Vợ Việt Anh vạch mặt kẻ thứ 3 và chuyện "lưỡi không xương" đáng sợ của dư luận

Ngân An |

Vợ bị lên án, kẻ thứ ba được bênh chằm chặp, trong showbiz, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Showbiz Việt tồn tại rất nhiều câu chuyện ngược đời và sự ngược đời đó phụ thuộc hoàn toàn vào cái lưỡi không xương của dư luận. Kể từ khi Việt Anh xuất hiện với vai trò "soái ca" trong Sống chung với mẹ chồng, trang cá nhân của vợ anh đã nhiều lần bóng gió về một người phụ nữ xen vào chuyện tình cảm của họ.

Cô chưa điểm mặt chỉ tên, chỉ để lộ nhiều bức xúc, ấy vậy mà công chúng đã nhảy đông đổng. Họ mắng cô không biết giữ thể diện cho chồng, Việt Anh đang được yêu, chỉ vì vợ mà bị khán giả quay lưng.

Rồi họ còn trách cô chuyện đã xảy ra một năm rồi, trước im lặng được sao giờ không im lặng tiếp. Ngược đời, chưa bao giờ kẻ thứ ba lại được bênh vực như thế trong khi người trong cuộc lại bị lên án như một kẻ tội đồ.

Có người viết: "Trẻ con cũng không nghe nổi, gì mà 1 năm nay xong đào lên? Dư luận dễ dắt mũi thế á? Nếu yêu, nếu ghen, nếu có chí khí thì phải luôn và ngay cho nóng chứ nhỉ.

Nhìn mặt là biết ai cầm dao đâm người, ai bị hại rồi. Đu bám để câu view trò xưa lắm rồi. Không quan tâm phía sau câu chuyện này có bao nhiêu sự thật nhưng đúng là thiên hạ giờ nhiều người ngu dốt lại hay thích làm mẹ thiên hạ.

Khôn ngoan thì đã chả đạp thẳng vào sự nghiệp của chồng mình. Ngu xuẩn nhất là tưởng tượng sướng cái mồm là xong và tự cho mình cái quyền trầm cảm sau sinh".

Lại nhắc chuyện trầm cảm sau sinh, chỉ cách đây mấy ngày, khi câu chuyện buồn ở Thạch Thất – Hà Nội xảy ra, phần đông các bà mẹ bỉm sữa dù tức giận nhưng cũng có cái nhìn khá cảm thông với người mẹ trẻ. Ấy vậy mà trong chuyện của Việt Anh, vợ nam diễn viên lại bị lên án không thương tiếc.

Dường như sự lạnh lùng khiến họ quên mất rằng mình từng có một thời gian khó khăn sau sinh nở. Và việc ném một viên đá vào cô đồng nghĩa với việc góp phần đẩy một phụ nữ sau sinh vào suy sụp.

Vợ Việt Anh vạch mặt kẻ thứ 3 và chuyện lưỡi không xương đáng sợ của dư luận  - Ảnh 1.

Đó là còn chưa kể việc đám đông đem chuyện vợ Việt Anh từng bán hàng online ra để vin vào đó mà tin rằng lời cô nói không phải là sự thật. Chẳng hiểu thứ lý lẽ ấy được vay mượn từ đâu, chỉ biết rằng nó chẳng hề có căn cứ.

Họ liên tục chĩa mũi dùi về phía bà mẹ một con, thậm chí dòng trạng thái cô đăng lên để hỏi về việc mua địu cho con cũng bị cho là làm trò. Rồi họ xông vào, chửi bới mắng mỏ cứ như kiểu bản thân chính là kẻ thứ ba đang bị vợ Việt Anh bức xúc vậy.

Thương vợ, nam diễn viên đã nhiều lần lên tiếng bênh vực. Anh chẳng giống như suy đoán của dư luận ngoài kia, chẳng ngại vợ làm mất hình ảnh của bản thân như thế nào, chỉ mong đám đông hãy buông tha để cô ổn định tinh thần nuôi con.

Đó, người trong cuộc chẳng mảy may trách móc, kẻ ngoài cuộc lấy quyền gì mà xen vào hay phán xét. Là phụ nữ, cô có quyền ghen tuông, có quyền lên tiếng để bảo vệ gia đình mình. Một năm, hai năm hay 10 năm, khi không thể im lặng lâu hơn được nữa, vợ của Việt Anh vẫn có quyền lên tiếng.

Xin nhắc lại, cô không hề sai. Một người phụ nữ dám đứng ra bảo vệ mái ấm nhỏ của mình không thể sai. Cái sai ở đây thuộc về kẻ thứ ba, người biết Việt Anh đã có vợ nhưng vẫn tìm cách len lỏi vào trái tim anh và giành một chỗ đứng.

Thế nên, đừng tiếp tục quay họng súng về phía cô nữa. Nếu người bạn đang bảo vệ thật sự không liên quan, người đó sẽ biết cách chứng minh mình trong sạch thay vì nấp sau chồng hay bất kỳ ai khác để dồn áp lực lên người phụ nữ mà cô ta định cướp chồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại