Vừa chào đời, bé sơ sinh đã suýt bị chôn sống vì phỏng đoán tắc trách của nhân viên y tế

Vũ Uyên |

Một em bé sơ sinh, vừa lọt lòng mẹ đã suýt bị chôn sống chỉ vì sự tắc trách của đội ngũ hộ sinh ở bệnh viện.

Sự cố trên xảy ra vào ngày 05/04 vừa qua ở bệnh viện đa khoa Pandit Brij Sunder Sharma, thuộc thành phố Bundi, tỉnh Rajasthan, Ấn Độ khi cô Durgesh Rathore - một sản phụ 25 tuổi buộc phải vào điều trị do gặp nhiều vấn đề nguy hiểm trong thời kỳ mang thai.

Khi tình trạng chuyển nặng, cô Rathore đã phải sinh non ở tuần thai thứ 22 dưới sự hỗ trợ của hai nhân viên hộ sinh cùng một nhân viên hộ lý đang trong ca trực tại bệnh viện Pandit Brij Sunder Sharma.

Nhưng ngay sau đó, cả 3 nhân viên y tế này đều xác định bé gái mới chào đời đã tử vong vì không cử động, không khóc và không có dấu hiệu hô hấp. Họ cũng trực tiếp bọc thi thể của đứa trẻ sơ sinh trong một tấm khăn lớn rồi lập tức trao trả để gia đình đưa em đi chôn cất.

Vừa chào đời, bé sơ sinh đã suýt bị chôn sống vì phỏng đoán tắc trách của nhân viên y tế - Ảnh 1.

Sản phụ Rathore vô cùng đau lòng khi nghe tin con gái đã qua đời.

Quá đau buồn trước mất mát to lớn, gia đình cô Durgesh đã cố gắng chuẩn bị hậu sự cho bé gái đáng thương và nhanh chóng sắp xếp tất cả mọi thứ để việc chôn cất có thể diễn ra một cách chu đáo nhất.

Nào ai ngờ, lúc sắp sửa đặt đứa trẻ xuống huyệt thì người cha bỗng phát hiện lồng ngực con mình vẫn đang phập phồng hơi thở. Sau khi kiểm tra thêm, mọi người mới xác định bé gái vẫn còn sống nên lập tức đưa em trở lại bệnh viện để cấp cứu.

Anh Mithas Rathore - cha ruột của bé gái chia sẻ: "Chúng tôi đi lo liệu hậu sự ngay sau khi bệnh viện thông báo là bé đã qua đời, thậm chí còn đào sẵn cả huyệt mộ nữa. Nhưng khi phát hiện đứa trẻ vẫn còn nhịp tim, gia đình tôi lập tức đưa cháu quay trở lại bệnh viện".

Tại đây, một bác sĩ trực ca cũng xác nhận bé gái sơ sinh vẫn còn sống sót và tức tốc chuyển em vào khoa hồi sức cấp cứu để điều trị tích cực.

Vừa chào đời, bé sơ sinh đã suýt bị chôn sống vì phỏng đoán tắc trách của nhân viên y tế - Ảnh 2.

Mặc dù được điều trị tích cực nhưng cơ hội sống sót của em cũng không cao.

Sau khi nhận khiếu nại từ phía gia đình nạn nhân về trường hợp "báo tử nhầm", ban lãnh đạo bệnh viện đã nhanh chóng tiến hành điều tra và phát hiện ra nguyên nhân sai sót.

Theo đó, khi cô Durgesh bắt đầu trở dạ thì không có bác sĩ chuyên khoa trực tại bệnh viện, vì thế toàn bộ quá trình sinh nở của cô đều được phụ trách bởi hai nhân viên hộ sinh cùng một nhân viên hộ lý trong ca trực.

Do thiếu kỹ năng chuyên môn nên cả ba nhân viên y tế đều xác định sai lầm về dấu hiệu sống sót của bé gái sơ sinh.

Ngoài ra, vì thấy cô Durgesh mới mang thai chưa được 22 tuần tuổi nên họ cũng chủ quan khi cho rằng bé gái không thể nào sống nổi và lập tức trao trả thi thể cho người nhà sản phụ mà chưa hề thông báo với bác sĩ chuyên khoa.

Vừa chào đời, bé sơ sinh đã suýt bị chôn sống vì phỏng đoán tắc trách của nhân viên y tế - Ảnh 3.

Phía bệnh viện đã lên tiếng xác nhận sự việc và xin lỗi gia đình của sản phụ Rathore.

Trước sự việc hi hữu trên, bác sĩ Gajanand Verma - giám đốc Bệnh viện khoa Pandit Brij Sunder Sharma đã lên tiếng xin lỗi gia đình bệnh nhân, đồng thời hứa hẹn sẽ xử lý nghiêm khắc ba nhân viên y tế mắc sai lầm cũng như cố gắng hết sức để cứu chữa cho bé gái sơ sinh.

Ông Verma cũng nói thêm: "Do đứa bé chào đời quá sớm nên chỉ có hệ hô hấp là phát triển đầy đủ và có khả năng hoạt động một cách tương đối bình thường. Vì vậy, dù đang điều trị rất tích cực nhưng cơ hội sống sót của em cũng không cao."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại