Vụ cô gái 20 tuổi chết sau khi truyền dịch: Mẹ khóc nấc gọi con

Thành Công (TH) |

"Uyên ơi, các bạn tới nhà chơi này. Các bạn con tới rủ con đi học đó. Con ở đâu rồi, về với mẹ đi con!".

Hôm 13/6, gia đình nạn nhân Trần Thị Tố Uyên (20 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM, tử vong sau khi truyền dịch ở phòng khám đa khoa Thành Mỹ - quận Tân Phú) đã tổ chức tang lễ cho em.

Theo tường thuật của tờ Zing.vn, bà Nguyễn Thị Thu Hà (44 tuổi, mẹ của Uyên) đã liên tục bấu víu vào quan tài, khóc nấc lên gọi con trong đau đớn.

"Uyên ơi, các bạn tới nhà chơi này. Các bạn con tới rủ con đi học đó. Con ở đâu rồi, về với mẹ đi con!", nguồn trên dẫn lại lời người mẹ.

Cả gia đình nạn nhân và người thân, bạn bè, thầy cô, ai cũng tiếc thương cho nạn nhân xấu số. Trước đó, Uyên đang theo học tại một trường cao đẳng ở TP HCM.

Tờ Zing.vn dẫn lời mẹ Uyên cho hay, Tố Uyên rất ngoan và chăm chỉ, ngoài việc nhà, em còn phụ mẹ bán giày dép vào buổi tối.

"Em nó ngoan và hiền lắm. Thường ngày nó chạy xe đi học mấy chục cây số không sao vậy mà giờ ra nông nổi này", tờ Công an TP HCM trích lời cha của Uyên. 

Trong một diễn biến khác, sáng hôm qua 13/6, Thanh tra Sở Y tế đã đến kiểm tra thực tế tại Phòng Khám Thành Mỹ và Bệnh viện quận Tân Phú để thu thập thông tin, hồ sơ bệnh án của em Tố Uyên.

Ban Giám đốc Sở Y tế đã chỉ đạo thành lập một Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế để xác định có hay không có sai sót chuyên môn kỹ thuật, đồng thời xác định nguyên nhân tử vong, nguyên nhân, hậu quả của sai sót chuyên môn kỹ thuật.

BS Đinh Thanh Hưng, Giám đốc Bệnh viện quận Tân Phú, TP HCM thông tin với báo giới trong nước, kết quả kiểm tra cho thấy, bệnh nhân Uyên đã ngưng tim, ngưng thở trước khi được chuyển đến viện. Ê kíp bác sĩ của viện đã tiến hành hồi sức nhưng không có kết quả.

Ngoài ra, Trưởng Phòng Y tế quận Tân Phú cho hay, kết quả giải phẫu tử thi của nạn nhân Uyên xác định em bị phù phổi cấp, phù não.

Vụ cô gái 20 tuổi chết sau khi truyền dịch: Mẹ khóc nấc gọi con - Ảnh 1.

Phòng khám Đa khoa Thành Mỹ, Q.Tân Phú, nơi bệnh nhân Tố Uyên tới điều trị được truyền dịch. Ảnh: Công an nhân dân

Trước đó, sáng 12/6, Uyên đi bê lễ vật cho đám cưới của họ hàng. Sau đó, thấy trong người mệt em về nhà nghỉ.

Ông Trần Thanh Bình (cha của Tố Uyên) đưa em đến Phòng khám Đa khoa Thành Mỹ (số 131 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú) để thăm khám.

Uyên được các bác sĩ ở phòng khám chỉ định truyền dịch, ông Bình đã đi về nhà tranh thủ ăn cơm. Thế nhưng, chỉ 30 phút sau khi rời phòngg khám về, ông Bình nhận được tin của phòng khám báo con bị trở nặng, nơi này đã chuyển con gái ông tới Bệnh viện quận Tân Phú.

Đến viện thì ông Bình nhận tin con gái Trần Thị Tố Uyên đã tử vong.

Được biết, vài ngày trước khi tử vong, Uyên đã bị mệt và tự mua thuốc về nhà uống. 

Trên tờ Công an TP HCM, bác sĩ Nguyễn Văn Thành (người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Uyên tại phòng khám Thành Mỹ) cho hay: "Các nhân viên nói không thể lấy máu của chị Uyên được, tôi đã yêu cầu truyền nước thì bệnh nhân thấy khó chịu. Mục đích của việc truyền nước là giữ ven nhưng bệnh nhân bị sốc quá nhanh".

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại