Vụ phi công tử nạn: “Trưa nay cả xóm không ngủ chỉ ngóng trông tin cháu”

THANH THÚY |

Đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại đến nhà xem để biết khi nào thì đưa cháu Trung về… là tâm trạng chung của các cô chú “đồng đội” trong con hẻm 100 Trần Phú- TP Nha Trang nơi thượng sĩ Phạm Đức Trung sinh sống.

Hàng xóm ở đây cho biết, bố thượng sĩ Trung là trưởng ban liên lạc của Trường Sĩ Quan Không quân, mẹ mới nghỉ ở nhà nội trợ.

Sau thượng sĩ Trung còn có 1 em gái năm nay lên lớp 6. “Khoảng 9 giờ thì gia đình nhận được tin, cô Thư ngất lên ngất xuống bởi Trung là con trai trưởng trong nhà, cháu nó ngoan hiền lắm, từ nhỏ đến lớn chỉ chăm chỉ học hành.

Ngay khi nhận được tin bố mẹ cháu đã lên đường ra hiện trường vụ tai nạn. Trưa giờ cả xóm không ai ngủ được, ai cũng ngóng trông tin cháu.

Mọi người cứ lên xuống đơn vị rồi Bệnh viện 87 ngóng tin đã đưa cháu về chưa chia sẻ với vợ chồng chú Thuận, cô Thư mà không thấy.

Cháu chỉ còn 2-3 bài bay nữa là về lại Nha Trang chuẩn bị lễ tốt nghiệp tháng 11 này. Bao nhiêu kỳ vọng, ai ngờ đâu!”- Cô T. hàng xóm cho biết.

Chạy vội từ P. Phước Long lên khi nghe tin, một đồng đội của bố thượng sĩ Trung bần thần nhìn ngôi nhà thượng sĩ Trung vắng lặng.

Ông nói “nghe tin tai nạn máy bay lên đọc mới biết là cháu Trung tôi liền chạy lên đây. Đau xót quá, cháu nó vốn hiền lành, ngoan ngoãn, nó còn trẻ quá”.

"

Cũng là lính không quân, gần 30 năm trong ngành ông thấu hiểu thế nào là nỗi đau , là mất mát của những người lính không quân “ở trên trời không như dưới đất, khi vào bay thực địa có trung tâm xử lý mặt đất nhưng thực tế sự cố không ai biết trước được.

Anh em biết tài sản chiếc máy bay là quá lớn nên trân quý lắm. Có những bài bay tình huống cho phép bỏ máy bay nhưng nhiều người tiếc cố gắng đưa về thành công.

Nhưng cũng có những tình huống quyết tâm đưa máy bay về nhưng đến khi không được nữa thì không đủ độ cao và thời gian để cứu mình.

Những hi sinh của người lính không quân lớn lắm. Không phải là hi sinh cho chủ quan của bản thân mà chúng tôi sẵn sàng hi sinh bản thân cho người khác”.

Thầy giáo và cũng là hàng xóm của thượng sĩ Phạm Đức Trung ông Lê Hải H. nhận xét: “ cháu nó ngoan lắm.

Học rồi thi đậu vào trường, học xong lý thuyết, đào tạo qua máy bay cánh quạt huấn luyện rồi đến L-39- phản lực huấn luyện thả đơn. Đó là cả một quá trình rèn luyện không thể tính bằng vật chất được”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại