Vợ than mới 1 năm mà hôn nhân đã bế tắc, chị em không thông cảm mà còn chỉ ra lỗi sai "mười mươi"

Mai Mai NF |

Hội chị em chẳng những khó cảm thông với sự yếu đuối, bạc nhược của người vợ mà còn chỉ ra lỗi sai để người vợ này vực lại hạnh phúc gia đình.

Người ta thường nói rằng "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu", nhưng thật ra ở đây không có nấm mồ nào cả, đơn giản chỉ là ở với nhau quá lâu khiến cho con người lộ rõ những "tật xấu" của bản thân mình.

Thế nên sau khi kết hôn không lâu đa số đều cảm thấy thất vọng về cuộc sống mà mình nghĩ trước đó.

Nhiều cặp đôi chỉ vì chán nản, dẫn đến im lặng không ai nói với ai câu nào. Chính những điều đó đã vô tình đẩy cuộc hôn nhân của chính bản thân bạn đi vào ngõ cụt.

Mới đây, trong một hội kín dành cho chị em phụ nữ xuất hiện một bài viết khiến nhiều người phải suy nghĩ. Đó là câu chuyện của H.L.T kể về chính cuộc hôn nhân vừa mới chớm nở nhưng đang trên đà vụt tắt của mình.

Vợ than mới 1 năm mà hôn nhân đã bế tắc, chị em không thông cảm mà còn chỉ ra lỗi sai mười mươi - Ảnh 1.

Hai vợ chồng im lặng, không nói với nhau câu nào chỉ khiến cho tình cảm nguội lạnh

Có lẽ câu chuyện sau khi lấy nhau cảm thấy chán nản với cuộc sống hôn nhân không phải là câu chuyện của riêng ai.

Ngay sau đó, bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Đa số mọi người đều đưa ra lời khuyên giúp cô vợ trẻ cứu vãn được cuộc hôn nhân đang trên đà tuột dốc.

Mẹ N.T khuyên nhủ: "Vợ chồng có gì cứ nói với nhau chứ đừng im im như vậy. Mình nghĩ là cả hai vợ chồng cùng ngồi lại thẳng thắn nói chuyện với nhau. Cứ nói ra hết tâm tư, suy nghĩ của mình để xem chồng nói gì.

Nếu như chồng có chê mình sau khi sinh con xấu xí thì bản thân mình cũng phải trau chuốt hơn, phải san sẻ chăm con với chồng, chứ đừng có ôm đồm hết. Muốn chồng thay đổi thì trước hết bạn phải đổi thay đã".

Vợ than mới 1 năm mà hôn nhân đã bế tắc, chị em không thông cảm mà còn chỉ ra lỗi sai mười mươi - Ảnh 2.

Nếu cứ ôm đồm mọi việc không chia sẻ gì thì chỉ khiến cho cuộc hôn nhân rơi vào ngõ cụt. (Ảnh minh họa)

"Ai cũng từng trải qua thời kỳ này mà. Em hãy thông cảm cho chồng đi đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Hãy chủ động nói chuyện nhẹ nhàng với chồng. Chứ đà này mà kéo dài có khi lại trầm cảm đó!", N.T lo lắng nói.

Một số mẹ bỉm sữa lại mạnh dạn chỉ ra điều sai lầm của cô vợ trẻ: "Chồng vô tâm thì vợ phải chủ động, chủ động hỏi han chia sẻ với chồng. Không tìm cách nói chuyện với nhau để giải tỏa căng thẳng còn ngồi đấy than thân trách phận.

Nước mắt chẳng giải quyết được cái gì cả, sai lầm lớn nhất của chị là chị biết chuyện chồng vớ vẩn bên ngoài mà vẫn im lặng.

Phải biến đau thường thành hành động đi ạ. Không đến lúc bị trầm cảm, lại mình, lại hại con. Lúc đó ai khổ đây? Là chị khổ chứ chẳng ai khổ đây nữa đâu!"

Lời nói chẳng mất tiền mua mà lại trở thành phương tiện giúp cho cuộc sống vợ chồng tốt hơn lên rất nhiều. Ai cũng biết rằng tâm lý của người vợ sau khi sinh thường mỏng manh, dễ bị tổn thương.

Thế nhưng nếu không muốn hôn nhân đổ vỡ thì thiết nghĩ người vợ trong câu chuyện trên phải chủ động nói chuyện với chồng.

Vợ áp lực con cái thì chồng áp lực công việc, tiền nong. Chỉ khi cố gắng hết sức vẫn không thay đổi gì thì lúc đó buông xuôi cũng không cần phải hối hận bất cứ điều gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại