Vợ trẻ bóc mẽ chồng vô tâm, vợ vừa chăm con vừa nấu ăn mà vẫn chê, ai dè chị em chỉ để ý chi tiết này

BEE |

Dù phải chăm con mọn nhưng người vợ này vẫn tỉ mỉ nấu cho chồng từng bữa cơm, đổi lại sự tận tụy của vợ lại là lời chê ỏng chê eo của chồng. Cứ tưởng đăng tải lên mạng xã hội sẽ được cánh chị em an ủi, ai ngờ mâm cơm của bà mẹ trẻ này còn bị chị em trong hội nhóm chê tới chê lui.

Người ta thường nói tình yêu đi qua cái dạ dày, chẳng vậy mà khi đã làm vợ, dù đểnh đoảng vụng về đến đâu, hội chị em vẫn muốn xắn tay vào bếp để nấu cho chồng con những món ăn ngon nhất.

Thậm chí, đối với nhiều người phụ nữ, niềm hạnh phúc lớn lao nhất của họ mỗi khi về nhà lại chính là được lao ngay vào bếp tất bật nấu nướng, chuẩn bị những món ăn ngon cho gia đình và con cái.

Đặc biệt, sau những bữa cơm ấy phản ứng khen chê của các ông chồng trong bữa cơm cũng tác động rất lớn đến tâm lý người vợ khi nấu nướng.

Chỉ cần được chồng khen, hay ăn nhiều thêm một chút cũng đủ khiến chị em thỏa mãn và cảm thấy xứng đáng với công sức mình bỏ ra dù có vất vả đến thế nào.

Tuy nhiên, mới đây một người vợ trẻ có nickname N.C đã chia sẻ câu chuyện của bản thân lên mạng xã hội khi chồng tỏ ý không hài lòng về những món ăn cô làm.

Kèm theo đó là hình ảnh những mâm cơm cô nấu, bữa nào cũng có hai món mặn và một món canh, khi thì tôm hấp, cá rán, lúc lại thịt kho hay trứng tráng... rất đủ chất.

N.C ấm ức trải lòng: ''Mình ở nhà chăm con, nấu ăn cho chồng đi làm về ăn mà chồng toàn chê. Trong khi đó mình cho gia vị rất là vừa ngon. Chán đời quá".

Vợ trẻ bóc mẽ chồng vô tâm, vợ vừa chăm con vừa nấu ăn mà vẫn chê, ai dè chị em chỉ để ý chi tiết này - Ảnh 1.

Những mâm cơm của cô vợ trẻ tưởng chừng rất hấp dẫn nhưng nhiều chị em ''tinh mắt'' lại chỉ ra rất nhiều điều ''sai sai''.

Nếu chỉ nhìn qua có thể thấy, những mâm cơm của cô vợ trẻ nhìn qua khá là đầy đủ dinh dưỡng với 3 món canh, mặn, xào, màu sắc hấp dẫn nên nhiều chị em ngay lập tức bênh vực người vợ và gay gắt với anh chồng.

- Đã ở nhà chăm con mọn vất vả rồi, nấu cơm chăm chồng mà còn bị chê thì đúng là ức chế lắm. Bảo anh ấy nếu giỏi thì tự vào nấu mà ăn. Đòi hỏi gì quá đáng.

- Cơm đủ chất thế kia còn chê. Nhà mình chẳng có điều kiện để được ăn như thế đâu. Cứ cho chồng bạn ăn cơm bụi mấy bữa là biết mùi ngay.

Tuy nhiên khi nhìn kỹ, rất nhiều bà nội trợ đảm đã nhìn ra ''cái chưa được'' trong những mâm cơm này để giúp cô vợ trẻ N.C hoàn thiện mình hơn trong cách tề gia, nội trợ.

Vợ trẻ bóc mẽ chồng vô tâm, vợ vừa chăm con vừa nấu ăn mà vẫn chê, ai dè chị em chỉ để ý chi tiết này - Ảnh 2.

Nhiều người gợi ý cô vợ nên đầu tư bộ bát đĩa sứ trắng, chỉ đơn giản thôi cũng khiến mâm cơm hấp dẫn hơn là bát đĩa nhựa.

Vợ trẻ bóc mẽ chồng vô tâm, vợ vừa chăm con vừa nấu ăn mà vẫn chê, ai dè chị em chỉ để ý chi tiết này - Ảnh 3.

Có một bà nội trợ bật mí: ''Cá sốt cà chua chỉ cần bỏ thêm chút hành, thìa là, xào cà chua trước để không nát cá là sẽ ngon hơn nhiều. Thịt cắt cũng dày quá, thớ lộn xộn thế kia thì ăn không ngon".

Tài khoản Lê Thanh Ngân gợi ý: ''Mình thấy các món ăn của mẹ nó cơ bản ngon rồi, nhưng mình để ý cách trình bày của mẹ nó không đẹp lắm, thậm chí có phần hổ lốn ý.

Người ta nói ''no miệng, đói con mắt mà'', nhìn bày biện đẹp thì dù món ít cũng muốn ăn rồi. Mẹ nó thử thay hết bằng bát sứ trắng tinh cho lịch sự xem sao?''.

''Mình là người không biết nấu ăn mấy đâu, nhưng ông xã lại làm đầu bếp nhà hàng. Thú thực đôi khi 2 vợ chồng có 2 - 3 món đơn giản thôi, mình cũng chán ăn do thời tiết mà nhìn anh xã bày biện đẹp mắt lại đánh luôn 2 bát.

Thật sự ngon hay không trước tiên ở cách sắp xếp đồ ăn và bày biện sao cho hấp dẫn đấy bạn ạ'', mẹ Vân Lê bình luận.

Vợ trẻ bóc mẽ chồng vô tâm, vợ vừa chăm con vừa nấu ăn mà vẫn chê, ai dè chị em chỉ để ý chi tiết này - Ảnh 4.

Nhìn đĩa tôm, thịt trộn lẫn nhau có phần hổ lốn và dưa chuột thái dài như để... đắp mặt khiến nhiều người lắc đầu vì độ tinh tế của người vợ trẻ.

Một số ý kiến lại tập trung vào từng món ăn trong mâm cơm, nấu ra vậy tưởng như đã đủ ăn nhưng nếu khéo léo, hoàn toàn có thể chế biến ra ngon hơn nếu người mẹ trẻ tinh ý hơn một chút.

- Mình nghĩ nếu nấu canh ngao mẹ nó nên ngâm ngao cho hết cát, rửa ngao rồi luộc lấy nước dùng để nấu canh. Ruột ngao mẹ nó xào lên với hành mỡ cho thơm, nấu canh ngon hơn hẳn. Mẹ nó đừng để nguyên con thế nấu, vừa mất vệ sinh lại vừa không ngon.

- Thực ra mình là người hơi ưa hình thức, món ăn ngon hay dở trước tiên qua con mắt cái đã. Mình nghĩ bạn nên để bát canh nước với cái đồng đều nhau thì trông bát canh sẽ ngon hơn.

Thịt thái ra hàng lối, thức ăn không nên để hỗn độn nhau nhìn lôi thôi mà không vệ sinh lắm. Bày biện sao cho bản thân thấy muốn ăn là người khác cũng muốn ăn mà.

- Trước tiên là đi thay bộ bát đĩa sành sứ trắng tinh đi cho nó lịch sự. Bạn nấu cơm thì ngon rồi nhưng nhìn trình bày tươm tất, bắt mắt sẽ yêu hơn nhiều đó.

Lúc đó, đảm bảo còn lâu mới dám chê cơm nhà. Bạn có thể lên youtube học cách trang trí mâm cơm nhà nhé, ở đó có nhiều lắm.

Hiện tại, bài đăng vẫn nhận được khá nhiều sự quan tâm theo dõi của mọi người.

Vậy mới thấy, đời sống có tốt hay không thì đều thể hiện qua mâm cơm hằng ngày, cho nên bất cứ người vợ nào cũng mong mỏi mỗi ngày đều có thể nấu cho chồng con những bữa ăn ngon miệng cùng những món ăn đầy đặn, đủ vị đủ sắc.

Mà muốn làm được điều đó thì chẳng gì khác ngoài việc hai vợ chồng cùng đồng tâm đồng lòng, cùng thay đổi để tiến bộ và chấp nhận lẫn nhau, chị em có đồng ý với điều này không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại