Vụ người đàn ông bị bịt băng keo tử vong: Nghi bị sát hại cướp tài sản

Hàn Phi |

Chiều 11-7, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đã tiến hành khoanh vùng, truy xét nghi can gây ra cái chết cho ông Nguyễn Văn Tầm (tự Quang, 48 tuổi, quê Đồng Tháp) tại khu vực nhà trọ trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh). Nghi can chính trong vụ án này bước đầu xác định tên Vũ, người ở cùng dãy nhà trọ với ông Tầm khoảng 1 tháng nay.

Như CAND online thông tin, sáng 11-7, do không thấy ông Tầm đến lấy hàng như thường lệ, một chủ hàng đã ghé phòng trọ của ông Tầm kiểm tra thì phát hiện ông Tầm tử vong dưới sàn nhà.

Tay và chân ông Tầm bị cột bằng dây, miệng bị bịt bằng băng keo nên hô hoán. Công an huyện Bình Chánh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ.

Đến trưa cùng ngày, thi thể ông Tầm được chuyển vào bệnh viện khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Vụ người đàn ông bị bịt băng keo tử vong: Nghi bị sát hại cướp tài sản - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc

Thẫn thờ dọn dẹp lại căn phòng và chờ nhận lại thi thể chồng đưa về quê an táng, bà Phượng (47 tuổi) đau đớn. Bà Phượng và ông Tầm sống với nhau có một con trai 25 tuổi.

Ở miệt Đồng Tháp làm không đủ sống, vợ chồng bà Phượng dắt díu nhau lên TP Hồ Chí Minh kiếm cơ hội đổi đời. Đứa con trai duy nhất lái xe chở hàng, riêng vợ chồng bà Phượng bám víu, buôn bán trong chợ đầu mối Nông sản Bình Điền.

Dù phải thức khuya dậy sớm nhưng hai vợ chồng bà Phượng vẫn cố vì thu nhập khá hơn rất nhiều so với thời ở quê.

Mặc dù vậy, khi có kế sinh nhai ông Tầm thường hay rượu chè bê tha và giữa bà Phượng và ông Tầm hay xảy ra xung đột.

“Cãi nhau cũng vì ông Tầm lo rượu chè, bỏ bê chuyện làm ăn, nhưng khuyên hoài mà ổng có chịu nghe đâu!”-Bà Phượng than.

Chiều 10-7, vừa lấy được một số tiền nợ cỡ vài triệu, ông Tầm không ra chợ nữa mà ở nhà nhậu với một người tên Vũ (không có giấy tờ tùy thân, mới chuyển vào dãy trọ nơi ông Tầm ở khoảng 1 tháng), vì vậy bà Phượng ra chợ một mình.

Đến sáng 11-7, bà Phượng nhận được cuộc gọi báo chồng tử vong nên tất tả chạy về.

Công an huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra làm rõ…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại