Vụ cuốn chiếu, khiêng thi thể từ bệnh viện về nhà: Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình nói gì?

Hoàng Đan |

Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình cho biết, ngoài đề nghị đưa thi thể về, lãnh đạo bệnh viện còn đề nghị thắp hương cho bệnh nhân tử vong nhưng gia đình không đồng ý.

Xung quanh sự việc hai người đàn ông khiêng thi thể người thân cuốn chiếu trên đường và vừa đi vừa khóc tại Lạc Sơn (Hòa Bình) khiến dư luận xôn xao, trao đổi với chúng tôi vào chiều nay (12/12), ông Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình cho biết, đơn vị đã yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn có báo cáo ban đầu.

Theo đó, bệnh nhận Bùi Văn L. (trú tại xóm Việng, xã Yên Phú, Lạc Sơn, Hòa Bình) bị nhiễm HIV giai đoạn cuối được gia đình đưa bằng võng đến nhập viện vào khoảng 9 giờ sáng 11/12. Sau đó, do bệnh tình đã ở giai đoạn cuối nên bệnh nhân tử vong cùng ngày.

"Lãnh đạo bệnh viện có báo cáo là sau khi bệnh nhân tử vong, các y, bác sỹ đã giải thích và đề nghị gia đình chờ để hỗ trợ xe đưa về, nhưng người thân của bệnh nhân không đồng ý mà nói tự đưa về.

Sau đó, họ đã bó lại bằng chăn và khiêng về nhà cách bệnh viện chừng 1km để tiến hành các thủ tục mai táng", ông Khánh cho hay.

Vụ cuốn chiếu, khiêng thi thể từ bệnh viện về nhà: Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình nói gì? - Ảnh 1.

Ông Trần Quang Khánh. Ảnh: Báo Hòa Bình.

Cũng theo ông Khánh, lãnh đạo bệnh viện ngoài đề nghị đưa về còn bày tỏ mong muốn thắp hương cho bệnh nhân tử vong nhưng gia đình không đồng ý.

"Tôi theo dõi thông tin thấy việc khiêng như thế rất phản cảm và sợ giống với sự việc chở thi thể bệnh nhân bằng xe máy ở Sơn La nên đã yêu cầu lãnh đạo bệnh viện báo cáo kỹ về việc này.

Nhưng đúng là ở đây anh em đã làm đầy đủ trách nhiệm, giải thích cho người nhà bệnh nhân, tuy nhiên ngay đến cả người mẹ già cũng không đồng ý chờ xe bệnh viện mà muốn tự đưa về. 

Họ cuốn vào chăn, chiếu rồi khiêng thi thể về.

Tôi cũng đã nhắc nhở lãnh đạo bệnh viện phải rút kinh nghiệm sâu sắc về việc này, tránh không được để xảy ra trường hợp khác", ông Khánh nêu rõ.

Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình cũng nhấn mạnh, trong sự việc này không có sự thiếu trách nhiệm hay vấn đề khác của bệnh viện mà cái khó là do người nhà bệnh nhân đã quyết tự đưa về nên dù có khuyên giải, thuyết phục cũng không được.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Khoa, Cục Phó Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong ngày, Bộ sẽ có văn bản gửi Sở Y tế Hòa Bình, đề nghị xác minh cụ thể về trường hợp này.

Theo ông Khoa, quy chế hiện hành không quy định bệnh viện phải hỗ trợ xe cho trường hợp bệnh nhân nghèo tử vong, mà quy định mỗi bệnh viện đều phải có phòng công tác xã hội hoặc nhân viên công tác xã hội.

Cùng trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Vanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lạc Sơn bác bỏ thông tin cho rằng, bệnh viện làm khó trong việc điều xe chở thi thể nạn nhân về.

"Chúng tôi đã giải thích, khi bệnh nhân tử vong thì phải chuyển xuống nhà xác bệnh viện làm các thủ tục và bảo gia đình chờ thêm một chút, xe của bệnh viện sẽ chở thi thể bệnh nhân tới gia đình, cùng với đó, bệnh viện cũng muốn thắp hương cho anh L.

Nhưng người mẹ già của anh L. không đồng ý và nói rằng, gia đình cũng khổ quá rồi nên không muốn làm thêm các thủ tục mà muốn xin đưa về luôn để tiến hành mai táng sớm. Chúng tôi cũng không biết làm thế nào mà phải chấp nhận theo đề nghị của gia đình", ông Vanh chia sẻ.

Giám đốc Bệnh viện Lạc Sơn cho hay, gia đình bệnh nhân tử vong là người dân tộc Mường, trước đây, dân tộc này vẫn có tục lệ khiêng thi thể về nhà nhưng khi các phương tiện phát triển thì không còn việc này.

"Đây là trường hợp bệnh nhân HIV đầu tiên tử vong ở bệnh viện và cũng là sự việc rất hy hữu, không ai mong muốn. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc", ông Vanh nói thêm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại