Vô tình phát hiện lá thư của con gái lúc dọn nhà, người mẹ hoang mang khi đọc hết nội dung

Nguyễn Loan |

Bức thư được giấu dưới giường của cô con gái 8 tuổi khiến người làm mẹ hoang mang thực sự.

Trong lúc dọn dẹp giường cho con gái, chị Naomi O'Neill (28 tuổi) đã vô tình phát hiện một bức thư giấu ở cuối giường được viết bởi bé Millie, 8 tuổi. Người mẹ 2 con đã bị sốc, thậm chí là hoang mang sợ hãi sau khi đọc thư của con gái.

Trong thư, bé gái 8 tuổi viết: 

"Con cảm thấy buồn. Con thấy thật không công bằng khi họ chỉ bắt nạt riêng một mình con. Con thực sự buồn, tức giận xen lẫn với sự câm nín và đau đớn. Còn nhiều điều tồi tệ hơn để nói về việc đó nhưng con không muốn viết thêm nữa. Làm ơn hãy giúp con không bị bắt nạt nữa".

Vô tình phát hiện lá thư của con gái lúc dọn nhà, người mẹ hoang mang khi đọc hết nội dung - Ảnh 1.

Bức thư của cô bé Millie.

Cẩn thận đọc những dòng chữ của con, trái tim chị Naomi như bị thắt chặt lại. Chị không ngờ con gái đáng yêu của mình đang bị bạn bè bắt nạt tại trường và mọi việc đã trở nên trầm trọng khi cô bé không muốn sống nữa.

"Tôi không thể tin được. Con bé thường có chữ viết tay rất đẹp, vậy mà những dòng chữ trong bức thư của con lại không ngay ngắn. 

Điều đó chứng tỏ, con viết nó khi con đang ở trong tình trạng hoảng loạn. Con đã phải chịu đựng rất nhiều vậy mà tôi lại không hề biết điều đó", người mẹ đau lòng chia sẻ.

Vô tình phát hiện lá thư của con gái lúc dọn nhà, người mẹ hoang mang khi đọc hết nội dung - Ảnh 2.

Cô bé Millie và những nỗi ám ảnh khi bị bắt nạt ở trường.

Ngay sau khi đọc bức thư, chị Naomi tìm bé Millie để tìm hiểu rõ mọi chuyện. "Tôi ngồi xuống và hỏi Millie có chuyện gì không ổn và con bé nói với tôi về việc bị bắt nạt. Con  nói rằng con muốn chết.

Câu nói đó của con khiến trái tim người làm mẹ như tôi vô cùng đau đớn. Chắc chắn không một người làm cha làm mẹ nào muốn nghe những điều như thế từ một cô bé 8 tuổi cả", chị Naomi cho biết.

Chỉ sau khi nghe tâm sự của con gái, chị Naomi mới nghĩ đến những thay đổi bất thường của con trong thời gian gần đây. 

Cô bé ăn uống kém đi và luôn muốn thay đổi diện mạo của mình. Thậm chí bé còn gặp khó khăn khi đi ngủ vào ban đêm. Dường như vì quá sợ hãi, cô bé không thể ngủ ngon giấc.

Vô tình phát hiện lá thư của con gái lúc dọn nhà, người mẹ hoang mang khi đọc hết nội dung - Ảnh 3.

Ba mẹ con chị Naomi.

Để đòi lại công bằng cho con, chị Naomi đã đến gặp hiệu trưởng tại ngôi trường mà bé bắt đầu theo học từ tháng 9/2016. Ông Simon King, hiệu trưởng trường Trung học Lister, đã bị sốc khi biết việc đó.

Hiện tại, những đứa trẻ tham gia bắt nạt bé Millie đã bị nhà trường kỉ luật. Gia đình chị Naomi đã quyết định chuyển trường cho con gái để cô bé có thể được sống và học tập trong một môi trường lành mạnh, thân thiện hơn.

Chị Naomi đăng bức thư và câu chuyện đau lòng của con gái lên mạng xã hội để nhắc nhở các bậc phụ huynh hãy quan tâm nhiều hơn đến các con. 

Hãy lưu tâm đến bất kì sự thay đổi bất thường của con và hãy học cách tâm sự, chuyện trò với con nhiều hơn để con biết rằng mình không hề cô đơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại