Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Ngô Trà |

Trước mắt Man United là một Liverpool đang "chiếm tiên cơ" trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League sau 29 năm đằng đẵng. Nhưng vẫn còn Solskjaer ở đấy...

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: "Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy".

Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào.

Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mourinho. 13 trận đấu, 11 chiến thắng cùng 1 trận hòa, ý chí kiên cường, lối chơi tấn công khoáng đạt ngày xưa khiến người hâm mộ vững lòng tin vào một Quỷ đỏ đang trở lại.

Với Solskjaer, Man United đủ sức là cú ngáng chân định mệnh khiến Liverpool gục ngã - Ảnh 1.

Nhưng trước Chelsea, Solskjaer còn cho thấy một điều khác, rằng ông là bậc thầy về chiến thuật, chứ không phải chỉ thổi vào Man United một tinh thần chiến binh của những ngày xưa cũ. Vắng cả Lingard lẫn Martial, để Alexis Sanchez trên ghế dự bị, thậm chí cất cả David de Gea - cầu thủ quan trọng nhất của Man United hiện tại, Solskjaer vẫn đưa Man United đến chiến thắng dễ dàng trước Chelsea đang vẫy vùng trong cơn tuyệt vọng.

Lối chơi pressing tầm cao, với Ander Herrera và Pogba được đẩy lên cao, tiếp cận vòng cấm địa đối phương khi sau lưng là Matic, cùng Lukaku và Rashford chơi dạt rộng ra biên đã khiến Chelsea không kịp trở tay. Và sau trận, Solskjaer đàng hoàng ngẩng cao đầu phát biểu: "Chiến thuật của tôi hôm nay đã thành công".

Trên Stamford Bridge, Ander Herrera không còn phải lẽo đẽo đi theo để "bỏ Hazard vào túi" nữa. Hôm nay, Ander Herrera "đóng vai" Hazard luôn, để thường xuyên băng vào vòng cấm địa đối phương, là mũi nhọn khiến các hậu vệ Chelsea phải khiếp sợ, và là người ghi bàn thắng mở tỷ số cho Quỷ đỏ từ cú đánh đầu cực kỳ kỹ thuật.

Với Solskjaer, Man United đủ sức là cú ngáng chân định mệnh khiến Liverpool gục ngã - Ảnh 2.

Giữa lúc người hâm mộ Man United lo sợ khi phải đại chiến với Chelsea trong hoàn cảnh đội hình chắp vá nghiêm trọng, thì với bố trí chiến thuật của mình, Solskjaer khiến Quỷ đỏ chơi một trận hay nhất từ rất nhiều năm nay, với 2/3 tiền vệ được chấm điểm 9, người còn lại được 8 điểm, toàn bộ hàng thủ, bao gồm cả thủ thành Romero đều "đút túi" 8 điểm. Với một thế trận như thế, Chelsea không thua đậm đã là may mắn.

Gần 4 năm về trước, huyền thoại của Liverpool - Steven Gerrard, đã có một cú trượt chận "vĩ đại". Cú trượt chân trước mũi Demba Ba của Chelsea ngày ấy khiến Liverpool gục ngã ngay trước "cổng thiên đường", là chức vô địch quốc gia Anh sau 25 năm đằng đẵng đợi chờ. Cú trượt chân tai hại ấy đã lấy đi của Liverpool nhiều thứ, trong đó có vị thế của họ trước Man United.

Với Solskjaer, Man United đủ sức là cú ngáng chân định mệnh khiến Liverpool gục ngã - Ảnh 3.

Cuối tuần này, Liverpool và Man United lại bước vào trận "derby nước Anh" thêm lần nữa, khi đội bóng thành phố cảng lại đứng trước hoàn cảnh của 5 năm về trước. Một trận thắng sẽ giúp họ vững tin tiến đến chức vô địch Premier League, nhưng nếu thua, họ sẽ tái hiện chỉnh chu "cú trượt chân" ngày nào.

Hơn 5 năm về trước, Demba Ba từng thú nhận rằng anh quá may mắn trong pha bóng ấy, khi Gerrard trượt chân "không thể tin nổi". Nhưng giờ đây, Old Trafford huyền thoại, có lẽ Man United trong tay Solskjaer không cần đến may mắn để thêm lần "xát muối vào nỗi đau" của Liverpool thêm lần nữa. Nhưng ai sẽ là người làm nên điều đó? Pogba chăng? Tại sao lại không nhỉ?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại