coquelin (Xhaka 30'), Cazorla, Walcott, Oezil, Iwobi (Gibbs 70'), Sanchez (Giroud 78').

Chelsea: Courtois; Ivanovic, Cahill, David Luiz, Azpilicueta; Kante; Willian (Pedro 70'), Fabregas (Alonso 54'), Matic, Hazard (Batshuay 70'); Diego Costa.

Ghi bàn:

Arsenal: Sanchez (11’), Walcott (14’), Oezil (40’)

Vùi dập Chelsea tơi tả, Arsenal tặng quà Wenger mừng 20 năm tại vị - Ảnh 4.

Pha sục bóng mở tỷ số tuyệt đẹp của Sanchez...

Vùi dập Chelsea tơi tả, Arsenal tặng quà Wenger mừng 20 năm tại vị - Ảnh 5.

...đưa Arsenal vươn lên dẫn trước.

Vùi dập Chelsea tơi tả, Arsenal tặng quà Wenger mừng 20 năm tại vị - Ảnh 6.

Vùi dập Chelsea tơi tả, Arsenal tặng quà Wenger mừng 20 năm tại vị - Ảnh 7.

Vùi dập Chelsea tơi tả, Arsenal tặng quà Wenger mừng 20 năm tại vị - Ảnh 8.

Màn ăn mừng của Theo Walcott sau bàn thắng thứ hai của Arsenal.

Vùi dập Chelsea tơi tả, Arsenal tặng quà Wenger mừng 20 năm tại vị - Ảnh 9.

Vùi dập Chelsea tơi tả, Arsenal tặng quà Wenger mừng 20 năm tại vị - Ảnh 10.

Sự thất vọng không giấu diếm của các cầu thủ Chelsea.

Vùi dập Chelsea tơi tả, Arsenal tặng quà Wenger mừng 20 năm tại vị - Ảnh 11.

HLV Arsene Wenger đã có một lễ kỷ niệm 20 năm cầm quân tại Arsenal đầy ý nghĩa.

Vùi dập Chelsea tơi tả, Arsenal tặng quà Wenger mừng 20 năm tại vị - Ảnh 12.

Cú sút ấn định tỷ số 3-0 của trận đấu.

Vùi dập Chelsea tơi tả, Arsenal tặng quà Wenger mừng 20 năm tại vị - Ảnh 13.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại