Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Chồng day dứt vì không lái xe khiến vợ con tử vong

Trang Anh |

Anh Q. cho biết, ông Kiều có bằng lái xe ô tô và cũng có kinh nghiệm lái xe trước đó nhưng vài năm trở lại đây ít cầm lái.

Gần một tuần sau vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, nhiều người vẫn không khỏi bàng hoàng, xót xa. Vụ tai nạn cướp đi mạng sống của vợ và 2 con anh Phan Đình Q (SN 1978, trú phường Đông Tân, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), khiến lái xe Phan Đình Kiều (SN 1969, trú xã Đăk Blà, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cũng là chú ruột của anh bị khởi tố.

Là người duy nhất trong gia đình sống sót sau vụ tai nạn, anh Q. hiện vẫn ở nhà lo hương khói cho vợ con chưa thể bình tâm đi làm lại sau sự việc xảy ra hôm mùng 9 Tết. Bây giờ, anh Q. không chỉ đau đớn mà còn là cảm giác hối hận, day dứt khi không tự cầm lái chở vợ con mà đã nhờ chú để rồi mất 3 người thân "lại làm liên lụy đến chú ruột".

Anh Q. kể lại trên báo Lao Động rằng hôm 15/2 (mùng 6 tết), gia đình gồm 4 người đi xe cá nhân vào các tỉnh miền Trung để đi chơi, thăm bạn bè. Sau vài ngày thăm người thân, bạn bè, trên đường về, gia đình anh ghé tỉnh Quảng Nam đón ông Phan Đình Kiều cùng về quê Thanh Hoá.

Đến ngày 18/2, gia đình anh Q. và người chú xuất phát từ thành phố Đà Nẵng tới thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) để gặp người quen trước khi trở về Thanh Hóa. Thời gian đi du xuân, vợ chồng anh cùng thay nhau lái xe. Theo anh Q. kể lại, vì mệt mỏi do chạy xe nhiều ngày, nên trên đường ra Quảng Trị, anh nhờ ông Kiều lái xe, để tranh thủ ngủ.

Tuy nhiên, khi chiếc xe đi được hơn 100 km qua địa phận huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế thì tai nạn ập tới.

Chia sẻ trên VnExpress 5 ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra, anh Q. nói thấy chú "chạy một số điểm chưa thực sự an toàn, định nhắc nhở nhưng nể nang, sợ chú tự ái nên lại thôi". Ngoài ra, ông Kiều có bằng lái xe và cũng có kinh nghiệm lái xe trước đó nhưng vài năm trở lại đây ít cầm lái.

Lần đầu tiên đi cao tốc Cam Lộ - La Sơn, anh Q. cũng cảm nhận cao tốc chưa thực sự đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Cụ thể, đường có những đoạn dốc cao lên xuống bất thường. Lòng đường quá hẹp, uốn lượn quanh co, không có dải phân cách, nhiều nút thắt cổ chai như bẫy tài xế.

Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Chồng day dứt vì không lái xe khiến vợ con tử vong- Ảnh 1.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn có nhiều đoạn thu hẹp còn 2 làn đường, không có dải phân cách - Ảnh: Tiền Phong

Tài xế khóc ngất khi biết cả 3 mẹ con tử vong

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, tài xế Kiều bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Anh Q. kể lại, khi biết cả 3 mẹ con đã tử vong, ông Kiều ngất và khóc rất nhiều. 

"Sau vụ tai nạn, tôi gọi điện nói rằng vợ đã mất thì chú khóc và ngất nhiều lắm. Chú liên tục nói giá như được đổi cái mạng của chú cho 3 mẹ con sống lại thì chú cũng đổi. Nghe chú nói tôi càng thấy thương chú, vì gia đình tôi nhờ lái xe mà chú bị liên lụy như vậy", báo Dân Trí dẫn lời anh Q. tâm sự.

Anh Q. cũng chia sẻ về hoàn cảnh éo le của chú ruột và cho biết chú rất thương gia đình, vợ con anh. Ông Kiều đã ly dị vợ và không có công việc ổn định. Trong đợt du xuân đầu năm, anh Q. thấy chú không có việc làm nên có ý định rủ chú về quê xem có công việc gì thì xin cho chú đi làm. Tuy nhiên, những dự định của hai chú cháu chưa kịp thực hiện thì vụ tai nạn xảy ra.

Anh Q. cũng bày tỏ, mong các cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền xem xét, giảm nhẹ hình phạt hoặc xử lý vụ việc theo tính chất răn đe, giáo dục để người chú sớm ổn định lại tinh thần.

Chỉ sau một ngày, ông Phan Đình Cử (SN 1946, trú thôn Nhật Quả, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã mất đi con dâu và 2 người cháu nội, em trai thì bị bắt, khởi tố khiến ông như chết lặng.

“Lúc tôi đang ăn cơm trưa (khoảng 11h ngày 18/2), người con rể gọi điện về khóc, báo tin gia đình anh Q. gặp tai nạn. Tôi nghe tin như sét đánh ngang tai, bàng hoàng, không tin đó là sự thật. Giờ thì con mất, cháu mất, em trai phải đối diện với pháp luật”, Vietnamnet dẫn lời ông Cử đau xót chia sẻ.

Thi thể 3 mẹ con chị H. được đưa về quê nhà ở Triệu Sơn vào lúc 0h30’ ngày 19/2 để đưa thi hỏa táng tại TP. Thanh Hóa.

Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Chồng day dứt vì không lái xe khiến vợ con tử vong- Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Ảnh: OFFB

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 18/2, tài xế Phan Đình Kiều điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 36A - 485.67 chở 4 người gồm anh Phan Đình Q. vợ và 2 con anh Q. đi trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến Km 48+200m, cao tốc Cam Lộ- La Sơn, thuộc thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Kiều đã vượt phải không an toàn nên xảy ra va chạm với xe đầu kéo đang đi cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, xe ô tô con lao sang phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị - Đà Nẵng va chạm vào xe ô tô tải điều khiển đang đi trên phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị - Đà Nẵng. Vụ tai nạn liên hoàn trên đã khiến 3 mẹ con chị H. ngồi hàng ghế sau tử vong.

Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Chồng day dứt vì không lái xe khiến vợ con tử vong- Ảnh 3.

Chiếc xe bẹp dúm sau vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

Những người còn lại liên quan trong vụ tai nạn bị thương nhẹ. Ông Phan Đình Kiều sau đó bị khởi tố, bắt tạm giam.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu khẩn trương rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cao tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và nâng cao an toàn trên tuyến.

(Tổng hợp)

Từ vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 mẹ con tử vong: Làm sao để tài xế không vi phạm và cao tốc an toàn hơn?Từ vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 mẹ con tử vong: Làm sao để tài xế không vi phạm và cao tốc an toàn hơn?

Theo thống kê của nhà chức trách từ những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra gần đây cho thấy nguyên nhân chính là do lái xe không chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại