Vụ đâm chết người rồi từ biệt bạn bè: Có mâu thuẫn từ trước

Hoàng Hải |

Trước khi Vũ Mạnh Hậu đâm anh Lê Quang K. tử vong, hai người đã từng xảy ra mâu thuẫn, xích mích và đã từng lên facebook chửi bới, thách thức nhau.

Ra đến nơi mà bủn rủn chân tay

Trước sự ra đi đột ngột của anh Lê Quang K. (SN 1998, trú tại tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội), người thân và nhân dân trong khu vực vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, đúng 15h chiều ngày nay (18/5) thi thể anh Lê Quang K. được người dân cũng như bạn bè, bà con hàng xóm đưa về an táng tại nghĩa trang tiểu khu Phú Mỹ.

Ngay từ đầu giờ chiều, hàng trăm người dân trong khu vực nghe tin anh K. gặp nạn đã đến nghĩa trang Phú Mỹ (nơi gia đình tổ chức tang lễ cho anh K. – PV) để gửi lời hỏi thăm, chia buồn cùng gia đình.

Chứng kiến cảnh người thân trong gia đình liên tục khóc ngất gào tên anh K., nhiều nguời trong đám tang không ai cầm được nước mắt.

Được biết, ở địa phương, gia đình anh Lê Quang K. có hoàn cảnh kinh tế không phải khá giả, học hết lớp 10 thì anh K. bỏ học giữa chừng.

Vụ đâm chết người rồi từ biệt bạn bè: Có mâu thuẫn từ trước - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Là một trong những người trực tiếp có mặt tại hiện trường sau khi anh K. bị Vũ Mạnh Hậu (SN1995, trú tại tiểu khu Phú Mỹ, TT Phú Xuyên) đâm trọng thương, chị Đỗ Thanh X. (người thân của anh K.), vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo lời chị X., vào khoảng 21h30 tối 17/5, khi chị cùng gia đình đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin báo, anh K. bị đâm trọng thương ở quán Internet ngoài khu phố Sổ sát với Quốc lộ 1A cũ.

Khi ra đến nơi, mọi người trong nhà bủn rủn chân tay khi thấy anh K. nằm sõng soài trên vũng máu, bất tỉnh.

Thấy vậy, mọi người trong gia đình đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh K. đã tử vong.

"Trước khi bị đâm trọng thương, giữa thằng Hậu và em K. đã có to tiếng, cãi nhau ngay tại quán Internet.

Vì thằng Hậu lớn tuổi hơn và khỏe hơn, nên đã đấm em K. thâm tím mặt. Nhưng tính K. nhà tôi ngang bướng nên mặc dù bị đánh nhưng nó vẫn ở lại quán Internet.

Một lúc sau, thằng Hậu chạy về nhà lấy dao rồi quay lại quán Internet đâm em K. khiến em tôi tử vong đầy oan ức", chị X. gạt ngang nước mắt nghẹn ngào chia sẻ cùng PV.

Được biết, nạn nhân và nghi phạm là người cùng xóm và chơi cùng nhau. Tuy nhiên, thời gian gần đây giữa anh K. và Vũ Mạnh Hậu đã nảy sinh những mâu thuẫn, xích mích trong việc chơi game và đã chửi nhau trên facebook.

Vụ đâm chết người rồi từ biệt bạn bè: Có mâu thuẫn từ trước - Ảnh 2.

Đối tượng Vũ Mạnh Hậu. (Ảnh: Facebook)

Là một trong những người chứng kiến vụ việc, chị Nguyễn Thị T. (ở tiểu khi Phú Mỹ, TT Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên) cho biết, khoảng hơn 20 giờ ngày 17/5, chị T. đang trong nhà thì nghe thấy tiếng cãi vã ở quán internet bên cạnh.

Sau đó, chị T ra xem thì thấy Hậu và anh K. xảy ra tranh cãi. Chủ quán internet can ngăn nên Hậu sau đó rời khỏi quán.

"Khoảng 21 giờ, tôi nghe thấy tiếng la hét bên ngoài nên chạy xem thì thấy K. bị thương nằm trên vỉa hè trước quán Internet, máu chảy rất nhiều.

Liền sau đó, tôi thấy Hậu ngồi đè lên người K. rồi cầm dao đâm vào ngực. Hậu còn cầm gạch đập vào đầu K.

Lúc này, người dân nhảy vào can ngăn thì Hậu vùng bỏ chạy", chị T. kể.

Cũng trong chiều ngày hôm nay, PV cũng đã tìm về gia đình ông Nguyễn Văn H. (trú tại xã Minh Cường, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) là chủ cửa hàng sản xuất bàn ghế inox mà Vũ Mạnh Hậu làm thuê để tìm hiểu.

Vợ chồng ông H. cho biết, Vũ Mạnh Hậu làm thuê cho cửa hàng của gia đình ông được 2 năm nay.

Trong quá trình làm việc tại đây, Hậu tỏ ra rất chăm chỉ và nghe lời. Trước tối hôm Hậu gây ra vụ án mạng đau lòng, đối tượng này vẫn đi làm tại gia đình nhà ông H. bình thường và không có biểu hiện gì bực tức với ai.

Vụ đâm chết người rồi từ biệt bạn bè: Có mâu thuẫn từ trước - Ảnh 3.

Tang lễ của anh K. được tổ chức tại nghĩa trang Phú Mỹ.

Nghi can là kẻ ăn chơi, hư hỏng

Trao đổi với PV về tính cách của nạn nhân cũng như nghi phạm tại địa phương, ông Đỗ NgọcVịnh - Phó Trưởng thôn tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên cho biết:

Anh Lê Quang K. là con út trong một gia đình có 2 chị em. Người chị cả làm giáo viên mầm non. Gia đình bố mẹ làm nghề nông, đều hiền lành, hòa thuận với họ hàng làng xóm, không hề xô xát hay có xích mích với bất cứ ai.

"Trong lứa tuổi thanh niên ở xóm, K. có phần ngang bướng hơn những người khác nhưng khi gặp người lớn rất lễ phép, luôn chào hỏi mọi người.

Còn về phía nghi phạm Vũ Mạnh Hậu, ở địa phương, Hậu là một thanh niên ăn chơi, hư hỏng. Khôngchỉ có vậy, Hậu còn có tính hay ăn cắp, ăn trộm vặt khiến nhiều người trongthôn luôn phải dè chừng.

Gia đình Hậu rất khó khăn khi bố bị bệnh tâm thần, thường xuyên phải đi viện điều trị. Mẹ bán hàng hoa ngay ngoài chợ gần nhà. Trước khi xảy ra sự việc này, Hậu đang đi làm đồ inox cho một gia đình ở gần nhà", ông Vinh nói.

Hiện vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại