Vừa tại ngoại sau 38 năm ngồi tù, cựu tù nhân lại tìm cách để tiếp tục bị bắt giam

Hằng Tào |

Sau 38 năm thụ án vì tội giết người, một cựu tù nhân đã cố tình thực hiện một vụ cướp có vũ trang với mong muốn được quay lại nhà tù.

Paul Borroni, 57 tuổi, đã từng ngồi tù vì sát hại cô gái trẻ Diane Kramer vào năm 1978. Khi đó, Borroni và Kramer cùng học tại trường trung học Bishop Duborgh ở Missouri.

Vào một buổi tối tháng 6/1978, người cha của cô gái đã phát hiện xác con mình bị đâm nhiều nhát trong phòng ngủ. Kẻ tình nghi không ai khác chính là Borroni. 

Hắn là bạn thân với anh trai của nạn nhân và đã ngủ lại nhà họ vài lần trước khi vụ án xảy ra.

Vừa tại ngoại sau 38 năm ngồi tù, cựu tù nhân lại tìm cách để tiếp tục bị bắt giam - Ảnh 1.

Paul Borroni, 57 tuổi.

Đầu năm 1979, Borroni thú nhận với cảnh sát đã đâm Kramer vì nạn nhân từ chối hẹn hò với hắn, đồng thời thụ án 38 năm tù giam kể từ ngày 15/2 năm đó.

Ngay sau khi được tại ngoại, Borroni đã có được một công việc là chạy việc vặt cho các đoàn kịch lưu động và được trả 28,5 USD/giờ. Nhưng sau đó ông ta không được gọi đến làm việc nữa.

"Toàn bộ những công nghệ mới mẻ hiện nay khiến tôi phát điên. Tôi cảm thấy lạc lõng và không thể làm quen nổi." - Borroni nói với tờ St Louis Dispatch.

Vừa tại ngoại sau 38 năm ngồi tù, cựu tù nhân lại tìm cách để tiếp tục bị bắt giam - Ảnh 2.

Chân dung cô gái trẻ xấu số.

Trong một tháng kể từ khi được trả tự do, ông ta cho biết những điều nhỏ nhặt đã thúc giục mình phạm sai lầm.

Ví dụ như ông ta từng tìm cách liên lạc với chị gái – người thân duy nhất còn sống nhưng do mù công nghệ nên loay hoay mãi vẫn không biết làm thế nào để gửi một tin nhắn đơn giản.

Không còn cách nào khác, ông ta đã tìm đến tổ chức từ thiện của cha Dempsey và được ở lại ngôi nhà tình thương tại Washington.

Vừa tại ngoại sau 38 năm ngồi tù, cựu tù nhân lại tìm cách để tiếp tục bị bắt giam - Ảnh 3.

Tổ chức từ thiện của Cha Dempsey - nơi đã đuổi ông ta ra.

Borroni chia sẻ ông ta cảm thấy lạ lẫm và không thoải mái với môi trường hoàn toàn mới. Ông ta đã sớm bị đuổi ra ngoài vì vi phạm các quy tắc nghiêm ngặt về rượu và ma túy.

Sau đó, ông ta tìm đến một "mái ấm vô gia cư" khác, nhưng họ nói rằng họ đã hết chỗ. Việc trở thành một kẻ vô gia cư khiến Borroni vô cùng hoảng sợ.

Ông ta bắt đầu lên một kế hoạch để được trở lại với cuộc sống thân quen ở nhà tù.

Borroni nói về kế hoạch của mình để quay lại nhà tù: "Tôi không muốn làm hại bất cứ ai, nhưng tôi biết tôi phải làm điều gì đó"

Vào ngày tự do thứ 26 của mình, tức ngày 6/3/2018, ông ta bước vào một nhà hàng tên Muggs, đút tay vào túi quần giả vờ như đang giấu một khẩu súng và chĩa vào nhân viên quẩy bar sau đó ra lệnh cho họ gọi cảnh sát.

Vừa tại ngoại sau 38 năm ngồi tù, cựu tù nhân lại tìm cách để tiếp tục bị bắt giam - Ảnh 4.

Nhà hàng mà Borroni thực hiện hành vi của mình.

Borroni sau đó đã thú nhận với cảnh sát rằng ông ta làm tất cả việc này để được quay lại nhà tù, ông ta không muốn trở thành kẻ vô gia cư.

"Cuộc sống trong tù có vẻ dễ dàng hơn. Mọi nhu cầu cơ bản đều được đáp ứng. Mặc dù không quá tốt nhưng ít nhất bạn không sợ phải ngủ giữa trời lạnh và được phục vụ ba bữa một ngày."

Vào ngày 14/3 vừa qua, Borroni đã bị kết tội "cướp có vũ trang" ở mức độ một. Với tội danh này ở Missouri, ông ta có thể sống thêm 10 năm nữa trong tù.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại