Vụ nghệ sĩ ưu tú bị sát hại: Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch cho rằng Vũ Mạnh Dũng là nghệ sĩ Opera hàng đầu Việt Nam

Hoàng Hải |

"Để có được con người như bạn ấy là điều rất khó nhưng giờ trời bắt đi rồi không biết làm thế nào được...", chia sẻ của NSƯT Trần Ly Ly - Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch về sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Mạnh Dũng.

Sau khi anh Vũ Mạnh Dũng (sinh năm 1977 - Nghệ sĩ ưu tú Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam) bị anh vợ là Dương Quang Bình (sinh năm 1977, ở số 12, ngõ 609 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm) đâm tử vong vào đêm 18/2, đã khiến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp vô cùng đau đớn, xót xa.

Được biết, trước khi xảy ra vụ án 2 vợ chồng anh Dũng có 4 người con. Trong đó, vợ anh mới sinh em bé được 4 tháng tuổi.

Nghệ sĩ ưu tú Trần Ly Ly - Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, trong tối 18/2, đơn vị đã có mặt tại gia đình anh Mạnh Dũng để cùng lo các thủ tục pháp lý. Trong sáng nay, lãnh đạo đơn vị đến gia đình và cùng lo hậu sự cho nam nghệ sĩ xấu số.

Vụ nghệ sĩ ưu tú bị sát hại: Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch cho rằng Vũ Mạnh Dũng là nghệ sĩ Opera hàng đầu Việt Nam - Ảnh 1.

Bình thời điểm bị công an bắt giữ.

"Hiện tại chúng tôi đang xây dựng 1 quỹ hội những người yêu nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng để ai có chia sẻ gì thì mọi người có thể giúp đỡ gia đình.

Bởi vì vợ chồng Dũng có 4 người con và còn đang rất nhỏ, cháu bé đến nay mới được 4 tháng tuổi...", nghệ sĩ Ly Ly chia sẻ.

Vị này cũng cho biết, trong công việc, cuộc sống nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng là  người vô cùng tài năng, tử tế, điềm đạm và rất nhất tâm với nhà hát.

Đối với phía Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam sự ra đi của anh Mạnh Dũng là tổn thất vô cùng to lớn, xót xa khó có thể bù đắp được.

"Sự việc là quá xót xa, đau đớn việc. Khi sáng nay đến nhà, mẹ của Dũng đã ngã quỵ, không đứng vững còn bố có phần bình tĩnh hơn nhưng tinh thần cũng rất căng thẳng. Nhìn vợ cậu ấy càng thương xót, đau đớn hơn nữa...", bà Ly ngậm ngùi nói.

Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cho biết, tại Việt Nam hiện tại nghệ sĩ Mạnh Dũng là người đứng số 1 về Opera. 

Không chỉ thế, nam nghệ sĩ này còn là người có vai trò cốt cán về biểu diễn và quản lý về Opera.

Mới thứ 2 (17/2), vừa qua, bên phía Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam tổ chức cuộc họp về các sự kiện lớn trong năm. 

Trong đó, có dự kiến sẽ làm 1 sự kiện Opera lớn vào tháng 6 nhưng sự mất mát đột ngột của nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chương trình.

"Sự ra đi của Dũng là mất mát quá lớn, để có được con người như bạn ấy là điều rất khó nhưng giờ trời bắt đi rồi không biết làm thế nào được...", NSƯT Ly Ly tâm sự.

Dự kiến đầu giờ chiều mai gia đình sẽ tổ chức lễ viếng cho Nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng sau đó sẽ đưa linh cữu về Đài hoá thân Văn Điển hoả táng.

Kể về thời điểm xảy ra vụ án, bà H. hàng xóm nói, tối qua (18/2), Dương Quang Bình (anh rể nghệ sĩ Dũng - PV) có nhiều biểu hiện lên cơn "ngáo đá"

Sau đó, Bình trèo sang nhà anh Dũng rồi khoá cửa, đốt xe máy. Lúc này, phát hiện thấy khói, lửa và tiếng la hét từ nhà anh Dũng, mọi người đã gọi công an thông báo. Khi công an tới hiện trường nhưng cửa nhà bị Bình khoá trong.

Nữ nhân chứng này cũng cho biết, ban đầu Bình định đâm chính anh trai nhưng bố đẻ kịp kéo người anh vào nhà.

Khi anh Dũng đang loay hoay chỉnh lại chiếc tủ lạnh bị đổ thì bất ngờ bị Bình đâm gục và tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại