Vợ tử tù Hàn Đức Long: "Còn giọt sức cuối cùng tôi cũng sẽ chiến đấu vì chồng bị oan"

Hoàng Đan |

"Nhiều người ác tâm suốt ngày chửi bới, gây đủ trò. Người sống thì còn cố chịu nhưng ngay cả mồ mả của gia đình tôi cũng chẳng được yên...", vợ ông Hàn Đức Long chia sẻ.

Bức ảnh kỷ vật để đời

Trong suốt ngày 21/12, căn nhà nhỏ của gia đình tử tù Hàn Đức Long luôn rộn ràng tiếng cười nói của người thân, hàng xóm và không ít người từ các nơi về chúc mừng ông đã được trả tự do.

Ngồi bên cạnh bóp vai cho chồng, bà Nguyễn Thị Mai đã không giấu được niềm vui, những nụ cười và đôi lúc đan xen những giọt nước mắt hạnh phúc.

Theo bà Mai, ngay trong sáng 21/12, bà đã gọi điện thông báo tin chồng mình được thả tự do về nhà với ông Nguyễn Thanh Chấn, người cũng đã phải chịu 10 năm án oan.

Vợ tử tù Hàn Đức Long: Còn giọt sức cuối cùng tôi cũng sẽ chiến đấu vì chồng bị oan - Ảnh 1.

Người thân kiểm tra huyết áp cho ông Long.

"Khi anh Chấn được minh oan, xin lỗi, tôi cũng có sang nhà và vợ chồng anh chị đã chia sẻ, động viên rất nhiều. Hôm nay, khi tôi gọi thì anh Chấn mừng, phấn khởi lắm và bảo đang nằm điều trị ở bệnh viện thần kinh, khi nào ra viện sẽ qua chơi, thăm anh Long", bà Mai chia sẻ.

Trong suốt hơn 10 năm ông Long chịu cảnh tù oan, 4 lần bị tuyên án tử hình là từng ấy thời gian, bà Mai phải tần tảo sớm hôm lo cuộc sống cho gia đình, chịu gièm pha, chửi bới của dân làng, người nhà nạn nhân và ôm cả đống đơn "lóc cóc" đi khắp các cơ quan từ tỉnh đến trung ương để kêu oan.

"Khổ lắm, nhà có người bị khép tội hiếp dâm, giết người như vậy là đi ra đường không dám ngẩng mặt lên. Nhiều người ác tâm còn suốt ngày chửi bới, gây đủ trò, gia đình nạn nhân đi đâu họ cũng nói, miệt thị...

Người sống thì còn cố cắm mặt để chịu nhưng ngay cả mồ mả của gia đình tôi cũng chẳng được yên. Họ còn đang tâm đóng cả thanh sắt dài xuống mộ bố chồng tôi… Đau đớn, xót xa mà không thể nào kể hết được", bà Mai chia sẻ.

Vợ tử tù Hàn Đức Long: Còn giọt sức cuối cùng tôi cũng sẽ chiến đấu vì chồng bị oan - Ảnh 2.

Bức ảnh cưới mà bà Mai đã nhờ người ghép thêm ông Long vào.

Làm ruộng chỉ đủ ăn, để có tiền lo việc đơn thư kêu cứu cho chồng, bà lại phải gửi nhà cho người thân trông coi rồi lang bạt khắp nơi theo các công trình xây dựng để làm phụ vữa.

"Công việc nặng nhọc, vất vả nhưng cứ nghĩ đến chồng phải chịu cảnh ngồi tù oan là tôi lại lao vào làm, không suy nghĩ gì cả. Tối đến khi mọi người đi ngủ thì tôi lại ngồi viết đơn kêu cứu cho chồng.

Niềm tin chưa bao giờ dứt cả và còn giọt sức cuối cùng, tôi cũng sẽ chiến đấu vì chồng tôi bị oan.

Giờ đây, khi anh ấy được thả tự do thế này là mọi điều vất vả, khốn khổ đó của gia đình tôi đã qua đi rồi. Tôi chẳng còn biết nói gì cả, chỉ biết là mừng khôn xiết...

Và cũng mong tới đây, các cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý nghiêm minh những người làm sai", bà Mai nói trong nghẹn ngào.

Dù mừng tủi bên nhau nhưng cả ông Hàn Đức Long và vợ vẫn chất chứa một nỗi đau khôn nguôi, đó là hai người con của ông bà vì nỗi oan khuất của bố mà phải chịu quá nhiều bất hạnh.

Người con trai lớn là anh Hàn Đức Trọng phải bỏ học sau ngày bố đi tù oan và phải đi nhiều nơi làm ăn.

Còn người con gái thứ hai là chị Hàn Thị Linh cũng đã phải chịu bao vất vả trong việc lập gia đình khi ngay trước đám cưới, không ít trai làng đã đến phá đám cưới vì "tội là con gái của kẻ hiếp dâm, giết người".

Và vì bố đi tù, không thể lo đám cưới cho con gái được nên để con đỡ tủi, bà Mai đã nhờ người ghép thêm ảnh ông Long vào bức ảnh cưới của con.

"Tôi đau lắm và nỗi đau mà các con tôi phải chịu chắc chắn suốt đời tôi không bao giờ quên được. Tấm ảnh cưới của con gái mà bà ấy ghép thêm tôi vào, tôi đã gìn giữ, coi đó là kỷ vật không bao giờ lãng quên", ông Long nói trong nghẹn ngào.

Vợ tử tù Hàn Đức Long: Còn giọt sức cuối cùng tôi cũng sẽ chiến đấu vì chồng bị oan - Ảnh 3.

Người thân, hàng xóm trong làng, xã sang chúc mừng ông Long.

Hai vụ án oan ở Bắc Giang: Cán bộ tham gia tố tụng là một

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong hai vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn xảy ra năm 2003 và vụ ông Hàn Đức Long diễn ra năm 2005 nhiều cán bộ tham gia tố tụng là một.

Cụ thể, tại các biên bản ghi lời khai vụ án Hàn Đức Long trước đây, điều tra viên là ông Đào Văn Biên (cũng là điều tra viên vụ án Nguyễn Thanh Chấn).

Chỉ huy điều tra vụ án Hàn Đức Long là ông Lê Văn Dũng, phó thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh Bắc Giang (cũng là người trực tiếp chỉ huy điều tra vụ án Nguyễn Thanh Chấn).

Kiểm sát viên VKSND tỉnh Bắc Giang hai vụ nói trên cùng là ông Đặng Thế Vinh. Cả ông Chấn và ông Long đều bị giam giữ tại trại giam Kế tỉnh Bắc Giang.

Được biết, ở thời điểm hiện tại ông Đặng Thế Vinh (nguyên trưởng phòng 10, VKSND tỉnh Bắc Giang) đã bị truy tố ra trước tòa về hành vi làm sai lệch hồ sơ gây oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn.

Ngoài ông Vinh, ông Trần Nhật Luật (nguyên phó trưởng Công an huyện Việt Yên) cũng bị truy tố chung tội danh.

Riêng ông Phạm Tuấn Chiêm (65 tuổi, chủ tọa phiên phúc thẩm bác đơn kêu oan của ông Chấn) bị cáo buộc có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông Chiêm đang được tạm đình chỉ điều tra do sức khỏe yếu.

Ngày 16/5/2005, bé Nguyễn Thị Yến (5 tuổi, ngụ tại xã Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang) mất tích. Đến sáng hôm sau ngày 16/6/2005, thi thể cháu được tìm thấy ngoài cánh đồng với nhiều dấu hiệu cho thấy bé gái bị hiếp dâm, sát hại.

Sau 4 tháng điều tra, lực lượng chức năng vẫn không tìm ra được nghi phạm. Bất ngờ, một người phụ nữ làm đơn tố cáo ông Hàn Đức Long từng cưỡng bức hai mẹ con mình và tố giác chính ông này là hung thủ đã hiếp dâm và sát hại cháu Yến.

Ông Long lập tức bị bắt. Trong quá trình hỏi cung, ông Long thừa nhận tội hiếp dâm, giết hại bé gái 5 tuổi. Với 2 tội danh này, ông Long bị khép án tử hình song liên tục kêu oan và cho biết đã bị dùng nhục hình ép cung.

Đến năm 2014, TAND tối cao tuyên bố hủy bản án hình sự trong phiên tòa sơ thẩm lần 2 và phúc thẩm lần 2 đối với bị án Hàn Đức Long để tiến hành điều tra lại theo thủ tục chung.

Ngày 20/12/2016,cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang tuyên bố đình chỉ vụ án, ông Hàn Đức Long được trả tự do.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại