Vừa thoát 11 năm khổ đau, chiến binh xứ Bạch Dương lại nhìn thấy Man United trước mặt

Lupo |

Lần đầu tiên sau 11 năm, thủ môn Akinfeev có được một giấc ngủ ngon sau khi một trận đấu Champions League.

Đánh bại Benfica 2-0 trên sân nhà, CSKA Moscow níu kéo hi vọng giành vé lọt vào vòng 1/8 Champions League với 9 điểm sau 5 trận.

Người vui nhất với kết quả này không ai khác ngoài thủ môn Akinfeev. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm liên tiếp, thủ thành này có một trận đấu giữ sạch lưới tại Champions League.

Trận đấu gần nhất Akinfeev làm được điều này đã là từ năm 2006 gặp Arsenal. Kể từ sau đó, dù anh chơi tốt hay không, CSKA Moscow vẫn thủng lưới "như một thói quen". 43 trận đấu kéo dài trong 11 năm, Akinfeev từ một thủ thành trẻ tiềm năng nay đã 31 tuổi và hơn 100 lần khoác áo ĐTQG Nga.

Vừa thoát 11 năm khổ đau, chiến binh xứ Bạch Dương lại nhìn thấy Man United trước mặt - Ảnh 1.

Giữ sạch lưới là nhiệm vụ quá khó với Akinfeev tại Champions League.

Chỉ có điều, con đường phía trước vẫn quá gập ghềnh với anh và CSKA Moscow. Để giành vé đi tiếp, họ cần ít nhất 1 điểm trước Man United ngay tại Old Trafford ở vòng cuối. Còn nếu muốn chắc suất, CSKA Moscow phải thắng tới 7 bàn, điều thực sự không tưởng.

Trong cả 5 lần gặp nhau trước, đội bóng nước Nga đều không giữ sạch lưới. Họ để thua tổng cộng 10 bàn (trung bình 2 bàn/trận).

Lần này, mọi thứ có lẽ cũng không khác nhiều. Và Akinfeev sẽ lại bắt đầu bước vào chuỗi trận thủng lưới mới.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại