Vụ nghịch tử đâm mẹ tử vong ở Lạng Sơn: Được nhận về nuôi khi mới 16 ngày tuổi

Hoàng An |

Cán bộ địa phương cho hay, sau khi bị bắt, Tiếp thừa nhận anh ta nghiện ma túy đã nhiều năm nay.

Hơn hai ngày sau vụ bà Mè Thị Kim (61 tuổi, ở thôn Pàn Pè, xã Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) bị con nuôi Lã Văn Tiếp (26 tuổi) dùng dao đâm tử vong, chính quyền địa phương và người thân đã lo xong hậu sự cho nạn nhân xấu số.

Sự việc xảy ra khiến nhiều hàng xóm, người dân thôn Pàn Pè vô cùng đau xót. Họ thương người mẹ già ở tuổi gần đất xa trời, có công ơn nuôi dưỡng nhưng lại được con nuôi đền đáp bằng những nhát dao oan nghiệt.

Chị Đỗ Thị U. (cháu ruột nạn nhân) chia sẻ với phóng viên, hoàn cảnh bà Kim thuộc diện đặc biệt, bà xây dựng gia đình nhưng không thể có con.

Vợ chồng bà Kim nhận Tiếp về nuôi khi anh ta mới sinh được 16 ngày tuổi, đến khi Tiếp chập chững biết đi thì chồng bà mất. Không đi bước nữa, bà ở vậy một mình nuôi con khôn lớn.

Hàng ngày, bà Kim lấy rau, hoa quả đi bán rong trên đường phố kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình.

Bà rất thương con, khi mới nhận về nuôi con hay ốm vặt, bệnh tật bà một mình chạy khắp nơi lo thuốc thang chữa trị. Dù là con nuôi nhưng bà chẳng bao giờ để Tiếp sống thiếu thốn, thua kém bạn bè.

Nghịch tử đâm mẹ nuôi tử vong ở Lạng Sơn: Nghi phạm được nhận về nuôi khi mới 16 ngày tuổi - Ảnh 2.

Hiện trường bà Kim bị con nuôi đâm tử vong. Ảnh: Beat Lạng Sơn.

Còn về phần Tiếp, anh ta càng lớn càng ham chơi không chịu học hành, cũng chẳng biết tu chí làm ăn.

Hết cấp 3, Tiếp theo học một trường Cao đẳng tại tỉnh nhà Lạng Sơn. Kết thúc khóa học không xin được việc làm, anh ta suốt ngày lêu lổng, đàn đúm với nhóm bạn hư hỏng.

Có khoảng thời gian, Tiếp lặn lội từ Lạng Sơn về Hà Nội học nghề tạo mẫu tóc. Ở nhà, bà Kim chắt chiu từng đồng từ việc đi bán rau quả gửi cho con chi tiêu lúc xa nhà, chỉ mong con học được nghề, có việc làm ổn định sau này.

Thế nhưng đáp lại công ơn đó, Tiếp chỉ biết cầm những đồng tiền mồ hôi, nước măt của mẹ lao vào những cuộc ăn chơi. Nghề đâu chẳng thấy, ở tuổi 26, anh ta vẫn thỉnh thoảng ngửa tay xin tiền mẹ để tiêu sài cá nhân.

Vài năm trước, Tiếp bị cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn xử lý tội "Hủy hoại tài sản". Sau khi chấp hành xong án phạt 9 tháng cải tạo, anh ta quay về nhà nhưng tính tình bắt đầu thay đổi.

Tiếp ít giao du với người ngoài, thậm chí là người thân, hàng xóm. Gã nhiều lần đánh bà Kim khi không xin được tiền, hoặc mỗi lần nghe bà cằn nhằn về thói ăn chơi của mình.

"Bác tôi bị đánh nhiều nhưng hàng xóm ở gần đều không biết vì bác không chia sẻ gì. Có lần Tiếp đập phá đồ đạc trong nhà, cãi nhau lớn tiếng với mẹ, anh em họ hàng biết đến nói chuyện Tiếp mới thôi không đập phá nữa. Thời gian gần đây, nhiều người mới biết hắn nghiện ma túy", chị U. kể.

Trước đó, tối 29/10, Lã Văn Tiếp (26 tuổi, trú tại thôn Pàn Pè, xã Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn) đã xuống tay sát hại mẹ là bà Mè Thị Kim (61 tuổi) tại nhà riêng.

Gây án xong, Tiếp lấy chiếc xe máy hiệu Yamaha, biển số 12P bỏ trốn đến khoảng 10h ngày 30/10 bị công an bắt giữ tại địa phận tại thôn Phai Luông, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc.

Tại công an, Tiếp khai nhận thời điểm đó, anh ta đi chơi cùng bạn bè về nhà thì nghe thấy mẹ đang nói chuyện với hàng xóm và ca cẩm về thói hư, ăn chơi lêu lổng, không chịu làm ăn của mình.

Bực tức, Tiếp cãi lại rồi đi xuống bếp lấy con dao nhọn cán gỗ lên nhà. Lúc sau, khi bà Kim vừa bước vào cửa, Tiếp cầm dao lao đến đâm liên tiếp vào mặt và thái dương của mẹ.

Nạn nhân bị đứt động mạch thái dương, mất máu cấp tử vong khi đang trên đường tới bệnh viện.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, Tiếp khai bắt đầu sử dụng ma túy đá từ năm 2010 đến nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại