Vợ tăng ca không về, chồng giao hàng tới khách sạn bắt gặp cảnh ngỡ ngàng

Tiểu Lam |

Câu chuyện hy hữu này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Theo đó, vợ chồng anh Lý (đã thay đổi danh tính, sống ở Trung Quốc) đã kết hôn được vài năm và có một đứa con. Tuy điều kiện kinh tế không quá khá giả nhưng cả hai đều chịu khó làm ăn, nên trong mắt bạn bè hai bên, vợ chồng anh luôn là gia đình kiểu mẫu khiến nhiều người phải ganh tị.

Tuy nhiên, cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng êm đềm, sóng gió cuộc đời luôn có thể ập tới bất cứ lúc nào, mà đôi khi nguồn cơn của nó lại xuất phát từ những người mình yêu thương nhất.

Vợ tăng ca không về, chồng giao hàng tới khách sạn bắt gặp cảnh ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Anh Lý làm shipper giao hàng, tuy công việc vất vả nhưng thu nhập cũng tương đối ổn. (Ảnh minh hoạ)

Anh Lý chia sẻ, vợ anh vốn là một cô gái thông minh, sinh ra trong một gia đình khá giả. Cả hai gặp nhau khi gia đình anh Lý rơi vào cảnh túng thiếu, khó khăn. Chính vì lý do này, anh Lý luôn tự ti không dám thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng vợ anh lại chủ động muốn tiến tới hôn nhân với anh, bất chấp sự phản đối của gia đình.

Cuộc sống hôn nhân hai vợ chồng ban đầu vô cùng hạnh phúc, vợ anh có bằng cấp nên sau khi ra trường đã nhanh chóng tìm được một công việc tốt, đãi ngộ cao. Vì vậy vợ anh sẵn sàng đứng ra gánh vác hơn một nửa sinh hoạt phí của gia đình để bớt gánh nặng cho chồng. Còn anh Lý chấp nhận làm shipper giao hàng, tuy công việc vất vả nhưng thu nhập cũng tương đối ổn. Cả hai cứ nghĩ cuộc sống sẽ mãi êm đềm hạnh phúc như vậy thì bước ngoặt bắt đầu khi vợ anh Lý có thai.

Sau những giây phút hạnh phúc vì được làm bố làm mẹ, cả hai nhanh chóng rơi vào khủng hoảng tài chính vì chị Dương sau khi có bầu ốm nghén không thể tiếp tục làm việc ở vị trí cũ. Chính vì vậy nguồn thu nhập cũng bị cắt giảm đi nhiều, gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai anh Lý.

Vì muốn tăng thu nhập, anh Lý nhận thêm cả khoản giao đồ ăn vào buổi tối, thời gian ở nhà và thời gian quan tâm tới với vợ con cũng ít hơn. Cũng vì lẽ đó mà hai vợ chồng dần dần xảy ra bất hòa. Vì không dám chia sẻ với bạn bè và người thân, chị Dương đành lên mạng tìm kiếm người giãi bày tâm sự.

Thời gian sau đó, hai vợ chồng anh Lý bắt đầu chiến tranh lạnh, cả ngày cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Chị Dương sau khi nghỉ sinh một thời gian cũng đã quay trở lại công việc cũ và thường xuyên tan làm về muộn. Tối ngày 7/7, chị nhắn tin báo chồng không về nhà vì có việc bận phải tăng ca.

Anh Lý chẳng biết nói gì đành bỏ qua, tiếp tục nhận tăng ca đi giao đồ ăn buổi tối. Khoảng 21h, anh Lý nhận một đơn giao đồ ăn tới khách sạn, người ra lấy đồ là một người đàn ông, nhưng anh loáng thoáng nghe thấy giọng của phụ nữ rất quen ở trong phòng.

Vợ tăng ca không về, chồng giao hàng tới khách sạn bắt gặp cảnh ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Anh Lý đem đồ ăn tới khách sạn thì bắt gặp cảnh tượng điếng người (Ảnh: Sohu).

Ngay lập tức anh đẩy cửa vào thì thấy vợ mình đang ngồi trên giường. Quá bất ngờ trước cảnh tượng này, anh Lý một mực đòi lôi vợ ra đối chất thì gặp sự ngăn cản của người đàn ông, vì vậy hai bên đã xảy ra xô xát. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chị Dương đã thừa nhận bản thân “hẹn gặp người bạn qua mạng", cả hai chưa có vấn đề gì và xin chồng tha thứ.

Về phần mình, vì vẫn còn tình cảm lại lo lắng con lớn lên sau này chẳng được đủ đầy cả cha lẫn mẹ nên anh Lý vẫn chưa biết nên giải quyết vấn đề này như thế nào. Sau nhiều đêm trăn trở, chẳng tìm được câu trả lời như mong muốn, anh mới chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ.

Nếu gặp phải trường hợp như vậy, bạn sẽ cho anh Lý lời khuyên như thế nào? Dừng mối quan hệ này lại vì không thể chấp nhận được việc người kia ngoại tình. Hay tha thứ và cho nhau thêm một cơ hội?

Vợ tăng ca không về, chồng giao hàng tới khách sạn bắt gặp cảnh ngỡ ngàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại