Vụ đầu người trong ba lô: Sẽ làm thẩm mỹ như khuôn mặt ban đầu để nhận diện

Nguyễn Song |

Theo đại tá Chính, do phần đầu của nạn nhân có vết rách lớn nên cơ quan công an sẽ cho khâu lại làm thẩm mỹ như khuôn mặt ban đầu rồi công bố hình ảnh để người dân nhận diện.

Vụ việc phát hiện một phần thi thể trong ba lô được phát hiện vào trưa ngày 16/12 đã khiến nhiều người hoang mang, sợ hãi.

Vào chiều nay (ngày 17/12), trao đổi với PV báo Pháp luật TPHCM, Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đây được xác định là vụ việc nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận nên cơ quan Công an sẽ nỗ lực khẩn trương truy tìm danh tính của nạn nhân để điều tra truy bắt hung thủ.

"Phần đầu của nạn nhân trên khuôn mặt có vết rách lớn nên chúng tôi sẽ cho khâu lại làm thẩm mỹ như khuôn mặt ban đầu rồi công bố hình ảnh để mọi người nhận diện, cung cấp thông tin phục vụ cho công tác điều tra" - đại tá Chính cho biết thêm trên báo này.

Cũng liên quan vụ việc, trên báo Tiền phong cho hay, cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là thân nhân hoặc biết nhân thân, lai lịch của nạn nhân thì đến cơ quan công an trình báo, phối hợp điều tra để làm rõ vụ việc.

Vụ đầu người trong ba lô: Sẽ làm thẩm mỹ như khuôn mặt ban đầu để nhận diện - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc (Ảnh: Viết Dũng)

Đồng thời, công an địa phương cũng đang khẩn trương rà soát hơn 5.000 phòng trọ trên địa bàn thị xã Thuận An, kiểm tra camera an ninh trong khu vực để truy tìm tung tích nạn nhân cũng như khoanh vùng các đối tượng khả nghi.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 16/12, anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1985, quê An Giang), đi lấy rác thì phát hiện một ba lô màu xanh đen còn khá mới.

Tò mò, anh xách lên thì thấy chiếc ba lô khá nặng. Nghi ngờ có vật gì bên trong nên anh đã mở ra thì hốt hoảng khi bên trong có chứa đầu người.

Anh Tiến hoảng sợ bỏ chạy, truy hô người dân, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Anh Tiến chia sẻ: "Từ khi xảy ra sự việc rất nhiều người gọi điện động viên, hỏi thăm tôi. Tuy nhiên, từ trưa đến nay tôi chưa ăn một miếng cơm nào. Cứ nghĩ đến sự việc là tôi lại bủn rủn chân tay. Tôi rất lo sợ đêm nay không ngủ được nên đã uống 1 chút rượu để ngủ".

Theo anh Tiến, anh đã làm nghề nhặt rác 6 năm, đây là lần đầu tiên anh phát hiện sự việc kinh hoàng đến như vậy. Đến 14h30 cùng ngày, Công an thị xã Thuận An phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Theo quan sát ban đầu thì đây là phần thi thể của một người đàn ông khoảng 35 tuổi.

(Tổng hợp)

Tận cùng tội ác của 2 kẻ giết người, phi tang xác (Nguồn: ANTV)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại