Vụ bé sơ sinh rơi từ tầng cao chung cư Linh Đàm: "Một cô gái rời phòng người còn dính máu"

Hoàng Hải |

Theo nhận xét của cư dân toà nhà HH2A, những người sinh sống tại căn phòng 31...2 rất ít tiếp xúc với mọi người và trong số họ có một cô gái mang bầu.

Cô gái nghi mẹ bé sơ sinh người dính máu

Vụ việc người dân phát hiện bé sơ sinh tử vong ở lối đi giữa hai toà nhà HH2A và HH1C khu chung cư Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vào tối 18/10, khiến cho người dân sinh sống nơi đây vô cùng đau xót, bức xúc.

Sáng 19/10, người dân sống tại đây vẫn bàn tán xôn xao về sự việc. Quanh hiện trường nơi cháu bé xấu số rơi rất đông người dân tụ tập.

Vào khuy ngày 18/10, khi hai cô gái cùng một nam thanh niên được cảnh sát áp giải ra khỏi phòng thuộc tầng 31, toà nhà HH2A đã có rất nhiều suy đoán được đưa ra.

Nhiều người cho rằng một trong hai cô gái được cảnh sát áp giải lên xe cứu thương là mẹ của cháu bé. Công an cũng nhận định người nghi là mẹ của cháu bé được đưa đi bệnh viện điều trị.

Khi PV, tìm lên căn hộ cô gái sinh sống cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong cửa căn nhà.

Vụ bé sơ sinh rơi từ tầng cao chung cư Linh Đàm: Một cô gái rời phòng người còn dính máu - Ảnh 2.

Căn phòng 31...2 bị Công an niêm phong.

Chia sẻ với PV về sự việc trên, bà Nguyễn Lệ Cang (52 tuổi, sinh sống tại tầng 31, toà nhà HH2A) cho biết: Căn hộ 31...2 được bố mẹ của hai nam thanh niên đang là sinh viên quê Thanh Hóa thuê cho con ở.

Từ lâu nay, phòng này ngoài hai nam thanh niên còn có thêm 2 cô gái khác sinh sống, những người này sống rất khép kín, ít tiếp xúc với ai.

Khoảng 20h30 tối qua, khi bà Cang đang ngồi ăn cơm tối thì nghe thấy tiếng động rất lớn.

Sau đó, bà nghe mọi người trong toà nhà nói có bé sơ sinh rơi xuống đất tử vong.

Đến khoảng 00h05 phút ngày 19/10, bà Cang thấy có công an lên gõ cửa phòng bên cạnh rồi vào kiểm tra.

Một lúc sau, công an đưa 3 người trong phòng gồm 2 nữ và một nam thanh niên rời đi rồi niêm phong căn hộ trên lại.

"Lúc đó, tôi nhìn thấy một cô gái rời căn phòng trên người vẫn còn vết máu được đưa ra thang máy, cùng với đó là người bạn trai cùng một bạn gái của cô gái.

Tôi cũng nghe thấy mọi người bảo trong nhà vệ sinh của căn phòng này (phòng 31...2) có rất nhiều vết máu.

Rất có thể cô gái trên đã sinh con trong nhà vệ sinh rồi có ai đó vứt qua ô cửa vì trong nhà vệ sinh có một ô thoáng...", bà Cang nói.

Vụ bé sơ sinh rơi từ tầng cao chung cư Linh Đàm: Một cô gái rời phòng người còn dính máu - Ảnh 3.

Khu vực toà nhà xảy ra vụ việc.

Theo bà Cang, trước thời điểm xảy ra vụ việc, khi đưa cháu đi chơi, bà có thấy một cô gái trẻ mang bầu hay ra vào căn phòng 31...2.

Theo nhận định của bà Cang, bào thai của cô gái trên mới chỉ khoảng 7 tháng, chưa đến ngày đẻ.

Cách đây hai ngày bà Cang nhìn thấy vẻ mặt cô gái này tỏ vẻ buồn rầu, ngồi tựa vào vai bạn trai trong lúc chờ thang máy ở ngoài hành lang tầng 31 của toà nhà.

Đến sáng hôm qua (18/10), nam thanh niên trên lại gõ cửa nhưng không thấy cô gái ra mở.

"Lúc đó, tôi ở nhà trông cháu nên tôi nghe rất rõ có tiếng nam thanh niên gọi "T. ơi" nhưng không thấy ai ra mở.

Lúc sau, cậu thanh niên này sang gọi tôi bảo bác ơi bác cho cháu gọi nhờ cuộc điện thoại cho bạn gái. Tôi đưa điện thoại cho cậu ấy gọi thì lúc sau cô gái ra mở cửa, đến tối thì xảy ra sự việc này...", bà Cang kể.

Bà cũng cho hay, thời điểm xảy ra sự việc bà không nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong căn phòng trên.

Biểu hiện lạ của thanh niên cùng phòng

Anh L. (sinh sống tại tầng 31 toà nhà HH2A) nói: Vào tối qua, anh thấy một nam thanh niên có nhiều biểu hiện lạ hay đứng thập thò ở cửa phòng 31...2. Ít phút sau, người này đi xuống dưới nhà và cầm lên một túi bóng đen.

"Đến khi nghe tin có em bé sơ sinh tử vong ở lối đi của toà nhà và đêm khuya công an áp giải 3 người trong căn phòng cùng tầng đi tôi mới nhớ lại những biểu hiện lạ của cậu thanh niên ở phòng 31...2.

Ở căn phòng này có 3 - 4 người trẻ sinh sống và họ rất ít giao lưu với những phòng khác...", anh L. nói.

Trao đổi với PV về việc 2 cô gái trong phòng 31...2 được cảnh sát áp giải lên xe cứu thương vào khuya ngày 18/10, ông Nguyễn Thành – GĐ Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết: Khoảng gần 00h, ngày 18/10, đơn vị nhận được đề nghị từ phía cơ quan công an về việc điều một xe cấp cứu tới tòa nhà HH 2A Linh Đàm vì có người cần chăm sóc y tế.

Khi đến địa điểm trên, nhân viên y tế đã lên tòa nhà, đón một người phụ nữ được cho là mẹ cháu bé sơ sinh bị rơi trước đó.

"Sau đó, nhân viên y tế đã đưa người phụ nữ này đến Bệnh viện Bưu Điện điều trị. Chúng tôi chỉ chở người được cho là mẹ cháu bé, chứ không đưa thi thể cháu bé đi", ông Thành nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại