Vụ 'thi thể lìa đầu' ở TPHCM: Hung thủ kháng cáo bất thành

Tân Châu |

Cho rằng không có căn cứ để xem xét giảm hình phạt cho kẻ giết người, phân xác, cấp phúc thẩm tuyên bác kháng cáo, y án tử hình đối với bị cáo Trần Huy.

Ngày 29/6, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ hung thủ phân xác nạn nhân gây chấn động dư luận, xảy ra tại quận 7, TPHCM vào tháng 9/2021.

Hồi đầu năm nay, vụ án đã được TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình bị cáo Trần Huy (36 tuổi, quê Lâm Đồng) về tội “Giết người”.

Vụ thi thể lìa đầu ở TPHCM: Hung thủ kháng cáo bất thành - Ảnh 1.

Kháng cáo bất thành, bị cáo Trần Huy phải chấp nhận án tử hình.

Sau án sơ thẩm, Viện trưởng Viện KSND TPHCM kháng nghị áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên của bị cáo. Trong khi đó, bị cáo Trần Huy cũng có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và gia đình nạn nhân kháng cáo yêu cầu tăng tiền bồi thường.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, phía gia đình bị hại đã rút kháng cáo vì chị gái của bị cáo đã bồi thường trước 100 triệu đồng, vợ bị hại đã nộp đơn xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Trần Huy trình bày là rất ân hận vì những gì đã gây ra, bị cáo xin lỗi gia đình nạn nhân, xin HĐXX giảm hình phạt.

HĐXX phúc thẩm cho rằng, bản án sơ thẩm đã tuyên án tử hình đối với bị cáo là có căn cứ và đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ như đã khắc phục một phần hậu quả, bị cáo thành khẩn khai báo…

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo mà án sơ thẩm đã tuyên xử là có căn cứ, HĐXX phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm với mức án tử hình với bị cáo Trần Huy.

Theo nội dung vụ án, Trần Huy thuê trọ tại đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM), là hàng xóm với ông H.H.V. và ông T.Q.T.

Khoảng 16h ngày 26/9/2021, Huy cầm dao đi đến nhà ông H.H.V. tìm ông T.Q.T.. Khi chủ nhà nói "không biết" thì Huy bất ngờ rút dao đâm chém liên tiếp vào vùng ngực của ông H.H.V. cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Nghe tiếng kêu lớn, 2 người dân ở gần đó chạy tới kiểm tra thì phát hiện ông H.H.V. đang nằm dưới đất, còn Huy ngồi ở phía đầu ông H.H.V. nên cả 2 hoảng sợ bỏ chạy.

Sau đó, Huy tiếp tục cầm dao cắt lìa đầu ông H.H.V. rồi cầm ra đầu hẻm vứt xuống đất. Huy tiếp tục tìm đến nhà ông T.Q.T. nhưng cửa đã khóa, vợ của ông T.Q.T. quá sợ hãi nên không dám mở cửa nên Huy dùng dao và gạch đập vỡ kính và ném đá vào nhà ông T.Q.T. Đến 17h30 cùng ngày, công an khống chế bắt giữ được Trần Huy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại