Vua tiếng Việt mùa 3: Người chiến thắng học lớp 11, đoạt giải thưởng khủng hơn 300 triệu đồng

V.L |

Trong chương trình Vua tiếng Việt phát sóng ngày 26/4, Đỗ Viết Hưng xuất sắc trở thành Vua Tiếng Việt trẻ tuổi nhất, với giải thưởng lớn lên đến 320 triệu đồng.

Đây là kết quả sau 4 trận đối đầu kịch tính, căng thẳng giữa Viết Hưng và các đối thủ.

Trong tập phát sóng này, Viết Hưng đối mặt với Nguyễn Quỳnh Oanh, nhân viên văn phòng đến từ Bắc Ninh, với các ô chữ liên quan đến chủ đề Máy.

Về lời thách đấu Quỳnh Oanh khi trong tay đang có 160 triệu đồng, Viết Hưng nói "tới chương trình để được thử thách, nên quyết chơi tới cùng, chơi hết mình chò dù có thể bị thua sạch".

Vua tiếng Việt mùa 3: Người chiến thắng học lớp 11, đoạt giải thưởng khủng hơn 300 triệu đồng
- Ảnh 1.

Đỗ Viết Hưng.

Trở thành vua tiếng Việt trẻ nhất, Viết Hưng chia sẻ: "Em rất vui và bất ngờ về mức thưởng của chương trình".

"Em sẽ sử dụng tiền cho học tập và 1 số vấn đề khác trong cuộc sống và dự kiến tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, nên sẽ mua thêm một số sách vở để ôn thi".

Đỗ Viết Hưng là học sinh lớp 11, trường THPT Lê Quý Đôn Hà Nội, hiện đang sinh sống tại quận Hà Đông. Hưng thích lịch sử, chơi bóng bàn, bóng đá, nhưng tự nhận mình có một điểm yếu là... không biết bày tỏ cảm xúc với bạn nữ ra sao.

Trong công việc hay học tập, Hưng là người cẩn thận, kỹ tính. Còn trong cuộc sống là người vui tính, hòa đồng. Hưng tham gia chương trình vì muốn thử thách khả năng tiếng Việt của mình.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại