Vụ sạt lở núi kinh hoàng: Không còn nhà để lập bàn thờ cho 2 mẹ con

Khắc Thành |

Sáng 21/12, gia đình đã cử hành tang lễ cho 4 nạn nhân gặp nạn trong vụ lở núi ở TP Nha Trang.

Nén đau để tổ chức tang lễ cho vợ con

Tại Nhà tang lễ Bệnh viện 87 (Bộ Quốc phòng), anh Phạm Cao Dũng thẫn thờ bên 2 cỗ quan tài của vợ con. Bên cạnh, con trai cả của anh là Phạm Cao Cường buồn bã, liên tục vái lạy mẹ và em trai.

Anh Dũng làm nghề lái xe, còn chị Hoa trước làm cho Công ty Khatoco Khánh Hòa, mới nghỉ vài tháng nay. Cuộc sống của họ không khá giả gì, nhưng gia đình luôn ấm êm, hạnh phúc. Hai con trai họ đều ngoan hiền, Cường làm công an ở TP HCM, còn Sang đang học năm nhất Cao đẳng y tế Khánh Hòa.

Chiều 19/12, anh Dũng lái xe đi làm xa. Khoảng 23h đêm đó, Sang gọi điện cho cha, nói rằng trời mưa rất to, sau núi có nhiều tiếng động lạ.

Vụ sạt lở núi kinh hoàng: Không còn nhà để lập bàn thờ cho 2 mẹ con - Ảnh 1.

Cha con anh Dũng cùng người thân quỳ sụp trước linh cữu 2 mẹ con chị Hoa. Ảnh: K.Thành.

"Thời gian trước, nhiều tảng đá trên núi cũng sụt xuống chân núi, nhưng không ảnh hưởng đến khu dân cư. Do đó, tôi cũng khá lo lắng vì sợ đá lăn xuống, nhưng không ngờ gần nửa ngọn đồi sạt lở, gây ra sự việc kinh hoàng thế này", anh Dũng đau đớn kể.

Sau khi xảy ra sự việc, anh Dũng tức tốc chạy về nhà, dùng tay đào bới với hy vọng mong manh vợ con mình được bình yên. Chiều hôm đó, Cường cũng về nhà và lao vào cùng cha tìm kiếm.

Nhưng hy vọng mong manh của họ đã không xảy ra, Sang rồi chị Hoa lần lượt được tìm thấy dưới lớp đất đá dày vài mét và họ đã không thể qua khỏi. Hai cha con anh Dũng ôm nhau khóc trước nỗi đau ập xuống với gia đình.

Ông Phạm Cao Hòa (anh trai anh Dũng) kể lại, thi thể Sang được tìm thấy ở phòng khách, gần cửa. "Nó đã cố chạy ra ngoài nhưng không thể thoát khỏi", ông Hòa đau đớn.

Còn thi thể chị Hoa được tìm thấy ở khu vực bếp, gần máy giặt sau nhà. Có thể trong lúc hoảng loạn, chị Hoa đã cuống cuồng bỏ chạy nhưng không thoát khỏi tai ương.

"Tôi đau đớn lắm, nhưng phải kìm lại để lo chu toàn đưa 2 mẹ con về nơi chín suối", anh Dũng tâm sự.  

Người nhà anh Dũng cho biết, sáng 25/12, sẽ đưa 2 mẹ con chị Hoa đi an táng, sau đó đưa họ vào chùa để thờ cúng vì nhà đã mất, không có nơi để lập bàn thờ.

Vụ sạt lở núi kinh hoàng: Không còn nhà để lập bàn thờ cho 2 mẹ con - Ảnh 2.

Cô giáo cùng các bạn học khóc nghẹn trước cái chết của Sang. Ảnh: K.Thành.

Sáng cùng ngày, tập thể lớp 12 của nạn nhân Sang cũng có mặt tại nhà tang lễ để viếng 2 mẹ con bạn học. Thay mặt cả lớp, cô giáo chủ nhiệm nghẹo ngào: "Chị Hoa ơi, em cùng các cháu đến thăm chị. Sang ơi, cô cùng các bạn thăm em đây.

Cô cùng các bạn sẽ luôn nhớ về em, một đứa học sinh ngoan, nhiều hoài bão. Em cùng mẹ yên nghỉ nhé, những ước mơ em chưa thực hiện được cô cùng các bạn sẽ làm thay". Phía sau, bạn học của Sang cũng bật khóc nức nở.

Đau đớn khi thấy thi thể 2 bà cháu nằm cạnh nhau

Trong khi đó, tang lễ của 2 nạn nhân Lê Anh Khang (4 tuổi) và bà Phan Thị Cư (28 tuổi, bà nội Khang) được cử hành tại Nhà đại thể Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Anh Lê Anh Tiến cho biết, vợ chồng em trai Lê Anh Vang bị đa chấn thương, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 

"Biết tin mẹ và con trai mất, nó òa khóc và nằng nặc đòi xuống gặp. Chúng tôi phải cản lại vì sức khỏe Sang còn rất yếu, giờ nó ra ngoài có mệnh hệ gì lại càng khổ thêm", mắt anh Tiến rơm rớm nước.

Anh Tiến cũng chính là một trong số các nạn nhân thoát chết trong gang tấc. Gia đình anh Tiến có 4 anh em, lúc trước sống ở một hòn đảo ngoài khơi tỉnh Khánh Hòa. Lớn lên, họ vào đất liền lập nghiệp rồi đón cha mẹ vào.

Người đàn ông này kể, anh cùng em trai dựng 2 căn nhà cấp 4 song song với nhau, dưới chân núi ở xã Phước Đồng (TP Nha Trang, Khánh Hòa). Cha mẹ sống cùng anh em họ trong 2 căn nhà này.

Khu vực này thi thoảng có đá sạt xuống, nhưng không ảnh hưởng đến khu dân cư. Do đó, người dân ở đây vẫn sinh sống dưới chân ngọn núi mà không lo lắng gì.

"Hôm đó, trời mưa rất to từ chiều. Linh tính mách bảo có chuyện không lành xảy ra nên tôi đưa vợ con ra sống ở nhà bà con cách xa ngọn núi, đồng thời nhắc em trai và mọi người xung quanh cẩn thận đề phòng", anh Tiến kể.

Vụ sạt lở núi kinh hoàng: Không còn nhà để lập bàn thờ cho 2 mẹ con - Ảnh 3.

Anh Tiến đau đớn khi nhắc đến 2 bà cháu, trên tay anh là vết trầy xước khi cố thoát ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: K.Thành.

Khuya hôm đó, trong giấc ngủ chập chờn, anh Tiến nghe nhiều tiếng động phát ra từ phía ngọn núi. Sau đó, một tiếng "ầm" rất lớn, kèm theo mặt đất rung chuyển.

"Tôi vội vàng bật dậy thì thấy đất đá đã đè xuống căn nhà. May mắn là nhờ có bức tường chắn lại, tạo thành một lỗ hổng nhỏ nên tôi bò men vào đó. Đá cứa vào tay, chân nhưng tôi phải nén đau để thoát ra, vì chỉ cần chậm một phút thôi là có thể phải nằm lại trong đống đổ nát", anh Tiến kể.

Sau khi thoát được ra ngoài, mặc dù bị thương nhưng anh Tiến vẫn cùng mọi người đào bới tìm các nạn nhân bị mắc kẹt. Trong đêm tối, họ phải dùng tay để đào đất, đẩy từng tảng đá và cứu được vợ chồng anh Vang.

"Biết mẹ và cháu vẫn còn ở trong đó, chúng tôi tiếp tục đào bới nhưng không thể cứu được. Đến sáng, đội cứu hộ đào được thi thể 2 bà cháu nằm cạnh nhau. Đùng một cái, mẹ mất, đứa cháu ngoan quấn quýt lấy tôi suốt ngày cũng không còn", anh Tiến bật khóc.

Gia đình anh Tiến dự định sẽ đưa thi thể 2 bà cháu về lại đảo an táng và thờ cúng tại đó. Hiện giờ, nỗi đau mất người thân chưa nguôi, họ lại đối mặt với nỗi lo vì nhà cửa sinh sống bấy lâu nay đã không còn.

Rạng sáng 20/12, một phần ngọn núi ở xã Phước Đồng (TP Nha Trang) bị sạt lở, đè lấp dãy nhà cấp 4 ở phía dưới. Mẹ con chị Phạm Thị Hoa (44 tuổi), Phạm Cao Sang (18 tuổi) cùng 2 bà cháu Phan Thị Cư (58 tuổi) và Lê Anh Khang (4 tuổi) bị tử vong do bị vùi sâu nhiều mét dưới lớp đất đá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại