Với Ancelotti, Wenger chỉ là cậu học trò ở đấu trường châu Âu

Hải Đoàn |

Run rẩy, cam chịu và hoàn toàn bất lực, Arsene Wenger ngồi bất động chứng kiến các học trò bị hành hạ tại Allianz Arena.

1. Bayern đối đầu với Arsenal tại vòng knock-out Champions League đã trở thành một cặp đấu đầy duyên nợ mà ở đó thầy trò Arsene Wenger thường xuyên là kẻ chiến bại.

Thế mới có chuyện trước khi UEFA tổ chức bốc thăm vòng 1/8, tài khoản Twitter chính thức của "Hùm xám" đã tiên liệu được việc Bayern sẽ đụng Arsenal ở vòng 16 đội. "Liệu chúng ta có nên đặt vé đến London ngay không?".

Đó là màn đáp trả (hay đúng hơn là trêu chọc) Arsenal của câu lạc bộ nước Đức khi trước đó vào ngày 7/12, Pháo thủ thành Luân Đôn đã thông báo việc giành ngôi nhất bảng A - kèm lời cảm ơn đến Ludogorets.

Có thể thấy rằng "Hùm xám" tỏ ra vô cùng thoải mái, thậm chí cầu nguyện để được gặp Arsenal thêm một lần nữa, bởi khi trận đấu chưa khởi tranh, họ đã cầm chắc đến 70% khả năng giành chiến thắng.

Với Ancelotti, Wenger chỉ là cậu học trò ở đấu trường châu Âu - Ảnh 1.

Trước một Bayern tưng bừng khí thế...

Còn Arsenal? Tâm trạng sợ thua hơn muốn thắng đã đeo bám họ trong suốt nhiều năm qua để rồi mỗi khi vòng 1/8 Champions League khép lại, Pháo thủ vẫn hài lòng với điệp khúc "ngẩng cao đầu rời cuộc chơi".

Lần này, trên băng ghế huấn luyện của "Hùm xám" là chuyên gia Champions League như Carlo Ancelotti, Bayern càng có lý do để thi đấu một cách thoải mái mà không cần quan tâm đến việc Wenger cùng các học trò thi triển đấu pháp ra sao.

Khi 90 phút trên sân Allianz Arena khép lại, cổ động viên của Arsenal không cần trận lượt về để biết được số phận của họ tại Champions League năm nay.

Những con số không biết nói dối. Arsenal chỉ cầm bóng 25,8%, kém gấp 3 lần đội chủ nhà, và chỉ tung ra có 7 cú dứt điểm, thua xa so với 24 lần của Bayern. Pháo thủ vỡ vụn quá nhanh. Họ cũng thiếu chiều sâu đội hình lẫn tinh thần chiến đấu.

Với Ancelotti, Wenger chỉ là cậu học trò ở đấu trường châu Âu - Ảnh 2.

...là một Arsenal bạc nhược đến tội nghiệp.

Wenger cho rằng chấn thương của Koscielny là điểm mấu chốt khiến Arsenal thất bại, nhưng sẽ là lố bịch nếu vin vào cái cớ ấy để phủi bỏ trách nhiệm của mình. Nên nhớ rằng, Gabriel, người vào thay trung vệ người Pháp cũng được đích thân Wenger đưa về Emirates để tăng cường sức mạnh hàng thủ và nếu chê trách trung vệ người Brazil, vị giáo sư cũng đã gián tiếp thừa nhận mình thất bại.

Còn với Ancelotti, ông đã vô địch Champions League trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên với cả thảy 5 lần đứng trên đỉnh cao châu lục. Carletto có thừa kinh nghiệm lẫn đẳng cấp để vượt qua một đối thủ như Arsene Wenger, người hơn ông 10 năm tuổi đời nhưng lại chưa một lần nếm trải hương vị vô địch tại Champions League.

2. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của Ancelotti đã nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận nhờ sự áp đảo về khả năng cầm bóng ở khu trung tuyến. Bayern kiểm soát bóng 74,6%, tung ra 24 cú dứt điểm và thực hiện 784 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 90%.

Khách quan mà nói, Bayern cũng đã yếu đi so với chính họ cách đây vài năm. "Hùm xám" của thời điểm này là một tập thể đang ở giai đoạn "lão hoá". Philipp Lahm sẽ kết thúc sự nghiệp vào cuối mùa, Arjen Robben và Xabi Alonso thì đã ở tuổi băm... nhưng họ vẫn tỏ ra quá khó đánh bại với hàng công "Pháo thủ".

Ancelotti đã rất cao tay khi chỉ đạo các học trò chơi chậm rãi để thăm dò trước khi tung nhát kiếm quyết định hạ gục đối thủ. Wenger cùng các học trò đến Allianz Arena để kiếm một trận hòa. Họ không dám chơi tấn công như sở trường của mình. Hình ảnh thường thấy là các cầu thủ Arsenal thường xuyên co cụm ở phần sân nhà để hạn chế thấp nhất các tình huống nguy hiểm cho khung thành Ospina.

Với Ancelotti, Wenger chỉ là cậu học trò ở đấu trường châu Âu - Ảnh 3.

Trên đấu trường châu Âu, Arsenal luôn là "miếng mồi ngon" quen thuộc với Bayern Munich.

Tuy nhiên, cú cứa lòng quen thuộc của Robben đã phá hủy hoàn toàn ý định của Wenger. Mặc dù sau đó họ có bàn thắng gỡ hòa của Alexis Sanchez, nhưng Wenger cũng không thể cứu vãn sự sụp đổ về mặt thế trận của Arsenal trong hiệp 2.

Cụ thể, từ phút 53 đến 88, Bayern ghi liền 4 bàn thắng và phung phí cả tá cơ hội ăn bàn khác. Thậm chí nếu không có những pha cứu thua xuất thần của Ospina hay sự dễ dãi của trọng tài, Pháo thủ chắc chắn đã phải nhận một trận thua đậm hơn rất nhiều.

Phát biểu sau trận đấu, Wenger thẳng thắn thừa nhận: "Dù gì đi nữa thì tôi vẫn phải thừa nhận Bayern mạnh hơn Arsenal. Họ chơi rất tốt trong hiệp 2, còn chúng tôi đã thiếu may mắn lại không thể hiện được khả năng vốn có".

Giáo sư đã hoàn toàn bất lực. Còn với Ancelotti, ông không cần nói nhiều. Kết quả trận đấu đã nói lên tất cả, thậm chí đã được Carletto tiên liệu từ trước. 90 phút lượt về ở Emirates sẽ là cơ hội để Wenger gỡ gạc danh dự, nhưng đó sẽ là nơi để Ancelotti thử nghiệm những phương án chiến thuật chuẩn bị cho vòng tứ kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại