Vụ bố vợ chém chết con rể: Đừng cổ vũ cho cái ác!

Hương Trà |

Đó là lời chia sẻ của rất nhiều người sau khi theo dõi những câu chuyện xung quanh vụ bố vợ chém chết con rể đầy thương tâm ở quận Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh).

Nhiều ngày đã trôi qua thế nhưng những gì xảy ra ở con hẻm nằm sâu trên đường số 3 (phường 13, quận Gò Vấp, TP HCM) vào chiều 14/5 tới nay vẫn khiến dư luận chưa thôi bàng hoàng và đau xót.

Không chỉ những người trong cuộc, sự việc đau lòng ấy còn gây ám ảnh đối với tất cả những ai chứng kiến và cả phần đông dư luận.

Vì mâu thuẫn gia đình, bức xúc trước thái độ chửi bới của con rể, ông Nam đã dùng con dao phay to bản chạy ra chém nhiều nhát vào vai và đầu khiến nạn nhân gục chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, ông Nam dùng chiếc xe gắn máy chở xác Việt thẳng đến công an phường 13, Q. Gò Vấp đầu thú.

Vụ bố vợ chém chết con rể: Đừng cổ vũ cho cái ác! - Ảnh 1.

Hình ảnh ông Nam chở xác con rể đi đầu thú gây ám ảnh.

Vụ việc bố vợ chếm chết con rể này đã khiến dư luận phân thành nhiều luồng tranh luận trái chiều, có nhiều người cảm thấy thương tiếc cho một người bố thương con như ông Nam và lên tiếng chia sẻ mong ông sẽ được giảm nhẹ tội.

Nhưng bên cạnh đó cũng có những người nhấn mạnh ông Nam cần phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Bởi bất kể vì lý do gì, không ai có quyền cướp đi mạng sống của người khác.

Dưới đây là ý kiến cũng gây được nhiều sự chú ý của facebooker Thắm Nguyễn:

"Đừng cổ vũ cho cái ác!

Hình ảnh ông bố vợ chém chết con rể, rồi bình tĩnh chở lên đồn công an tự thú, máu me túa khắp người, được bạn bè tôi share rất nhiều trong ngày hôm nay.

Đa số họ đều cảm thương và xót xa cho ông bố kia quá. Họ nói đó là bản năng của người cha, khi thấy thằng con rể đánh đập khiến con mình khổ. Họ mong pháp luật khoan hồng, họ thậm chí cho rằng đó là hành động đúng.

Tôi tự hỏi, bản năng của người cha khi thấy người khác đánh đập con gái của mình, đã vung tay chém chết người đó là gì?

Thế bản năng của người cha người mẹ khác, khi thấy một người vung dao chém chết con họ thảm thương máu me đầm đìa như thế. Họ sẽ thấy sao?

Họ có đau đến chết đi được không? Họ có muốn tới chém người kia để trả thù cho con họ hay không?

Nếu người cha đó là bản năng thương con, thế thì bản năng thương con của bố mẹ người thanh niên kia thì sao? Không lẽ cứ phải một chuỗi chém giết lẫn nhau thì mới là cách để bảo vệ người mình yêu thương?

Đành rằng có thể thằng con rể là thằng bất nhân, nhưng vung tay chém chết một người, liệu rằng có phải là hành vi quá máu lạnh?

Đừng cổ vũ cho những hành động man rợn, đừng ngụy biện đó là tình yêu, nó chỉ là phần "con" trỗi dậy và phần Người đã không kiểm soát được. Tôi tin rằng sau đây con gái ông là người đau đớn nhất. Mất chồng và mất cha.

Sau cùng! Đàn bà ạ, cũng là một tấm chồng, chọn đúng người ta sướng một cuộc đời. Chọn sai bất hạnh cả một dòng họ!".

Đồng quan điểm với Thắm Nguyễn, facebooker kẻ xa lạ dù thực sự rất thương ông Nam nhưng vẫn cho rằng ông đã gây nên tội thì cần phải nhận trừng phạt thích đáng:

"Đây đúng là cảnh tượng không ai mong muốn và cũng không ai nói đó là lẽ phải, nhưng những người ngoài cuộc như chúng ta thì không thể nào hiểu hết được tình tiết mà bàn cãi.

Có ai được chứng kiến cảnh nhà ông ý khi con rể đến đâu, họa may có hàng xóm cũng chỉ nghe năm ba điều, rồi nói có cái đúng có cái sai.

Nhưng làm thân cha mẹ mà bị con xúc phạm quá nhiều rồi thì thử hỏi xem ai là người đứng vững, viên đá to nhiều người xô cũng di chuyển mà, thôi ai làm người đó chịu cho dù lẽ phải hay trái mong là pháp luật nghiêm minh.

Còn người này người khác, đó cũng chính là bài học để đời."

Bên cạnh đó, ý kiến của một facebooker có tên Nguyễn Vân Anh xung quanh sự việc và vấn đề bạo lực cũng khiến nhiều người chú ý, suy ngẫm:

"Không có ai đáng chết ở trên đời. Đừng quá tự tin rằng, sử dụng bạo lực có thể tạo ra trật tự. Một trật tự của những quả bom nổ chậm không hẹn giờ.

Cách đây gần 20 năm, tôi có đọc một mẩu tin trên báo, rất ngắn, rằng có 1 nghiên cứu của 2 người Mỹ, chỉ ra rằng chống bạo lực gia đình là để bảo vệ đàn ông.

Tôi đã rất ngạc nhiên và gần 20 năm qua luôn nghĩ về nhận định ấy. Những trải nghiệm của nghề đã cho tôi thấy, đàn ông đã chết rất nhiều vì bạo lực của chính họ với người khác, với phụ nữ, với vợ con.

Không có tội ác nào đáng đuợc cảm thông. Nhưng nó cần đuợc thấu hiểu. Câu chuyện con chém chết cha, vợ chém chết chồng, bố giết con quá đau đớn, cay đắng.

Tôi muốn nhắc đến các vụ án mà người chết là người sử dụng bạo lực để khống chế, kiểm soát, hạ nhục người khác và nhận về kết cục khủng khiếp là cái chết.

Vâng, không có ai đáng chết ở trên đời. Và kể cả chúng ta từng hùng hổ sỉ nhục, đánh đập ai đó, thì chúng ta cũng có thể bị giết bởi một ai đó. Đừng ảo tưởng sức mạnh là mãi mãi, là vô địch.

Đừng nghĩ những người chúng ta khiến họ sợ hãi không có một ngày vùng lên bằng tất cả sự căm giận và uất ức. Trật tự thực sự không bao giờ tồn tại thực sự bởi kiểm soát và bạo lực.

Nếu chúng ta có một hệ thống bảo vệ đủ mạnh, nếu chúng ta có hệ thống trợ giúp người dân để họ biết cách xử lý vấn đề phải đụng đến bạo lực, nếu hệ thống pháp luật đủ chặt chẽ, công minh thì có lẽ họ đã không "tự xử".

Nếu, nếu nếu...

Hãy dừng ngay những hành vi bạo lực nếu bạn muốn sống."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại