Vụ mất trộm 34 cục vàng và sự biến mất bí ẩn của gã con rể ghen tuông

Nguyễn Song |

Sau khi vụ mất trộm vàng xảy ra thì người con rể ông Hưng cũng biến mất bí ẩn sau khi để lại tin nhắn ghen tuông với vợ.

34 cục vàng chôn dưới gầm giường... bốc hơi

Ngày 28/11/2016, Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) nhận được tin trình báo mất trộm của gia đình ông Hoàng Văn Hưng, bà Nguyễn Thị Trang ở thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông. Số tài sản mà gia đình bị hại trình báo bị mất là gần 7kg vàng được chia làm 34 cục, loại vàng tự cô, hàm lượng vàng khoảng 98% (trị giá khoảng 7 tỷ đồng)...

Theo ông Hưng cho biết, vào năm 2011, sau nhiều năm đi đào vàng ở Campuchia, 2 vợ chồng ông tích góp được số vàng trên rồi đem về tự cô lại thành bánh nhỏ để cất giữ.

Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, Công an huyện Chư Prông đã báo cáo lên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã cử hàng chục điều tra viên, trinh sát dày dặn kinh nghiệm xuống khám nghiệm hiện trường, đồng thời tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

"Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm hiện trường không thu được dấu vết gì có giá trị trực tiếp cho việc xác định thủ phạm. Qua điều tra ban đầu, chúng tôi tập trung nghi vấn vào người nhà của bị hại bởi việc cất giấu vàng của gia đình chỉ có một vài người thân thiết trong nhà được biết"-Thiếu tá Trần Khánh Dực, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết trên báo Gia Lai.

Vụ mất trộm 34 cục vàng và sự biến mất bí ẩn của gã con rể ghen tuông - Ảnh 1.

Số vàng anh trai Quang giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Ảnh: V.P/Báo Gia Lai

Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện hố chôn vàng dưới gầm giường ông Hưng đã bị đào lên. Lúc này, vợ ông Hưng là bà Trang đã thú nhận rằng, do sợ chồng có con riêng, bị chia mất tài sản nên khoảng đầu tháng 11/2016, chính bà đào lấy túi vàng từ gầm giường trong buồng ngủ lên giao cho cô con gái Hoàng Thị Hằng cất giữ.

Chị Hằng cầm số vàng cất trong phòng ngủ của 2 vợ chồng. Tuy nhiên, sau đó sợ chồng nảy lòng tham, chị đã bí mật đem giấu tủi vàng xuống tủ đựng bát trong bếp. Vài ngày sau đó thì chị phát hiện túi vàng đã biến mất.

Sự biến mất đột ngột của gã con rể quý

Được biết, vợ chồng ông Hưng vốn quê gốc ở Thái Nguyên, chí có duy nhất một người con gái là chị Hằng. Khi chị Hằng kết hôn với anh Ngô Văn Quang (SN 1982, quê Lý Nhân, Hà Nam) thì cả gia đình chuyển vào Tây Nguyên sống.

Hàng ngày, chị Hằng làm nghề tóc, làm đẹp, còn chồng làm nghề sửa chữa điện thoại nên gia đình có cuộc sống thu nhập tương đối ổn định.

Do đặc thù công việc nên thỉnh thoảng chị Hằng có khách đi ngoài tỉnh làm đẹp nên Quang nảy sinh ghen tuông bóng gió.

Tại thời điểm xảy ra vụ mất trộm vàng, con rể của ông Hưng cũng bất ngờ biến mất cùng với đứa con trai hơn 3 tuổi. Qua kiểm tra, mọi người phát hiện điện thoại của Quang vẫn để ở phòng ngủ, trong đó có đoạn tin nhắn đã viết với nội dung ghen tuông nên mang con đi khỏi nhà.

Từ thông tin này, cơ quan công an đã hướng mũi điều tra tập trung vào đối tượng Ngô Văn Quang. Tuy nhiên, mọi liên lạc với Quang từ quê Hà Nam rồi Thái nguyên, Hà Nội... đều vô vọng.

Đến ngày 18/12/2016, cơ quan điều tra xác định được Quang đang điều trị tại Khoa Tâm thần Bệnh viện Quân y 103, Hà Nội.

Tại đây Quang không tiếp xúc hay nói chuyện với bất kỳ ai. Tuy nhiên, qua chẩn đoán và tìm hiểu căn nguyên của người bệnh thì các y, bác sĩ ở đây xác định Quang không mắc bệnh tâm thần và cho xuất viện về Chư Prông.

5 ngày sau khi trở về thì Quang ra cơ quan Công an tỉnh Gia Lai đầu thú về hành vi trộm vàng của bố vợ.

Tại đây, Quang khai nhận vô tình nghe thấy bố mẹ vợ trao đổi về số vàng nên đã nảy lòng tham muốn chiếm đoạt. Trong lần ông Hưng nhờ Quang cắt gạch để đào hố trong nhà thì y đã theo dõi và biết chỗ chôn vàng.

Thời gian mẹ vợ giao cho vợ số vàng để cất giấu đã khiến Quang mừng rỡ, theo dõi chỗ vợ cất giấu để chờ thời cơ trộm cắp.

Để tạo vỏ bọc bỏ đi không bị nghi ngờ, Quang vờ ghen tuông, để lại tin nhắn rồi lợi dụng lúc không có ai ở nhà để lấy số vàng bỏ trốn.

Quang đưa con trai đi đến Lào Cai bán 5 miếng vàng với trọng lượng 900gr được 780 triệu đồng để ăn tiêu. Số vàng và tiền sau đó Quang gửi cho anh trai mình ở quận Thanh Xuân, Hà Nội cất giữ hộ.

Số tài sản bị trộm sau đó đã được anh hung thủ mang đến cơ quan điều tra giao nộp toàn bộ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Văn Quang để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại