Vụ chủ quán cafe cầu cứu Bí thư Đà Nẵng: Hung thủ lãnh án

Đức Nguyên |

Trong tháng 11/2015 Việt đã hai lần dùng xăng đốt quán cafe của anh Minh. Lo sợ cho tài sản và tính mạng của 8 người sinh sống nên chủ quán đã viết đơn cầu cứu Bí thư Đà Nẵng.

Liên quan đến vụ việc "Chủ quán cafe cầu cứu Bí thư Đà Nẵng vì bị đốt quán" mà chúng tôi đã thông tin trước đó, ngày 15/4, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Việt 18 tháng tù về tội danh "Hủy hoại tài sản".

Lê Tấn Việt (SN 1990, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) được xác định đã 2 lần dùng xăng dầu để đốt cháy quán cafe Bằng Lăng nằm trong khuôn viên nhà ông Trần Thanh Hùng (số 129 Hoài Thành, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) vào tháng 11/2015.

Quán cafe này do vợ chồng anh Lê Mậu Minh (SN 1984, trú Quảng Trị) thuê khuôn viên nhà ông Hùng để mở từ 2013.


Quán cafe bằng Lăng. Ảnh: Bảo Ngọc.

Quán cafe bằng Lăng. Ảnh: Bảo Ngọc.

Nguyên nhân khiến bị cáo ra tay đốt quán Bằng Lăng là vì cạnh tranh trong buôn bán. Việt mở quán cafe cũng trên đường Hoài Thanh trước vợ chồng anh Minh.

Tuy nhiên, từ khi có quán Bằng Lăng thì việc buôn bán của Việt gặp khó khăn do khách không đến. Nguyên nhân là do quán Bằng Lăng bán với giá rẻ hơn.

Rạng sáng ngày 10/11/2015, Việt điều khiển xe máy đến trước quán Bằng Lăng thì dừng lại. Sau đó, Việt mở ống xăng xe máy để lấy xăng rồi đổ trước quán cà phê xong bỏ chạy.

Tiếp đến ngày 17/11/2015, sau khi đi nhậu về, Việt lấy chiếc can đựng khoảng 1 lít xăng dùng để chạy máy nổ, đi bộ đến trước quán café Bằng Lăng, đổ xăng ra phía trước hiên quán, bật hộp quẹt ga đốt rồi đi bộ về nhà ngủ.

Kẻ xấu đổ xăng dầu vào cửa và các bức tường xung quanh nhà rồi châm lửa đốt. Cửa bị khóa, trong nhà có 8 người phải la hét cầu cứu thì người dân xung quanh mới biết và chạy ra giúp dập tắt lửa.

Bọn chúng hành động vô cùng manh động và độc ác. Lúc rời khỏi nhà tôi, chúng còn để lại can xăng 5 lít”, ông Hùng nói.

Chị Trần Thị Hà (vợ anh Minh) kể lại: "Vợ chồng em quê ở Quảng Trị thuê nhà chú Hùng để mở quán đã hai năm nay. Vợ chồng em không hề có xích mích hay mâu thuẫn với ai.

Lần nào cũng vậy, bọn chúng thực hiện tội ác giữa đêm. Cả nhà đang ngủ thì ngửi thấy mùi khét, may mà dậy kịp. Trong nhà có tất cả 8 người, riêng em đang mang bầu nên hoang mang tột độ”.

Hành vi của Việt đã gây thiệt hại một màn hình chiếu bằng vải nhựa, 6 bàn gỗ,1 bảng Led điện tử, tổng thiệt hại là 5,5 triệu đồng.

Đặc biệt, Công an Ngũ Hành Sơn cũng xác định vào cuối năm 2014, anh trai Việt là Lê Quang Vĩnh (SN 1983, trú Ngũ Hành Sơn) cũng có hành vi dùng kéo cắt dây đèn Led trang trí và tấm bạt che tại quán cafe Bằng Lăng vì bực tức.


Đối tượng Lê Tấn Việt khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Đối tượng Lê Tấn Việt khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Do lo sợ cho tài sản và tính mạng của 8 người sinh sống nên ông Hùng đã viết đơn cầu cứu Bí thư Thành ủy và Ban giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Sau khi nhận đơn của nạn nhân, nhận thấy đây là vụ việc gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đã chỉ đạo quyết liệt ngành công an phải sớm tìm ra thủ phạm để trấn an dư luận.

Sau chỉ đạo của Bí thu Thành ủy Đà Nẵng chưa đầy một tuần sau hung thủ đã bị tóm gọn.

Chiều 23/11/2015, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho Công an quận Ngũ Hành Sơn vì đã nhanh chóng điều tra làm sáng tỏ vụ án.

“Vụ án này tuy nhỏ nhưng kéo dài, có hành vi nghiêm trọng. Đối tượng phải được xét xử nghiêm minh để người dân tin tưởng vào các cơ quan thực thi pháp luật”, ông Mưu nói.


Đại tá Trần Mưu (ngoài cùng bên trái) trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho Công an quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Bảo Ngọc.

Đại tá Trần Mưu (ngoài cùng bên trái) trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho Công an quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Bảo Ngọc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại