Vụ giết 5 người trong gia đình ở Sài Gòn: Lãnh án tử hình, Nguyễn Hữu Tình xin hiến tạng

Kim Lượng |

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Hữu Tình đã xin được hiến tạng cho khoa học và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân.

Sáng 9/7, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tình trong vụ án 5 người gia đình ông Mai Xuân Chinh bị sát hại tại quận Bình Tân ngày giáp Tết 2018.

Sau khi phần tranh luận kết thúc, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) mức án tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản. 

Vụ giết 5 người trong gia đình ở Sài Gòn: Lãnh án tử hình, Nguyễn Hữu Tình xin hiến tạng - Ảnh 1.

Người nhà nạn nhân khóc nức nở tại tòa. Ảnh: Kim Lượng.

Đại diện VKS cho rằng hành vi của Nguyễn Hữu Tình là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội có tính chất côn đồ, dã man, một lúc giết nhiều người, đâm nhiều lần.

"Bên cạnh đó, bị cáo còn tước đoạt sinh mạng của 3 đứa trẻ vô tội đều dưới 16 tuổi", luật  sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM, Đoàn luật sư TP.HCM (người đại diện pháp lý do gia đình bị hại) nhấn mạnh.

Tại phiên tòa, HĐXX hỏi bị cáo Tình có nhớ đâm bao nhiêu nhát khi sát hại các nạn nhân gia đình ông Chinh không? Tình trả lời tỉnh bơ và dứt khoát: "Bị cáo không nhớ. Rất nhiều. Nhiều lắm".

Vụ giết 5 người trong gia đình ở Sài Gòn: Lãnh án tử hình, Nguyễn Hữu Tình xin hiến tạng - Ảnh 2.

Bị cáo Tình tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Kim Lượng.

Bị cáo Tình nói đi nói lại do bà Hồng liên tục chửi nên tức giận mới tấn công bà Hồng. "Trước đó, bị cáo đã bị bà Hồng chửi nhiều lần và bị cáo yêu cầu không được chửi nhưng bà cứ lặp lại".  

Khi HĐXX hỏi tại sao lại ra tay giết 3 em bé, bị cáo Tình trả lời là do sợ bị tố cáo. Tuy nhiên, khi chủ tọa phiên tòa nói, các cháu nhỏ làm sao biết mà tố cáo thì Tình không trả lời.

Khi được nói lời sau cùng, Tình bảy tỏ sự hối hận: "Trước hết, bị cáo muốn nói lời xin lỗi tới cha mẹ vì chưa báo hiếu được. Bị cáo cũng xin lỗi tới gia đình bị hại vì hành động thiếu suy nghĩ mà gây hậu quả lớn như thế. Tôi thành thật xin lỗi. Bị cáo xin hiến tạng cho y học để 1 phần được cảm thấy thanh thản", Tình nói.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo là tàn độc, không thể cải tạo. Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hữu Tình án tử hình về tội "Giết người", 8 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt là án tử hình.

Theo cáo trạng, vào năm 2017, Tình được người quen giới thiệu vào làm thuê cho vợ chồng ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi) và bà Mai Thị Hồng (37 tuổi) ở quận Bình Tân.

Tình và hai công nhân khác ăn ở trong nhà cùng vợ chồng và ba con ông Chinh. Công việc của Tình ở xưởng sản xuất là gia công xô, máng đựng hồ xây dựng, thùng đựng gạo, thùng đốt vàng mã… với mức lương 4,5 triệu đồng một tháng.

Tối 12/2 (27 tết Mậu Tuất), Tình nằm trên gác nghe vợ chồng ông Chinh nói về việc anh ta lười làm, ngủ nhiều và có ý định qua Tết sẽ không thuê nữa nên Tình tức giận không ngủ được.

Đến 4h sáng 13/2, Tình lấy viên bi sắt cầm đi qua đi lại trên gác và tâng viên bi rơi xuống sàn gây ra tiếng động.

Bà Hồng giật mình thức giấc, đi ra khỏi phòng ngủ đứng cách 3m và rầy la Tình. Sẵn cơn tức giận, Tình tức giận lấy con dao xếp (mua sẵn trước đó để phòng thân) rồi xông đến đâm 2 nhát vào ngực trái bà Hồng.

Tiếp đó, Tình đâm nhiều nhát dao làm ông Chinh cùng 3 con là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Hoàng Diệp (6 tuổi) tử vong.

Sau khi đâm cả 5 người, Tình lấy điện thoại di động của ông Chinh, 1 bộ trang sức của bà Hồng, 1 laptop cho vào ba lô, 1 xe máy Wave RSX rồi bỏ về Long An cho đến khi bị bắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại