Vụ nữ sinh nghi tự tử vì bị nhà trường kỷ luật: Lãnh đạo Sở Giáo dục gặp gia đình nữ sinh

PV |

Tại cuộc gặp với lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo, mẹ nữ sinh Y. nói, con gái bà đã uống cả vỉ thuốc trị bệnh hen suyễn để tự tử, khi trường ép học thêm đóng tiền và bắt bẻ nhiều lỗi khác.

Bức thư được cho là của nữ sinh Y. viết trước khi xảy ra sự việc nghi tự tử.

Bức thư được cho là của nữ sinh Y. viết trước khi xảy ra sự việc nghi tự tử.

Theo ghi nhận của Tuổi trẻ online, ngày 8/12, bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh An Giang cùng đoàn công tác của Sở đã gặp gỡ toàn thể cán bộ giáo viên Trường THPT Vĩnh Xương, Thị xã Tân Châu, An Giang, liên quan đến việc em N.T.N.Y. (học lớp 10 Trường THPT Vĩnh Xương) uống thuốc nghi tự tử.

Các giáo viên đã đóng góp vào bản tường trình và tự kiểm của ông Nguyễn Việt Hùm (hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Xương) và bà Nguyễn Ngọc Hạnh (phó hiệu trưởng). Sau cuộc họp này, Sở sẽ tiếp tục bàn bạc để đưa ra hình thức xử lý phù hợp.

Đoàn công tác của Sở GD-ĐT cũng tới gặp cha mẹ của nữ sinh Y. tại trụ sở UBND xã Vĩnh Xương.

Tại cuộc gặp, mẹ nữ sinh Y. nói con gái bà đã uống cả vỉ thuốc trị bệnh hen suyễn để tự tử, khi trường ép học thêm đóng tiền và bắt bẻ nhiều lỗi khác. "Từ khi xảy ra vụ việc đến giờ, tôi rất mong gặp được giám đốc Sở để trình bày hết vụ việc", Tuổi trẻ dẫn lời bà Nguyễn Thị Quyết (55 tuổi, mẹ nữ sinh Y.).

Ngay trước đó, Đại tá Lê Văn Ở, Trưởng Công an thị xã Tân Châu cho biết trên báo Pháp luật TP.HCM, cơ quan này đã nhận được đơn tố cáo của gia đình nữ sinh N.T.N.Y. Trong nội dung đơn, gia đình đề nghị cơ quan điều tra xem xét xử lý hành vi của lãnh đạo trường và giáo viên chủ nhiệm có dấu hiệu xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của em Y. khiến em phải tự tử.

Theo Đại tá Ở, công an sẽ tiến hành xác minh điều tra, nếu có hành vi phạm tội thì sẽ xử lý theo quy định.

Về diễn biến cụ thể của sự việc nữ sinh nghi tự tử, báo Tuổi trẻ online thuật lại như sau: Ngày 16/11, nhà trường mời phụ huynh nữ sinh N.T.N.Y. đến trường trao đổi về việc vi phạm của Y, trong đó có việc mặc áo mỏng và đi xe phân khối lớn.

Tại đây, gia đình thừa nhận Y. vi phạm 2 nội dung trường đưa ra, Y. cũng xin lỗi giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường yêu cầu Y. viết kiểm điểm, hứa sửa chữa, khắc phục, phải vào trường học tập nội quy. Tuy nhiên sau đó em Y. không nhận lỗi và khẳng định mình không sai gì cả.

Ngày 27/11, phía nhà trường gửi thông báo về gia đình nữ sinh Y., trong đó nêu các lỗi của Y gồm: phản ánh với gia đình sự việc ở trường không đúng sự thật, gây hiểu lầm trong quan hệ nhà trường và gia đình; gây ảnh hưởng không tốt đến danh dự và uy tín nhà giáo; sử dụng điện thoại di động để ghi âm giáo viên trong giờ học.

Thông bào này nêu rằng, nhà trường xét thấy gia đình em Y. nhận ra những sai sót của con mình và hứa sẽ dạy dỗ, điều chỉnh con, nhưng em Y. vẫn chưa nhận ra lỗi. Theo đó, Y. phải viết kiểm điểm và thực hiện cấm túc hằng ngày trong hai tuần (từ ngày 1 đến 12/12). Em Y phải có mặt hằng ngày từ 6h30 - 6h50 để giáo viên dạy học tập quy tắc ứng xử và lao động.

Ngày 30/11, lãnh đạo trường đọc tên em Y. vi phạm dưới cờ thì cô Huỳnh Thị Thu Huệ, giáo viên chủ nhiệm lớp em Y. không thấy Y. ở lớp nên đi tìm, thì phát hiện em ngất trong nhà vệ sinh. Em được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Chiều 3/12, gia đình nữ sinh đến đến trường báo là do nhà trường bắt em Y. làm kiểm điểm dưới cờ nên Y. tự tử.

Người nhà nữ sinh Y. chia sẻ trên Báo điện tử Phụ nữ TP.HCM, khi nghe cô giáo báo tin Y. ngất trong nhà vệ sinh vào sáng 30/11 thì cũng là lúc họ tìm thấy 2 lá thư tuyệt mệnh. Nội dung Y. viết là lấy cái chết chứng minh mình không vi phạm nội quy như nhà trường nhưng lại bị dồn ép nêu tên dưới cờ.

Chị gái nữ sinh Y. kể với nguồn trên, Y. bị hen suyễn từ nhỏ và gia đình sợ em lên cơn suyễn nên mua thuốc Salbutamol dự trữ. Khi sự việc xảy ra, gia đình kiểm tra mới biết Y. đã uống 10 viên một lúc.

Báo Thanh niên online có đăng hình ảnh tờ giấy chứng nhận điều trị cho em Y. của Bệnh viện ĐK Nhật Tân (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), đề ngày 3/12. Trong đó, ở phần chẩn đoán có ghi: Hạ đường huyết; Cố tình tự đầu độc (Salbutamol); Theo dõi Hysteria; Trào ngược dạ dày thực quản; Đau đầu, Táo bón.

Song theo tin được đưa trên báo Tuổi trẻ online hôm 8/12, lãnh đạo Bệnh viện Nhật Tân cho biết, ngày 30/11, em Y. nhập viện với tình trạng không nguy hiểm đến tính mạng; Bệnh viện cũng không xác định là em có uống thuốc tự tử hay không.

Chia sẻ trên Báo điện tử Phụ nữ TPHCM hôm 6/12, bác sĩ Nguyễn Thành Đạt, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết, hôm 3/12, em Y. được Bệnh viện đa khoa Nhật Tân chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng đau đầu, hồi hộp, buồn nôn, chóng mặt, hoảng loạn, khóc nhiều. Người nhà của em Y. nói, Y. đã tự tử bằng cách uống thuốc Salbutamol.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thăm khám và sử dụng kháng sinh, than hoạt tính để thải độc cho nữ sinh, 2 ngày sau sức khỏe em dần ổn định.

Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng làm rõ.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại